1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật đây! Tuần này: sinh_vien_thuc_tap. Mời bà con vào nhào nặn, mổ xẻ... (Mạnh tay

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi hoavannotcdtv, 02/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    còn thiếu. Nếu là chim anh có thik bay vào váy ko?
  2. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Ôi, như zợ chồng là răng hè ? Có thể mình trải qua rồi nhưng về khái niệm mình ko rõ nên ko chắc ...
  3. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại em đẹp trai lại hấp dẫn nên nhiều người quan tâm đến vấn đề này chăng ? Xin lỗi, tính em vốn khiêm tốn nhưng mà cái gì là sự thật thì phải tôn trọng
    Em Sô đã từ chối em cái gì đâu mà anh XU lại hỏi vậy nhỉ ?
  4. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Hông hiểu hay cố tình hông hiểu zậy nè?
  5. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Cái nào cũng lãng xẹt như nhau
    Chưa bít là ai nhưng tò mò ghê vì tên anh này được đính kèm với tên chị Sô, có khi nào là một thiên tình sử mới hông ta?
    Em muốn hỏi 1 câu nho nhỏ thui : nick langtudien có phải do lãng tử thường lãng mạng dẫn đến lãng mệnh thành ra điên hông ạ?
  6. 080808Tai

    080808Tai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nick langtudien chắc có nghĩa là vừa lãng vừa điên phải ko langtudien?
  7. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Chít cười......
    Mới đầu tưởng honey tự tin, dần dần thấy anh í "nổ" nhưng chừ mới thấy cái sự thiệt phũ phàng là "anh iu" bị bịnh HOANG TƯỞNG.
    Buồn quớ!
  8. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Bị bệnh giống nhau nên dễ phát hiện ghê hỉ?
  9. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Giả định anh đang lang thang trong một sa mạc cùng với cái đói và cái khát thì bắt gặp một ốc đảo. Đến nơi thì anh thấy một người đang đứng tại ốc đảo đó. Đó là ai?
    Nếu là chim (chắc khỏi cần chữ nếu quá ), anh muốn bay về đâu? Phương Nam ấm áp, phương Bắc lạnh giá, lên... trời, hay lên thớt ?
    Xem nào, còn một nơi nữa , nếu ngày mai, anh được chọn bay thử nghiệm dài ngày trong vũ trụ, một cuộc hành trình dài và có thể anh sẽ không thể trở về Trái đất, anh sẽ mang theo cái gì đi cùng mình?
    Hết điên chưa?
    Được sinh_vien_thuc_tap sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 07/08/2008
    [/quote]
    Ôi, mổ nhiều quá !
    Câu 1 : Chưa từng yêu chỉ một ai đó, nên ko biết trả lời sao đây. Toàn yêu nhiều em một lúc mà. . Nhưng nếu chỉ yêu một ai đó, có lẽ mình chẳng dám thổ lộ đâu, mình quen bị người khác thổ lộ tình yêu rồi....hic hic !
    Câu 2 : Hic, cho em hỏi hôn nhân là cái gì ạ, em ko hỉu đề bài ạ
    Câu 3 : Phao to. Có thể cứu được các em gái xin đẹp và cùng dạt vào hòn đảo hoang nào đó
    Câu 4 : Hình như mọi ốc đảo chỉ là ảo ảnh ! Lúc ta cần 1 điều gì đó, nó sẽ càng rời xa ta, như ốc đảo mà ta nhìn thấy giữa sa mạc vậy thôi. Vậy ai đó hiện diện cũng chỉ là ảo ảnh thôi. Nói làm gì ?
    Câu 5 : Đành về Bắc Cực vậy.
    Câu 6 : Một tủ lạnh đầy thịt cầy, ký sả + lá mơ, mắm tôm. , nếu được thì thêm một cái máy tính. Không còn gì tiếc nuối. Anh ra đi đầu ko ngoảnh lại- Sau đuôi tàu gái gú theo đầy
    Câu 7 : Dễ gì hết ? Mà có hết , bị mổ kiểu này cũng điên lại thôi.
  10. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    1. Lãng tử điên --> điên một cách bị động hay chủ động rứa?
    2. Thời gian gần đây nghe có vẻ chú tự tin (bằng lời nói và ... lời viết!) bên cạnh đó thấy chú nhiều khi cũng có vẻ ưu tư lự nhiều cảm xúc. Phải chăng lòng chú hiện giờ "lăn tăn sóng"? và chẳng còn "em muốn vô tư cùng bàn bè đi khắp nơi" nữa???
    3. Chú thử so sánh, về all phương diện, Lá và Sô giống và khác nhau ở những điểm nào??? (một câu hỏi cũ)
    Chú nói chú chưa yêu ai vì thế chưa thổ lộ tình củm với ai bao giờ, và quen bị người khác thổ lộ - vậy chú "sẽ ra sao ngày sau" nếu người thổ lộ là em Sô? và theo chú - lúc này nên gọi là "bị" thổ lộ hay "được" thổ lộ???
    4. Công việc - nghề nghiệp thời gian này tốt chứ?
    5. Hồi sau sẽ ... hỏi !

Chia sẻ trang này