1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật (Tập 2). Danh sách những người đã PV (Trang 1). Phỏng vấn thelocbkhn (Trang 56

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Nogoodfriend7, 21/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    ui em, câu này tối qua em bắt anh trả lời mấy lần mới cho anh lên giường ngủ thế mà giờ lại còn bắt anh trả lời giữa bàn dân thiên hạ nữa. Anh trả lời lần nữa, cơ mà tối nay phải ôm anh ngủ đoàng hoàng đó nha.
    Về cơ bản thì Hương hoa lan có thể tổng hợp được (phương pháp thì cũng giống như tổng hợp cấu tử lemonium mùi chanh dùng trong nước rửa chén thôi) nhưng ý tưởng thì chỉ mỗi anh nghĩ ra cho nên bây giờ Dutch Lady nó chưa có. Lý do khiến anh có ý tưởng đó là vì anh thích yomost và anh thích..em(thì em là Lan Phương mà lại) và chắc chắn là anh "dùng riêng" rồi, có những cái tiền chẳng thể nào mua nổi em nhỉ? mà đã dùng riêng thì làm gì có thương hiệu. Như vậy ý tưởng chế tạo là đã có nhưng để thành công thì phụ thuộc rất nhiều vào sự ủng hộ từ phía em đó em yêu! mà anh thấy em giúp anh thử một lần rồi đấy, cũng hay phết, mình cùng cố em nhỉ
  2. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    1.Cuộc sống của bác hiện tại thế nào?
    2. Bao giờ bác ra HN? Lý do chính?
  3. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Hi Chuối,
    cậu không phiền nếu tớ gọi cậu thế chứ. cũng nghe sutu nói một chút về cậu, rất mong sẽ được gặp cậu vào tối thứ 6 của tuần đầu tiên tháng 8.
    cám ơn lời hỏi thăm của cậu, cuộc sống của tớ chia ra làm hai mảng nhé. Về ...phần cứng, tạm ổn tớ có một công việc tốt nhưng hay phải đi (ừ mà đi cho biết đó biết đây, ở nhà với vợ biết ngày nào khôn). phần mềm : tớ vừa trải qua một chuyện tồi tệ mà lẽ ra tớ phải ăn năn hối hận cả đời. may mà mọi việc đã không đến nỗi như thế, hiện tớ đang "phục hồi lại nhân phẩm"
    À quên. tớ sẽ ra HN vào ngay những ngày đầu tiên của tháng 8
    Được cuongbyk sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 20/07/2006
  4. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Hello đồng chí...
    Cuộc sống trên mạng của đồng chí khá vui vậy đồng chí khi thực tế có như thế không?
    Nếu có người ngang nhiên cướp vợ chưa cưới của đồng chí thì đồng chí xử lý thế nào ?
  5. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi của victory_ là good questions
    Từ khi biết anh (trên net), em đã thầm thương trộm nhớ...anh . Em đã lặn lội theo anh từ trong Nam ra ngoài Bắc, từ SaiGon đến BacNinh . Mấy hôm nay em coi người ta phỏng vấn anh ntn và theo dõi anh trả lời phỏng vấn ntn (mà em thấy anh cuả em(cho phép em gọi vậy nhé anh) trả lời pv hay ghê ), em đi ra đi vô, mà chưa dám pv anh. Hôm nay, nhân có bạn victory hỏi, em lấy hết can đảm cũng hỏi luôn, à mà hông phải hỏi, mà là đề nghị anh : anh chịu làm chồng em hông, anh mà gật đầu, em kiu ba má em qua nhà cưới anh liền
    Em biết bên cạnh anh luôn có sutu và nhiêù cô gái khác nưã, em cứ mặc chúng nó, anh chưa có vợ là em vẫn còn hy vọng.
