1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật đây! Tuần này: sinh_vien_thuc_tap. Mời bà con vào nhào nặn, mổ xẻ... (Mạnh tay

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi hoavannotcdtv, 02/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Chà, cả người mổ lẫn đối tượng tham gia mổ đều bảo chưa vào trọng tâm câu hỏi. Kể cũng lạ
  2. cobevotu17t

    cobevotu17t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục chém
    1. Chị có nghĩ khi yêu thì mình sẽ hạnh phúc khi người mình yêu hạnh phúc ko?
    2. Giữa 2 người một bên là một gã công tử nhà giàu bảnh choẹ, học giỏi, galăng nhưng lại quá hiền và nhu nhược, đặt cuộc sống của mình vào tay bố mẹ còn người kia là một kẻ cứng rắn, mạnh mẽ, dám từ bỏ tất cả vì đam mê của riêng mình, có ý chí nghị lực cao, sẵn sàng theo đuổi ước mơ của mình và cháy hết mình vì tình yêu. Giữa 2 người đó chị chọn ai? (em đang trong tình huống như thế và em đã ko chọn người thứ nhất)
    3. "Yêu là chết ở trong lòng một ít" - Xuân Diệu. Chị có nghĩ câu thơ đó đúng ko?
    4. Theo chị thì hệ quả tất yếu của tình yêu là gì?
    (còn tiếp)
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Thợ mổ nhiệt tình quá . Có mỗi thợ này mổ thôi chả xi nhê đâu. Em huy động thêm anh em họ hàng giúp sức thì may ra, hé hé
    1. Chị có nghĩ khi yêu thì mình sẽ hạnh phúc khi người mình yêu hạnh phúc ko?
    @ Không hẳn đâu em. Con người mà, luôn có sự ích kỷ của riêng mình. Trường hợp 2 người thành đôi thì tất nhiên là vậy, nhưng còn trường hợp "1 người đi với 1 người, 1 người đi với nụ cười hắt hiu" là chưa chắc. Nếu bây giờ nói thì he he, tất nhiên nói hay hơn tiểu thuyết gấp mấy lần. Nhưng phải đối mặt với thực tế mới biết được. Đôi khi đó là thứ hạnh phúc có một chút vị đắng.
    2. Giữa 2 người một bên là một gã công tử nhà giàu bảnh choẹ, học giỏi, galăng nhưng lại quá hiền và nhu nhược, đặt cuộc sống của mình vào tay bố mẹ còn người kia là một kẻ cứng rắn, mạnh mẽ, dám từ bỏ tất cả vì đam mê của riêng mình, có ý chí nghị lực cao, sẵn sàng theo đuổi ước mơ của mình và cháy hết mình vì tình yêu. Giữa 2 người đó chị chọn ai? (em đang trong tình huống như thế và em đã ko chọn người thứ nhất)
    @ Tại sao? Tại sao em lại đưa ra 2 hình mẫu nhân vật chênh lệch nhau nhiều như vậy? Thế thì chả có cái thú gọi là "lựa chọn" nữa (nếu buộc phải chọn 1 trong 2, chắc chắn chị cũng như em). Nhưng vì ko có cái sự "buộc" ấy nên xin phép em, chị ko chọn ai cả Theo miêu tả của em thì một người quá nhu nhược, một người quá cứng rắn. Người nhu nhược thì chị chán ghét, còn người cứng rắn chắc chắn ko hợp với chị.
    He he, còn lựa chọn của em thì khỏi cần nói, chỉ cần đọc miêu tả 2 nhân vật đó là chị biết tình cảm em đặt vào người nào rồi nhóc . Thế mới có câu "Yêu củ ấu cũng tròn, ghét quả bồ hòn cũng méo" chứ lị
    3. "Yêu là chết ở trong lòng một ít" - Xuân Diệu. Chị có nghĩ câu thơ đó đúng ko?
    @ Ờ ờ, đúng. Nhà thơ nói gì cũng đúng. Bởi vì họ viết bằng cảm xúc. Những cảm xúc rất thật đã trở thành chân lý kiểu như: "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" í. Còn chữ "1 ít" đó là đại lượng không xác định. Có thể là 1 ít với người này nhưng lại là mấy ít của người kia.
    Còn nếu diễn giải theo toán học thì dư lày:
    Ví dụ em thuộc thế hệ 9x
    khi yêu chết ở trong lòng một ít, thì trừ đi 1x
    còn lại 8x.
    Em biết nó có nghĩa gì không? Nghĩa là em sẽ trưởng thành và chín chắn lên một ít. :))
    4. Theo chị thì hệ quả tất yếu của tình yêu là gì?
    @ Là nhiệt
    [/quote]
  4. cobevotu17t

