1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật (Tập 2). Danh sách những người đã PV (Trang 1). Phỏng vấn thelocbkhn (Trang 56

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Nogoodfriend7, 21/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Tuần này, bác sĩ NGF tiếp tục đi công tác. Y tá típ tục mạn phép bê bệnh nhân khác vào phòng mổ.
    Nhân vật chính của chúng ta tuần này là [nick]cucthuytinh[/nick], một nhân vật vừa quen vừa lạ. Mời bà kon vào mổ xẻ.
  2. KieuNhatViBG

    KieuNhatViBG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tuần này, bác sĩ NGF tiếp tục đi công tác. Y tá típ tục mạn phép bê bệnh nhân khác vào phòng mổ.
    Nhân vật chính của chúng ta tuần này là [nick]cucthuytinh[/nick], một nhân vật vừa quen vừa lạ. Mời bà kon vào mổ xẻ.
    ----------------------------------------
    Hi,
    Lâu quá rồi mới có dịp ghé thăm KBC. Nhớ lại cảm giác lên bàn mổ...Hic, thú vị thiệt. Tuần này gặp lại người quen -cucthuytinh trong phòng mổ.Buôn dưa tý nhỉ
    Chào cucthuytinh,
    Em còn nhớ chị không nhỉ? Nếu nhớ thì chị sẽ hỏi tiếp
    Best regards,
    Nhật Vi
  3. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Phỏng Vấn tí lào :
    E hèm,
    1. Ai là người trong KBC mà cô quý nhất, ghét nhất?
    2. Đã mấy lần yêu rồi ?( không tính những tình cảm thoảng qua nhá)
    Tạm thời thế cái.
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    he hé vào phỏng vấn đồng nghiệp 1 vài phát cho đỡ bùn nèo
    1.Sự nghiệp cầm bút có vất vả lắm so với sự nghiệp chống lầy không?
    2.Theo ấy,người làm báo cần có những phẩm chất gì là quan trọng nhất?
    3.Người ta thường nhắc nhiều đến " đạo đức nghề nghiệp " vậy theo ấy hiểu cụm từ đó như thế nào?
    4.Từ trước đến giờ ấy đã có lần nào gặp tai nạn nghề nghiệp chưa? ? tai nạn đó là gì?
    5.Đã khắc phục được những cái mà ấy cho rằng nó là thiên bẩm của nhà báo mà tớ có được chưa?
    6.Công việc mới của ấy thế nào?liệu có thích nghi được không?
    7.hum nào về HP có còn ý định rủ tớ lên sàn nhảy nữa không? ấy dự đoán hum ấy động đất bao nhiêu độ rít te?
    8.Nhớ lời hứa hum nào tớ lên HN 2 đứa mình oánh quả lẻ thật hoành tráng đấy nhá?
  5. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    1. Điều gì làm em thấy ấn tượng ở một người khác phái?
    2. Em có bao nhiêu người bạn?
    3. Tài sản lớn nhất của em là gì?
    4. Em có hạnh phúc ko?
    5. Em có khoẻ ko?

    ^_^
  6. bikerboyz

    bikerboyz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    tại sao nick lại là "cục thủy tinh" chứ không phải là "cục khác"
  7. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em rất nhớ chị! Theo "con mắt xanh" của em, trong 1 thoáng gặp hum cafe tối T6, thì chị là gỉl xinh nhất KBC từ trước đến nay đấy ạ! hehe, sướng nhá!
  8. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Bà Rùa Tò môm hỏi cứ như thầy giáo hắc ám của mình hỏi ấy... híc... Chạnh lòng nhớ thầy và lão giám thị, còn nợ vài môn chưa trả.. híc...
    Hỏi cucthuytinh phát: Nick của bạn không phải là cục thủy tinh mà là Cúc thủy tinh phải hông? Nghe như thế hay và gợi nhớ hơn nhiều. Đồng ý không?
  9. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    1. Người em quý nhất trong KBC là sinhngày 14 tháng 3, vì anh ý lúc nào cũng "ngô ngố mặt" , và chịu khó lên Vincom chơi Game với em. Hehe
    Người em ghét nhất trong KBC là chị Băng Huệ, vì nhìu lần hẹn đi nhậu mà không được!
    2. Em 21 tuổi, hay thức đêm và nhiều tóc trắng! Có lần, 1 nhóc cùng phòng thảng thốt, chị có tóc bạc kìa! Ngùi ngùi bảo: Mỗi một sợi tóc bạc là một cuộc tình đi qua đời chị em ơi...
    Cũng tạm thế đã anh nhỉ!
  10. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    1. Sự nghiệp cầm bút không xinhê gì so với sự nghiệp lấy chồng đâu, bạn hiền ạ! (ghét thật!)
    2. Thầy tớ bảo rằng, làm báo cần năng lực kết hợp với đạo đức. Năng lực dc tạo nên từ năng khiếu trời phú và sự tự rèn luyện. Theo "ngu ý" của tớ thì làm báo tốt cần nhất sự nhạy bén và dũng cảm!
    3. Về mặt lý thuyết, bạn hiền có thể đọc cuốn Đạo đức nghề nghiệp nhà báo của thầy Vũ Đình Hương của trường tớ. Riêng tớ, đạo đức nghề nghiệp gì cũng phải biết linh hoạt, cố gắng tối đa không là người có ích cho xã hội và không quên lợi ích bản thân mình! hehe
    4. Đã gặp tai nạn nhìu lần, nhưng lần nào cũng nhẹ thui (may wá!)
    Trả lời trộm trong giờ làm việc, nên tạm thời gián đoạn ở đây thui [:P}

Chia sẻ trang này