1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật (Tập 2). Danh sách những người đã PV (Trang 1). Phỏng vấn thelocbkhn (Trang 56

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Nogoodfriend7, 21/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
  2. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
  3. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Phỏng vấn em gái chút:
    1. Trước em học trường nào?Giờ em làm báo phải không? công việc chính của em là gì?có vất vả không?
    2. Giờ gặp chị ngoài đường em có nhận ra không?
  4. gatayb

    gatayb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, dưng mà hôm nay được phỏng vấn PV, run ghê!
    Xin chị cho hỏi:
    1. Làm một người nổi tiếng có dễ không?
    2. Trước đây thấy chị hay thơ phú, sao dạo này hổng thấy làm thơ gì nữa?
    3. Thấy chị đã mấy lần thay đổi chữ ký. Việc thay đổi nì có gắn với sự kiện nào không? "Sống ngoan" theo chị là như thế nào?
    4. Xin lỗi hơi tò mò chuyện riêng tư: chị nói rằng chưa có anh nào ngỏ lời, ấy vậy mà bao nhiêu sợi tóc bạc là bấy nhiêu cuộc tình (sâu sắc) đã qua. Phải chăng là chị yêu đơn phương? Hình mẫu người yêu lý tưởng của chị là gì ạ?
    5. Bây giờ có rất nhiều phụ nữ thành đạt không cần "chống lầy". Chị nghĩ thế nào về xu hướng này? Chị có thể yêu một người mà không lấy người đó hay lấy một người mà mình không yêu được không (2 câu đấy nhé).
    6. Không rõ chị bao nhiêu xuân xanh nên hỏi câu này có quá đáng không: Làm nhà báo phải xông pha, đi sớm về muộn và mối quan hệ rất rộng (đúng không ạ?), chị sẽ làm gì nếu người yêu sau này (hoặc anh nhà) không thông cảm, cộng thêm sự dèm pha của gia đình chồng và hàng xóm?
    .. Định hỏi nhiều nữa chỉ sợ chị hoa mắt, để chị nghỉ cái đã, bận sau em xin tiếp ạ. Cảm ơn chị.
  5. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Chị cho em biết cảm giác khi đi phỏng vấn mà bị người ta phỏng vấn lại đi... hihi...
    Trả lời chị Cúc này: Em chỉ hay đọc báo thôi chứ k học và cũng chẳng thíc nghề báo ạ! Em học Business Management ở Đại học Công đoàn
  6. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Business: Bổn phận, trách nhiệm
    Management: Trông nom, quản lý
    => Business Management = Trông nom bổn phận.
    quái lạ, sao tui chưa bao giờ nghe lói chường công đoàn có khoa này nhể ?
  7. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0

    Phỏng vấn em gái chút:
    1. Trước em học trường nào?Giờ em làm báo phải không? công việc chính của em là gì?có vất vả không?
    - Trước em học HV Báo chí & TT. Bi giờ em đang làm việc để cho ra đời một tờ báo mới, tờ Thời Đại (VN Times). Em làm phóng viên, kiêm biên tập viên khi cần thiết. Công việc khá vất vả, nhưng thú vị! ]
    2. Giờ gặp chị ngoài đường em có nhận ra không?
    - Cái này hơi khó, em e là gặp ngoài đường thì không nhận ra được đâu ạ. Dạo gần đây, em bị vài người mắng mỏ rằng thì là trông thấy họ mà phớt tỉnh. Khổ thế đấy!
    Hờ hờ, nói thế chứ đi off với KBC là em nhận ra chị ngay!
    [/quote]
    Được cucthuytinh18 sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 27/07/2006
  8. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    .
  9. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    @ cucthuytinh18:
    Có điều gì có thể khiến cho cô "uốn cong ngòi bút" hay không?
  10. gatayb

    gatayb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị đã nhiệt tình trả lời phỏng vấn và đánh giá cao câu hỏi của em. Hì hì, xin lỗi làm chị chóng mặt. Giừ chị bình tĩnh rùi hẳn, trả lời tiếp nhé:
    Hi hi, thương chị thế. Thía không có anh chàng nào gánh vác hộ chị à? Mới lại, em nghe rằng thơ phú cần có cảm xúc thì mới ra thơ (e hèm, đọc những bài thơ trước đây hình dung chị là một cô gái rất giàu tình cảm và mơ mộng, qua những đoạn chít lại thấy chị rất cá tính và ngang tàng). Vậy thì:
    2a. Phải chăng chị là một người đa nhân cách? (xin lỗi chị nhé, phỏng đoán thế thui). Chị có cảm thấy khó khăn lắm không khi giải quyết những mâu thuẫn trong tính cách của mình? Nó có cản trở nhiều lắm đến công việc và cuộc sống của chị không?
    2b. Ủa thía bây chừ không có điều chi khiến chị có xúc cảm đủ mạnh để ra thơ à (cả cảnh đẹp nì, tình yêu đẹp nì, vân vân và vân vân...hì hì).
    Ủa, vậy ra chị có nhiều mối tình thiệt hả? Mừng cho chị gái được nhiều anh iu nghen. Ủa, mà ẻm tưởng 14/2 chỉ dành cho 1 đôi thui chứ, sao lại nhiều anh đến với chị thía, khó hiểu quá trời luôn.
    4. Hì hì, lại tò mò quá. Vậy iu thì không cần lý tưởng đúng không chị? Bây chừ chị có người iu chưa? Điều quan trọng nhất chị cần ở người iu là gì?
    Tính nết cũng có khi đổi thay mà chị, có ai nắm tay được cả ngày đâu! Chị có vẻ có kinh nghiệm và khéo léo nhỉ (tâng bốc tí, hì hì).
    6. Chị sẽ xử sự ra sao nếu gặp bà mẹ chồng hay cô em chồng tác-ta, rùi lại anh chồng hay ghen vì vợ quan hệ rộng nì... (hì hì, giả sử thế thui không dọa chị không dám "chống lầy" mất). Còn công việc, học tập và sự nghiệp thăng tiến, chị có ý định nhờ cô bạn gái thân săn sóc hộ anh chồng nếu chị phải đi công tác hay học tập xa gia đình không?
    ...Hì hì, đừng hoa mắt, chóng mặt kẻo tội nghiệp, bà chị nhé.

Chia sẻ trang này