1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật (Tập 2). Danh sách những người đã PV (Trang 1). Phỏng vấn thelocbkhn (Trang 56

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Nogoodfriend7, 21/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    @andythao: Nếu được chọn làm Xe Ôm cho Hoaanh (mãi mãi) là một vinh dự của quocanh_uk. Còn vì sao ư? hihihihi, vì một cái jì đó thật thần bí mà khó nói lắm!
  2. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    @BC: My name is Quốc Anh, at the age of 25, location-Hanoi
  3. KieuNhatViBG

    KieuNhatViBG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
  4. keke1805

    keke1805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn trả lời của Quốc Anh mà vẫn ko biết Hoaanh có "điều jì đó thật thần bí mà khó nói lắm" a :)). Chắc Hoaanh xinh đẹp đến xiêu cột đổ cọc mới làm cho QA khó đến vậy?
    QA quê Hải Dương đúng không? Ấn tượng của QA về quê hương Kinh Bắc thế nào? về con người, về văn hóa ... và điều gì gây ấn tượng tốt nhất? những gì còn hạn chế ?
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    zạ pác quoc anh cho em hỏi cái nhớ :
    Pác thú tội với pà kon nhà mình đi chứ ! vì sao à? bởi vì xe ôm cái kiểu gì mà để pác gái nhà em (hoa anh)đêm về còn cứ co giật và nói "quoc anh oi ! sao cậu ác thế? "

  6. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng đầu tiên của mình về Kinh bắc chắc có lẽ không jì khác là những buổi chủ nhật lang thang ăn thịt chó ở Từ Sơn những năm 2000, 2001. Từ đó, trở đi hết ấn tượng này đến ấn tượng khác như câu quan họ ở đồi Lim, làng Ó (Xuân Ổ, Thị Kầu...) rồi những di tích nơi đây khiến một thằng hướng dẫn viên như tôi phải bỏ nhiều công sức tìm hiểu như cụm chùa Dâu, Bút Tháp, Đông Hồ, khu vực Đình Bảng, sang bên kia sông Kầu có Thổ Hà.... còn con người thì cung xứng bậc liền anh liền chị tuy cũng có đôi lúc hơi "chanh" nhưng ko sao thể hiện "cá tính" một chút cũng là cách sống. còn nhiều nhiều nữa chưa kể hết được. Hy vọng sau này sẽ hướng được về Kinh Bắc và mong các bác júp đỡ. Em cảm ơn trước!
    À còn chuyện Hoaanh thì hiiiiii quả thực lần đầu tiên làm xe ôm cho một cô gái ở Kinh Bắc em cam thấy hihihihi, kho nói lắm.
    Được quocanh_uk sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 13/06/2006
  7. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    hehhehhe, motthoangHN nói thế nào ấy chứ, hôm đó QA lái lụa lắm cơ mà, lên dốc, xuống dốc cứ gọi là êm zzzzu. Kả đoạn đường "giật giật" ấy nữa, QA cũng cố hết sức giảm thiểu tới mức thấp nhất những va đập không cần thiết mà. Hôm nào tái ngộ đểm mình hỏi lại Hoaanh xem đã, từ hôm đó đến giờ vẫn chưa có dịp nói chuyện.
  8. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Bác kieunhatviBG nói trừu tượng quá, em ko có hiẻu!
  9. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Cốp... cốp!
    Bác tự nhận xét về bản thân mình đi! nếu có thể cho chị em xem cái mẹt của bác được không?
    To Hoa anh: Mấy ngày nay có hắt hơi, xìiiiiiii mũi không hả?
  10. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy hihihi là cảm giác gì vậy, bạn có thể nói rõ hơn được không?
    Và bạn có hay cảm thấy hihihi khi làm xe ôm cho các bạn gái không?

Chia sẻ trang này