1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật (Tập 2). Danh sách những người đã PV (Trang 1). Phỏng vấn thelocbkhn (Trang 56

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Nogoodfriend7, 21/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2

    1. Theo mô tả của chị, tui hình dung ra Ronaldinho, cầu thủ của đội tuyển Brazil.
    2. Ơ hay, mọi người đang mổ xẻ chị mà? Có cái hình thì cuộc phẫu thuật sẽ thành công hơn đấy. Mắc mớ gì tui gửi hình tui lên cho người đời cười chê.
    ---------------------------
    Ngộ nhỉ, lão thầy tướng này có óc tưởng tượng phi thường quá. Thế lão đã xem quảng cáo bột giặt OMO chưa? Ronaldinho của người ta tóc quăn tít, đẹp như tóc của Vi đã tốt...khặc khặc.
    Còn nữa, nụ cười của Vi sao sánh bằng Ronaldinho được vì răng Vi đâu có vô như rứa
    Thêm nữa này, thầy tướng nhìn mặt là bắt hình dong ngay thế mà lão thầy tướng này ....đề nghị xem lại năng lực làm việc đi hé
    [/quote]
    Ủa, lão mới đang chập chững lớp mẫu giáo về xem tướng thôi cô nương ạ. Thành ra nghe cô nương mô tả cứ nhầm toé toè loe. Nếu không phải thì cô nương post cái hình lên cho bà con nghía xem mặt mũi ra răng. Chứ chỉ mô tả chung chung như cô nương thì dễ bị liên tưởng nhầm lắm.
    Cô nương làm quản lý thì biết rồi, cái gì cũng phải rõ ràng minh bạch, phải cụ thể, phải người thực việt thực. Bây giờ mọi người phẫu thuật mà đến cái hình cũng không có, thế hoá ra phẫu thuật ma à?
    Mà lão vừa hình dung sai một cái là cô nương nổi nóng liền, điều đó cho thấy khí trong người cô nương không bình ổn. Khí dương át khí âm, dương thịnh âm suy. Có thể do ăn nhiều thịt chó nói riêng, và đồ nhiều đạm nói chung.
    Ở cương vị quản lý như cô nương, lão khuyên là phải tập kiềm chế. Chứ hơi tí mà nổi nóng thì nhân viên như lão hết hồn hết vía rùi, còn làm việc cái gì nữa. Cái này nó liên quan đến cái EQ trong tâm lý học của bên cô sutubienbong, có thể tham khảo ý kiến của cô ấy.
    À, một điều quan trọng nữa là cô nương cần tập "nghe những lời nói phản diện" nữa. Hihihi (lại bắt đầu nổi nóng đấy).
    P/S: Lão nhìn ở đâu đó có cái hình, nếu không nhầm thì của cô nương, tóc cũng hơi xoăn xoăn đấy !( nếu lão nhầm thì post cái hình lên để lão không nhầm nhé). Khụ... Khụ ...Khụ.
  2. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Kể một chút nhé:
    Hôm đó mình đưa một cậu bạn về thăm Đền Đô, tự nhiên ngẫu hứng hỏi thăm mấy bà đi thắp hương ở đó về một ông thầy bói nào đó. Mấy bà chỉ đến nhà một cô, nhà cô này ở cách thị trấn Từ Sơn khoảng 2km, mình nhớ đường, nhưng không nhớ tên làng.
    Lúc đó trời nhá nhem tối tụi mình tìm đến nhà cô bói.
    Phòng bói ở trên tầng 2. Khói hương nghi ngút. Cô hỏi nơi ở hiện tại và quê quán (chỉ hỏi quận, huyện) rồi thắp hương nhập thần. Sau đó cô trợn trừng mắt nhìn mình nói như quát, một câu đúng đời tư của mình, làm mình giật (tà là)mình vì quá chuẩn, rõ ràng và riêng tư. Sau đó cô tuôn một loạt. Chuẩn quá đi thôi.
    Có một điều lạ, rất lạ là: trong khi cô bói xem chomình, cậu bạn mình ngồi ở cửa để đợi đến lượt mình. Lúc cô đang xưng tên nhập thần, có nhưng cơn gió rất mạnh thổi vào phía cửa. Mình nghe thấy tiếng đổ lộp cộp của một cái gì đó ngoài hành lang. Một đợt gió thứ hai, lại một tiếng đổ nữa. Đến khi mình xem xong rôi, ra ngoài cửa thấy thằng bạn mặt xanh như đít nhái. Hỏi có chuyện gì, nó bảo: Vừa lúc nãy có cơn gió, một chậu cây cảnh tự nhiên đổ ra lăn vào chân nó.
    Mà chậu cây cảnh rất nặng như vậy, một trận gió sao có thể làm đổ được, nếu không chứng kiến thì không thể tin được.
    Sau đó tụi mình về Hanoi mà toát hết cả mồ hôi.
    Có thể nói đó cũng là một "danh nhân" của xứ KB đấy nhỉ?
  3. KieuNhatViBG