    Anh iu, em vẫn biết cuộc chiến không cân sức này, phần thất bại chắc chắn sẽ nghiêng về em, em biết điều đó, nhưng theo quan điểm triết học " Hạnh phúc là phải đấu tranh ", và đấu tranh là để sinh tồn, còn cơ hội là còn cố gắng, em sẽ không bỏ cuộc. Em sẽ mơ ước vươn tới một ngôi sao, đó chính là anh.
  6. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Giỏi ! Giỏi lắm !
    Cô cứ thế mà phát huy tinh thần nhé !
  7. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Hi CO,
    Sáng nay vào đọc bài của em mà anh mém xỉu (y chang như tên của em vậy : CO : cacborn mono ôxít, khi hít vào sẽ tạo phức với Sắt của hemolobin trong máu, làm máu mất khả năng dẫn ôxi dẫn đến nạn nhận bị ngạt và bị xỉu). Anh quả là thấy em nhiều lần rồi nhưng cứ nghĩ em là con trai cơ(tại cái tên) đâu có ngờ lại là người hăm dọa , ý lộn, hậm mộ mình bấy lâu nay. Câu hỏi của em anh xin phép trả lời bằng mấy câu thơ này nhé.
    Nhớ ngày xưa còn nhỏ
    Rủ nhau chơi vợ chồng
    Em cài vương miện cỏ
    Anh cởi truồng lông nhông
    Bây giờ internet
    Rủ nhau chơi vợ chồng
    Forum làm đám cưới
    Anh không cần khoe mông
    Cưa nhau em tặng ảnh
    Cưa nhau anh làm thơ
    Thơ anh thơ con cóc
    Ảnh em logic mờ
    Forum nhiều gái lắm
    Anh cưới bao nhiêu lần
    Em vợ to hay nhỏ?
    Anh biết làm sao phân
    Đong đưa internet
    Lắm vợ với nhiều chồng
    Mai này thế giới thật
    Có bao giờ yêu không?
  8. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    hi Vic,
    qua bà xã nhà tớ, tớ cũng biết một chút về cậu. Xin lỗi vì trả lời cậu sau nhé(ưu tiên phụ nữ)Câu hỏi của cậu đưa ra cũng hơi khó trả lời, không khéo một tí thì tối về bà ấy tru tréo lên chứ chẳng được yên thân.
    ý thứ nhất, cuộc sống của tớ chẳng phân biệt trên net hay dưới net, lúc nào cũng vậy mà, cơ bản là vui vì tớ cũng vui tính, đã bảo là người thập cẩm mà "một chút cổ kính của Hà Tây, có nét phây phây của dân Hà NỘi, cộng chút bui bụi của dân Bình Dương, tí dễ thương của dân Sài Gòn).
    ý thứ 2, tớ chia làm giả thuyết nhé. nếu vợ tớ đồng ý "bị cướp" thì tớ sẽ để cho đi vì ai đó đã nói "cái gì của mình thì trước sau cũng là của mình, cái gì không thì giữ cũng không được" hoặc "nếu bạn yêu người nào đó hãy để họ ra đi(một lần) và nếu họ quay lại thì chắc chắn họ sẽ là của bạn, còn không thì cung đừng bao giờ hối tiếc vì vốn dĩ họ không phải là của bạn"
    Sorry, tớ phải đi tý nên khi về sẽ nói tiếp ý thứ 2.
  9. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng thứ nhất.... Tớ đồng ý ...Dân Việt nam ta ở đâu mà chẳng vui. Cậu trả lời thế khá hợp ý tớ... He he
    Cái vàng thứ hai...Cậu nói thế giống đồ dự phòng quá....Giá trị của một con người đâu phải để dự phòng chứ..? Thế cậu cảm thấy thế nào khi có một người đùa giỡn với tình cảm của cậu?
    @CO... cảm ơn đã khen câu hỏi... hơi có cá tính đấy....
  10. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    ^_^
    Cái PM được lắm! Nhân tiện đang nghèo, chắc phải tống tiền bác mất thôi

Chia sẻ trang này