    cobevotu17t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chém version ... (ko nhớ nữa)
    1. Quán đối bên KBC bây giờ để "bao nhiêu mạng nhện la đà chăng dây" rồi! Thế bà chị có tình nguyện trở về làm lao công quét dọn, trang hoàng lại nó ko ạ?
    2. Có một người nói với em là "Cuộc đời sống vì người khác mới là đáng sống". Bản thân em cũng đang tham gia rất nhiều hoạt động xã hội "sống vì người khác". Tụi bạn em bảo em là "con dở hơi" đi lo chuyện thiên hạ. Còn chị, chị có nghĩ câu nói trên kia đúng ko và những gì em đang làm có đúng hay ko dù nó chẳng mang lại cái gì cho em cả (thậm chí thiệt về sức và tài sản) ?
    3. Bây giờ có một người mang nhẫn đến quỳ xuống cầu hôn chị thì chị sẽ làm thế nào?
    4. Chị nghĩ thế nào về những tên đàn ông lăng nhăng?
    5. Theo chị tuổi nào thì lấy chồng/lấy vợ là đẹp?
    6. Em chém chị tổng cộng được bao nhiêu câu rồi nhỉ?! (đếm đi để em làm tròn 50 hay 60 cho nó đẹp)
    7. Chị có ghét đàn ông hay hút thuốc lá ko? (em thì ghét đến độ cấm chồng hút thuốc trước mặt em)
    8. Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Thế thì từ khi tham gia TTVN đến giờ ngoài khả năng chém gió ra thì chị học được những cái gì trong này?
    9. Chị đã từng bị ai chém gió trọng thương chưa mà lại đi chém trả nhiều người thế?
    10. Muốn em chém nữa ko?
    (có thể còn tiếp)
  5. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0

    Chém version ... (ko nhớ nữa)
    @ Chị cũng như em
    1. Quán đối bên KBC bây giờ để "bao nhiêu mạng nhện la đà chăng dây" rồi! Thế bà chị có tình nguyện trở về làm lao công quét dọn, trang hoàng lại nó ko ạ?
    @ Rất sẵn sàng nếu như không phải khua chiêng gióng trống một mình . Nhưng bi giờ đang tạm cư ở BV by night nên tạm thời nhường chổi lông gà lại cho lão chủ quán, lão nhường lại cho ai thì nỏ biết
    2. Có một người nói với em là "Cuộc đời sống vì người khác mới là đáng sống". Bản thân em cũng đang tham gia rất nhiều hoạt động xã hội "sống vì người khác". Tụi bạn em bảo em là "con dở hơi" đi lo chuyện thiên hạ. Còn chị, chị có nghĩ câu nói trên kia đúng ko và những gì em đang làm có đúng hay ko dù nó chẳng mang lại cái gì cho em cả (thậm chí thiệt về sức và tài sản) ?
    @ Nếu là trước đây, chị sẽ trả nhời là ĐÚNG. Giờ thì khác rồi. Còn tùy em ạ. Em chỉ có 1, "người khác" lại có rất rất nhiều. Khi em vì những người này, em sẽ không thể vì những người kia. Mọi sự cống hiến đều có sự hy sinh cả. Hãy vì người khác và vì mình nữa em ạ, để không phải gặp tình huống khó xử, để em luôn tham gia "lo chuyện thiên hạ" một cách thoải mái nhất thì mới hăng hái và làm tốt được.
    Riêng em thì chị luôn ủng hộ em, "Trẻ có xông pha thì già mới chễm chệ" . Nói đùa thế thôi chứ cứ làm những gì em cho là đúng và thấy vui là được.
    3. Bây giờ có một người mang nhẫn đến quỳ xuống cầu hôn chị thì chị sẽ làm thế nào?
    @ Chị sẽ về nhà viết tiểu thuyết :))
    4. Chị nghĩ thế nào về những tên đàn ông lăng nhăng?
    @ Ai cũng yêu mà thực ra là không yêu ai cả. Đó là những người đáng thương trong dài hạn .
    5. Theo chị tuổi nào thì lấy chồng/lấy vợ là đẹp?
    @ Tuổi xuân.
    6. Em chém chị tổng cộng được bao nhiêu câu rồi nhỉ?! (đếm đi để em làm tròn 50 hay 60 cho nó đẹp)
    @ Không biết đếm
    7. Chị có ghét đàn ông hay hút thuốc lá ko? (em thì ghét đến độ cấm chồng hút thuốc trước mặt em)
    @ Không ghét, vì bản chất con người không thể hiện ở khói thuốc. Nhưng không chịu nổi. Nếu có chồng thì chị sẽ yêu cầu người đó bỏ thuốc lá, chứ không có chuyện cho phép hút lén lút được. Bởi không thể chịu nổi cái suy nghĩ: một ngày nào đó chồng bỏ vợ ra đi chỉ vì căn bệnh lao phổi chết tiệt, hoặc là chồng có chuyện gì đó mà không đi chia sẻ với vợ lại đi chia sẻ với điếu thuốc .
    8. Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Thế thì từ khi tham gia TTVN đến giờ ngoài khả năng chém gió ra thì chị học được những cái gì trong này?
    @ Cũng nhiều. Ví dụ: trình độ spam tăng chóng mặt. Khả năng đọc hiểu đa ngôn ngữ của mọi thế hệ. Nói chung nà có thể tiếp chuyện với ai cũng được.
    9. Chị đã từng bị ai chém gió trọng thương chưa mà lại đi chém trả nhiều người thế?
    @ Con bé này hỏi vui nhể? Cứ phải trọng thương mới đi trả thù đời à :))
    10. Muốn em chém nữa ko?
    @ Em còn sức không, hê hê
  6. cobevotu17t