    KieuNhatViBG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ủa, lão mới đang chập chững lớp mẫu giáo về xem tướng thôi cô nương ạ. Thành ra nghe cô nương mô tả cứ nhầm toé toè loe. Nếu không phải thì cô nương post cái hình lên cho bà con nghía xem mặt mũi ra răng. Chứ chỉ mô tả chung chung như cô nương thì dễ bị liên tưởng nhầm lắm.
    Cô nương làm quản lý thì biết rồi, cái gì cũng phải rõ ràng minh bạch, phải cụ thể, phải người thực việt thực. Bây giờ mọi người phẫu thuật mà đến cái hình cũng không có, thế hoá ra phẫu thuật ma à?
    Mà lão vừa hình dung sai một cái là cô nương nổi nóng liền, điều đó cho thấy khí trong người cô nương không bình ổn. Khí dương át khí âm, dương thịnh âm suy. Có thể do ăn nhiều thịt chó nói riêng, và đồ nhiều đạm nói chung.
    Ở cương vị quản lý như cô nương, lão khuyên là phải tập kiềm chế. Chứ hơi tí mà nổi nóng thì nhân viên như lão hết hồn hết vía rùi, còn làm việc cái gì nữa. Cái này nó liên quan đến cái EQ trong tâm lý học của bên cô sutubienbong, có thể tham khảo ý kiến của cô ấy.
    À, một điều quan trọng nữa là cô nương cần tập "nghe những lời nói phản diện" nữa. Hihihi (lại bắt đầu nổi nóng đấy).
    P/S: Lão nhìn ở đâu đó có cái hình, nếu không nhầm thì của cô nương, tóc cũng hơi xoăn xoăn đấy !( nếu lão nhầm thì post cái hình lên để lão không nhầm nhé). Khụ... Khụ ...Khụ.
    -------------------------
    Ủa, lão mới đang chập chững lớp mẫu giáo về xem tướng thôi cô nương ạ. Thành ra nghe cô nương mô tả cứ nhầm toé toè loe. Nếu không phải thì cô nương post cái hình lên cho bà con nghía xem mặt mũi ra răng. Chứ chỉ mô tả chung chung như cô nương thì dễ bị liên tưởng nhầm lắm.
    Cô nương làm quản lý thì biết rồi, cái gì cũng phải rõ ràng minh bạch, phải cụ thể, phải người thực việt thực. Bây giờ mọi người phẫu thuật mà đến cái hình cũng không có, thế hoá ra phẫu thuật ma à?
    Mà lão vừa hình dung sai một cái là cô nương nổi nóng liền, điều đó cho thấy khí trong người cô nương không bình ổn. Khí dương át khí âm, dương thịnh âm suy. Có thể do ăn nhiều thịt chó nói riêng, và đồ nhiều đạm nói chung.Ở cương vị quản lý như cô nương, lão khuyên là phải tập kiềm chế. Chứ hơi tí mà nổi nóng thì nhân viên như lão hết hồn hết vía rùi, còn làm việc cái gì nữa. Cái này nó liên quan đến cái EQ trong tâm lý học của bên cô sutubienbong, có thể tham khảo ý kiến của cô ấy.
    À, một điều quan trọng nữa là cô nương cần tập "nghe những lời nói phản diện" nữa. Hihihi (lại bắt đầu nổi nóng đấy).
    P/S: Lão nhìn ở đâu đó có cái hình, nếu không nhầm thì của cô nương, tóc cũng hơi xoăn xoăn đấy !( nếu lão nhầm thì post cái hình lên để lão không nhầm nhé). Khụ... Khụ ...Khụ.
    -------------------------------
    Dear lão thầy tướng,
    1. Khi nói và làm 1 điều j đó, trước hết phải thực sự hiểu và nắm bắt được nó thì mới có kết quả tốt được chứ không nên nói và làm suông - đúng không thầy tướng?
    2. Thầy tướng mới học lớp vỡ lòng thì cứ tu đi đã chưa j đã để "lộ" tài rùi - làm Vi và chị Gà toát hết jọt mồ hôi này đến jọt mồ hôi khác. Chẹp ...Nghĩ cũng thương cho chị ấy
    3. Như trên Vi đã "tâm sự", Vi ăn nhiều thịt chó là để dưỡng da và làm trắng da chứ chẳng liên quan j đến tính khí cả(mỗi lần ăn thịt chó xong thấy vui hơn ấy chứ - thể nào mấy đứa nhân viên chỗ Vi cứ đến cuối tháng là hò nhau cả phòng đi ăn thịt chó)
    4. Vi có thể khẳng định là trong cuộc sống và trong công việc Vi chưa bao giờ chèn ép ai - Sai thì sửa - chịu khó lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu. Vi thấy thầy tướng phán sai thì Vi giải thích cho thầy tướng hiểu chứ đâu có nóng đâu. Nhờ
    P/S: Vi đính chính lại 1 lần nữa là tóc Vi không xoăn, hihí ....định post hìng lên but thui...cứ để cho lão thầy bói đoán già đoán non. Kệ
    Best regards,
    Nhật Vi
  4. KieuNhatViBG

    KieuNhatViBG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
  5. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Nghe rợn rợn nhỉ? Phải đi xem thế nào mí được.
    Picc ơi, hum nào đi rủ tớ với nhá.
  6. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Nhật Vi nè,
    Với công việc và vị trí hiện tại, em đã cảm thấy hài lòng chưa? có nhận thấy mình là người thành đạt?
  7. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Thơ hỏi Vi cô nương​
    :
    Cho tui hỏi nhỏ tí nào
    Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?
    Hay là vẫn giống năm xưa
    ( Có người than thở, rằng: cưa tui cùn!
    Không cưa đổ, mới thật buồn
    Tôi đành an ủi: Thôi chuồn cho nhanh ! )
    Bây giờ xơ xác lá cành
    Còn đâu phong độ để giành lấy em !
    Ai ơi ngó trộm có thèm
    Bàn tay cô ấy ...ngọt mềm tay ai?
    Hà Nội 29/6/2006​
  8. KieuNhatViBG

    KieuNhatViBG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
  9. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Muốn trao đổi nhưng chưa có time gặp em
    Mobi của chị bị bọn móc túi cho teo roài, còn số đâu mà tel nữa. Cho chị lại số của em đi.
  10. KieuNhatViBG

    KieuNhatViBG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này