1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật (Tập 2). Danh sách những người đã PV (Trang 1). Phỏng vấn thelocbkhn (Trang 56

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Nogoodfriend7, 21/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KieuNhatViBG

    KieuNhatViBG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
  2. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Híc, lão có phải là người con giai trong bài thơ đâu?!
    Người khác đấy.
    Còn lão thì có cưa cô đâu mà cùn với chẳng sắc. Hihihi
    Được thieulambacphai sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 30/06/2006
  3. KieuNhatViBG

    KieuNhatViBG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
  4. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
  5. KieuNhatViBG

    KieuNhatViBG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    Hihihi sozi nhá.
    Tui "trách" cô nương đúng cái lúc mà cô nương giả nhời. Mà khổ nỗi là khi vừa phát hiện ra cô đã giả nhời rồi, chưa kịp sửa lại thì có khách. Thế là phải đứng dậy pha ấm trà nhâm nhi đàm đạo. Sao lãnh đạo vội trách thía không biết.
    À, khi nào mà muốn bão về thì cứ nhắn lão một câu nhá. Lão làm một bài thơ là bão ngay. Hihihi
    P/S: Làm thơ để bão lòng nổi lên mới khó, chứ bão giời thì đơn giản. Hê hê
    -----------------------------
    Hihihi, Vi đâu dám "trách" lão đâu, chỉ "nhắc nhở" lão thui mà.
    Cũng may, tuần này Vi không phải đi công tác nên có thời gian ngồi "buôn bão" với lão
    P/S: Lão có tự tin quá không nhể ....Cứ mỗi lẫn bão xong -> mát giời ->là Vi thèm thịt chó...khà khà. Lạ thiệt đấy
    @Gà: Hôm nọ wên không hỏi chị Gà số đt để liên lạc. Khi nào đi xem bói nhớ ới em câu nhá.
    Best regards,
    Nhật Vi
  6. KieuNhatViBG

    KieuNhatViBG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
  7. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Hê hê, chào cô Kiều
    Người con jai đó là ai bây giờ biết thì quan trọng gì. Vườn hồng đã có người vào chưa ra mà!
    Cô thì không biết lão, nhưng lão biết khá rõ về cô đấy, dù chưa một lần nhìn thấy. Hihihi
  8. KieuNhatViBG

    KieuNhatViBG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    Hê hê, chào cô Kiều
    Người con jai đó là ai bây giờ biết thì quan trọng gì. Vườn hồng đã có người vào chưa ra mà!
    Cô thì không biết lão, nhưng lão biết khá rõ về cô đấy, dù chưa một lần nhìn thấy. Hihihi
    ----------------------------------
    Có một con vẹt bay qua kêu: phét quá phét quá
    Nói chuyện với lão là biết ngay lão chẳng biết Vi.
    Thôi, lão ngoan ngoãn trong động tu luyện thêm nghìn năm nữa đi. Khi nào thành tài thì inform cho cả nhà bít nhá.
    Hê hê.
    Best regards,
    Nhật Vi
  9. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Tuy miệng nói vậy thôi, nhưng mà cũng hơi run đấy. Hihi
  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Xem nào, cô Vi nhà ta thế nào nhỉ?
    Hơi gầy, dong dỏng, dáng đi nhanh nhẹn hoạt bát. Làm cái gì cũng muốn làm nhanh, tức là không uỷ mị lề mề. Chiều cao của cô Kiều khoảng 1m62.
    Thôi, hôm nay tiết lộ với bà con thế thôi.
    Được thieulambacphai sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 30/06/2006

Chia sẻ trang này