    cobevotu17t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Vưỡn còn khoẻ chán đây chị ạ! Em có sức đi lo chuyện thiên hạ thì sao mà ko có sức chém gió được chứ =)) Chị em mình chơi tay đôi đi
    Continue
    1. Chị quan niệm thế nào về hạnh phúc?
    2. Mục đích sống của chị là gì?
    3. Nếu có một điều ước chị sẽ ước những gì?
    4. Chị có muốn trở thanh Bill Gates ko?
    5. Khi chị đã có người yêu mà có 1 kẻ thứ 3 nhảy vào yêu chị thì chị tính sao?
    Tạm thế đã! Em phải đi học rồi
  7. babybum

    babybum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    nhiều lúc ngồi ngẫm nghĩ lại thấy con bé SVTT có fải là heo ko nữa
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    @ 17: ghê nhỉ? Chơi tay đôi à? Không chừng nó lôi hết ruột gan lòng mề của mình lên đây trưng cho thiên hạ xem thì nguy. Chí nguy .
    Đề nghị box với mod kiếm nhân vật nào lên thay em, cho em xuống
    Mà đợi em Continue cho em bé này đã
    1. Chị quan niệm thế nào về hạnh phúc?
    @ Khi ta đưa tay ra và có người nắm lấy hoặc ngược lại
    2. Mục đích sống của chị là gì?
    @ Là cơm ngày 3 bữa, áo mặc qua khỏi đầu và ngủ ngon giấc
    3. Nếu có một điều ước chị sẽ ước những gì?
    @ chỉ có "một" mà được "những" hả em ? Để coi. Ước gì những điều ước thì xưa đến nay của chị thành sự thật
    4. Chị có muốn trở thành Bill Gates ko?
    @ Ko, chị thích trở thành George Soros hơn. Nhưng được là chính mình vẫn thích hơn em ạ
    5. Khi chị đã có người yêu mà có 1 kẻ thứ 3 nhảy vào yêu chị thì chị tính sao?
    @ Lại tiếp tục về nhà viết tiểu thuyết đây . Nếu mà cái nếu của em nó có thật thì chị yêu cả 2 chàng lun . Hờ hờ hờ
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Rứa hả anh?
  10. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    chỉ hông phải mô!!!
    chị cho em hỏi
    nếu mà ex của chị đi lấy chồng, nhầm, lấy vợ , mà ứ thèm báo cho chị tiếng mô, chị làm răng? (lâu ơi là lâu nó lấy vợ roài chị mới bít, cỡ khoảng gần 1 năm áh)

Chia sẻ trang này