1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật đây! Tuần này: sinh_vien_thuc_tap. Mời bà con vào nhào nặn, mổ xẻ... (Mạnh tay

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi hoavannotcdtv, 02/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Mấy cha nhà mình sao nôn nóng ghê,chưa khởi động kỹ đã vào nã đạn rồi sao có hiệu quả. Muốn đạt đến cực khoái thì phải vuốt ve chứ. Hô 1 ... 2... 3... làm lại nghe.
    Bước 1 sờ xem chỗ nào mềm
    Bước 2 kích chỗ đó cho nóng
    Bước 3 gây mê hồi sức
    Bước 4 là "xực"
    Bước 5 là chiêm ngưỡng chiến lợi phẩm sau ca phẩu thuật
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Của còn người còn, của mất người mất, của hết giá trị bỏ cũng được
    Để trả lời câu ni, phải thống nhất cái định nghĩa: Thế nào là đàn ông đích thật cái đã.
    Để nhanh gọn, mổ nhát nào khâu nhát đó, em dùng luôn định nghĩa của em:
    Đàn ông đích thật trước hết phải là một XY, cá tính (không đi kèm với quái dị và thô bỉ), mạnh mẽ (không đồng nghĩa với bạo lực) và biết rung động với phụ nữ , biết quan tâm đến người khác. Đó là về bản chất, em không nhấn mạnh đến hình thức (nếu thế thì nhóc cháu em đã được kiểm định có đầy đủ yếu tố là một đàn ông đích thật )
    Kiểm định = kiểm tra + nhận định, xác định
    Muốn kiểm tra thì phải tiếp xúc đủ sâu để có kết luận chính xác. Kể ra thì em tiếp xúc với các XY trong box mình cũng nhiều rồi, theo em thấy các anh đều tiềm ẩn khả năng là một người Đàn ông đích thật cả
  3. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Sao em mổ anh ghê rứa ?
    Có chỗ nào ko vừa ý với reply của anh ko ?
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Chứ anh nghĩ vì răng em mổ anh ghê rứa ?
    Reply của anh em không có ý kiến gì. Trả lời rứa cũng đủ rồi.
    Câu thứ 1 cho biết ai là người anh tin tưởng nhất. Có vẻ như anh chỉ tin vào chính mình thôi.
    Câu thứ 2 cho biết anh có phải là người "dám quyết định" hay không khi buộc phải lựa chọn một trong hai, chọn cái nào cũng ko phải là vấn đề, vấn đề cho thấy anh sợ phải lựa chọn.
    Câu thứ 3 cho biết anh đối xử thế nào với mọi người xung quanh, chọn cái phao --> anh ko phải là người chỉ sống cho riêng mình lắm.
    Câu thứ 4 cho biết, khi gặp khó khăn, anh sẽ nghĩ đến ai. Anh cho rằng mọi thứ chỉ là ảo ảnh tức anh ko mong chờ sẽ có ai giúp mình ngoài chính mình, khá tương ứng với câu trả lời thứ 1.
    Câu thứ 5 cho biết anh có... hài hước không.
    Câu thứ 6 là ước mơ của anh. (có một chữ Tưởng và một chữ Nổ )
    Hết thắc mắc chưa, em không oánh lẻ tẻ.
  5. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay mình có thời gian để mổ bạn SVTT từ A tới Z lun nè.
