1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật (Tập 2). Danh sách những người đã PV (Trang 1). Phỏng vấn thelocbkhn (Trang 56

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Nogoodfriend7, 21/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Sẽ không có gì có thể khiến em "bẻ cong ngòi bút", nhưng "bẻ bớt ngòi bút" thì chắc chắn là có! Đây là điều tất yếu thôi, vì báo chí VN là công cụ chính trị của Đảng mà!
    Em rất tượng với câu nói: Thông tin vì con người mà bắt đầu, cũng vì con người mà truyền đi...
    Được cucthuytinh18 sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 28/07/2006
  2. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    .
  3. phong_thien_vu

    phong_thien_vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Hi hình như minh đã được gặp nhau một lần ở cafe tối thứ 6 Trấn Vũ thì phải!
    Thấy mọi người hỏi quá nhiều điều rồi giờ cũng chả biết hỏi thêm gì chỉ mong bạn trả lời một câu hỏi duy nhất này thôi
    Bạn có dính vào "một trong những tệ nạn của xã hội "một lần nào chưa?? đã lần nào bị Công An tóm cổ vì những chuyện ko hay của mình gây ra chưa( vì thấy bạn nói bạn rất thích sàn để nhảy nhót và uống rượu quên mình ).
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    9. Tớ chưa 1 lần lên Vincom cho dù sống ở HN cũng mấy năm chứ chả ít hum nào 2 đứa mình lên đó đú đởn nhá
    10.Nếu ấy rất yêu 1 anh chàng nhưng khi anh ta đưa ấy về nhà ra mắt ba mẹ thì họ lại phản đối và cho rằng : con gái làm báo sẽ " không giữ nổi mình " ấy nghĩ sao về điều này?ấy sẽ lên tiếng để bảo vệ tình yêu hay lặng thinh để nó ra đi?
    11.Đã được đứng trang có nội dung về lính Biên Phòng như ấy nói chưa?có định mời tớ hợp tác cùng để đi đâu tụi mình cũng có nhau không?
    12.Quyển sách : Những điều cơ bản về đạo đức nghề nghiệp nhà báo mà có lần tớ cho ấy xem và ấy nói đó chỉ là lý thuyết ! Có phải ấy đang xa rời lý thuyết? (đôi khi cũng là rất cần trong mọi lính vực)
    13.Ấy có thể giải thích rõ hơn cái Title của nick ấy ?
    14.Điều lo lắng nhất hoặc trăn trở của ấy mỗi lần đi làm phóng sự,khi tiếp cận với đối tượng ............?
    15. Nguyễn Đình Chiểu có nói 2 câu thơ như thế này :
    " Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
    Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà "
    Ấy biết 2 câu thơ ấy chứ?theo ấy hiểu nó như thế nào?có liên hệ gì không với nghề của tụi mình?
  5. KieuNhatViBG

    KieuNhatViBG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    Lâu quá rồi mới có dịp ghé thăm KBC. Nhớ lại cảm giác lên bàn mổ...Hic, thú vị thiệt. Tuần này gặp lại người quen -cucthuytinh trong phòng mổ.Buôn dưa tý nhỉ
    Chào cucthuytinh,
    Em còn nhớ chị không nhỉ? Nếu nhớ thì chị sