1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật (Tập 2). Danh sách những người đã PV (Trang 1). Phỏng vấn thelocbkhn (Trang 56

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Nogoodfriend7, 21/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Bảng tự "nhật xét" cá nhân:
    +không thuốc lá, ít rượu bia
    +xế xe cẩn thận đảm bảo an toàn
    +không biết hat nhưng thích nghe hát
    +hay biến mất không rõ nguyên nhân vào các ngày cuối tuần
    còn gì em sẽ add tiếp.
    và đây là cái mẹt của em
    [​IMG]
    Được quocanh_uk sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 14/06/2006
  2. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác "hhihihihihi" là cảm giác vui vui khó tả, làm xe ôm đã nhiều (từ thời sinh viên) nhưng chưa lần nào có cảm giác "hhihihihhihi" như thế này cả, thế mới chết chứ!
    Được quocanh_uk sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 14/06/2006
  3. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Nghe chị Sutu nói, Quốc Anh đã love ai thì sẽ là forever. Hỏi: Như vậy có đúng ko?
    Làm hướng dẫn viên phải đi nhiều biết nhiều, Quốc Anh đã từng gặp khó khăn gì về chuyên ngành chưa?
    Câu kéo: Có thích football ko? (Cứ trả lời đi rồi hỏi tiếp)
  4. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Các cụ bảo ai có nhiều nốt ruồi ở tai thì sẽ rất chung tinh hihihihih. Quocanh_uk có tới 5 cai cơ đấy. Nói chung là "forever" cũng phải tuỳ thuộc vào cả hai bên, chứ một bên ko thể quyết định được. Nhớ chuyện ngày xưa (năm thứ nhất) yêu một cô bé nhưng rồi lại "to say good bye" bây jờ vẫn toát cả mồ hôi.
  5. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Làm HDV thì tour nào cũng gặp khó khăn, không cái này thì cái kia, không tránh được. Nhưng có một cái bực nhất là đi với khác nội địa hay bị hỏi những câu hỏi kiểu "thử gân" nghĩa là biết rồi vẫn cứ hỏi để "thử xem thằng này thế nào".
    Một trong những điều bất lợi nhất của QA là ko biết hát, mà đi thì tour nào cũng "bị mời'' hát. Lúc đó lại làm cái jì đó để tránh.... hiiiii
    Tất nhiên rồi, bóng đá ai mà chẳng thích, thường thôi! nhưng it có thời gian để xem.
  6. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    10 điểm + một gợi ý nho nhỏ: KBF (Kinh Bac football Club) đang trong thời gian lớn mạnh thực sự, vậy sao Quốc Anh ko thử tham gia nhỉ. Khi nào rảnh rỗi ra sân cổ vũ, cảm giác sẽ hot hơn là ngồi nhà xem tivi.Ok.
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Pác quan niệm thế nào về tai nạn nghề nghiệp?
  8. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Tai nạn nghề nghiệp là những điều sảy ra ngoài ý muốn của mình, gây phương hại tới bản thân mình khi đang tác nghiệp.
    Nhân đây tôi kể một câu chuyện "tai nạn nghề nghiệp có thật 100% ở huyện đảo Kát Bà.
    Ở đảo Kát Bà có anh chàng tên là Tít, làm nghề xe ôm, đã coa 1 vợ và 2 con. Một lần, chở 1 cô gái người Úc, chẳng hiểu trời xui đát khiến thế nào cô gái người Úc phải lòng anh nay (mặc dù 2 người bất đồng ngôn ngữ). Cô gái này đòi làm vợ anh xe ôm Tít kia. Ok anh đồng ý, vợ anh ấy cũng đồng ý, thế là từ đó đến nay đã 8 năm, cô gái Úc kia (sống ở Úc) cứ mỗi năm một lần sang Việt Nam 1 tháng để thăm anh chàng Tít. Có lần anh chàng Tít đi xe ôm tối rồi mà không về, cô gái người Úc khóc thế là vợ anh Tít lại phải dỗ! { chuyện còn dài}
  9. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Chưa biết đoạn cuối ra mần răng, nhưng nghe đoạn đầu cái "tai nạn" mà QA kể là thấy khoái rồi.
    Hỏi : QA có thể kể những yếu tố cần có để trở thành một hướng dẫn viên du lịch giỏi?
  10. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết đoạn cuối ra mần răng, nhưng nghe đoạn đầu cái "tai nạn" mà QA kể là thấy khoái rồi.
    [/quote]
    Nhờ QA chút nhá
    @bác Vịt: iem hỏi khí không phải chứ bác thích cái đoạn đầu vì bác cũng muốn giống anh chàng Tít kia chứ gì (1 vợ 2 con mà vẫn có người theo đòi làm vợ)? em biết thừa rồi nhá.
    Được hoaanh2912 sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 15/06/2006

Chia sẻ trang này