    1. Bạn ni thích & ghét nhất anh zai nào ở box Đà nẵng? Vì sao? Đề nghị trả lời trung thực. Thề đi
    2. Thành công & thất bại mà bạn ni nhớ nhất. Vì sao lại thế?hề hề
    3. Mối tình đầu của bạn ni là hồi mô? Và mối tình bi giờ?
    4. Kiểu người ghét và thích nhất. Vì sao?
    5. Món ăn thích và ghét nhất. Vì sao?
    6. Thể loại nhạc ghét và thích nhất. Vì sao?
    7. Con vật thích và ghét nhất. Vì sao?
    8. Bạn ni thích đi du lịch bụi ko? Tết này rãnh ko leo Fan với V (rủ rê or dụ dỗ, he he)
    tính làm tròn chục câu cho chẵn nhưng bận đi xơi cơm. Hẹn ngày sau
  6. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    cứ theo luận điểm vàng trên nớ thì mình bị loại khỏi vòg giữ xe
  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Lâu ơi là lâu mới thấy có người mổ mình. Bất mãn hung
    1. Mấy anh zai ở box Đà Nẵng, tớ thích với ghét ngang nhau. Thề luôn! Bởi vì người bị/được ghét / thích nhất không ở trong box này
    2. Thành công tui nhớ nhất là vụ giở tài liệu trong ngày thi môn Kỹ thuật nông nghiệp hồi cấp 2. Dù là lần đầu tiên, nhưng rất nghệ và trót lọt. Kết quả là từ đó trở đi tui không bao giờ giở tài liệu nữa, nếu không được cho phép. (Bởi vì nghĩ mở được tài liệu cũng thường thôi )
    Thất bại tui nhớ nhất là vụ ăn khoai lang . Hồi bé, mẹ hay luộc khoai buổi tối và để dành ăn sáng hôm sau. Khi luộc xong, mẹ lấy 2 củ to nhất, chia cho 2 chị em, dặn: "Cất đi, để dành mai ăn sáng!". 2 đứa ngồi nhìn 2 củ khoai mà thèm lắm . Kết quả là thằng em chiến thắng được ham muốn, đứa chị thì ăn không còn cái vỏ . Tớ xem nó là thất bại đầu đời của mình và nhớ mãi (Để nhớ sau này có muốn ăn gì thì rủ người khác ăn chung cho có bạn )
    3. Mối tình đầu, ý bạn ni là với ai ?
    4. Người sống hẹp hòi là ghét nhất. Thích nhất là kiểu người như bạn cơm chiên á tề .
    5. Thích nhất là món rau muống xào tỏi của thằng em, canh chua cá lóc của bố, ram thịt trứng của mẹ, rau muống luộc ăn với cà pháo của tui . Tương lai chồng nấu cho món gì ăn thì cũng được xếp vào hàng thích nhất luôn
    Ghét nhất bất kỳ món ăn nào mà ăn chung với sự bực bội hoặc cùng với một không khí nặng nề
    6, 7, 8 để sau
  8. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Mục đích cuộc sống là gì ?
    Điều cuối cùng mà ta có thể tìm thấy ?
  9. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154
    Thấy bé SV ít nói, mỗi lần mở miệng là phải có vấn đề chi đó hot. Ví dụ như "phong trào thể thao chán phèo". Làm chi ít nói rứa em, thỉnh thoảng mở miệng rộng rộng cho phong trào nó lên chớ.
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    6. Thể loại nhạc ghét và thích nhất. Vì sao?
    7. Con vật thích và ghét nhất. Vì sao?
    8. Bạn ni thích đi du lịch bụi ko? Tết này rãnh ko leo Fan với V
    --------------------------------------------------------------
    Trả nợ tình xa cho bạn Cơm .
    6. Thích nhất là chim hót, ghét nhất là gà hót . Nó có thể dùng để liên tưởng đến mọi vấn đề, mọi lĩnh vực.
    7. Thích nhất là ngựa, vì tớ thích cưỡi ngựa. Hồi xưa xửa xừa xưa mình cũng có biệt danh là ngựa (cái) , nhưng giờ thì chậm chạp, lại hay lấp liếm, nói dối như cuội nên bị gọi là sinh viên .
    Ghét nhất là chuột, các thể loại chuột, trừ chuột rừng và chuột đồng. Thấy mặt con nào đập chết con đó ngay. Nói thế lại bảo tớ bạo lực quá. Lý do ghét à? Tụi nó ở bẩn quá, không ăn thịt được . Nếu không là mở nhà hàng đặc sản chuột roài .
    8. Có, tỉ là thích luôn á. Ước mơ của tớ là có tài lực đủ để phó mặc gia đình cho osin còn mình thì phó mặc cho đời . Một ngựa, một máy ảnh chạy nhong nhong, ngựa nhé, không phải xe máy , vì ngựa chạy không tốn xăng và có thể chạy tốt ở nhiều loại địa hình .
    Tết này tớ có kế hoạch rồi .
    Hết nhé! Kêu gọi xúc tiến câu hỏi đê, để mình còn trau dồi khả năng hài hước học tập được từ các anh chị .

Chia sẻ trang này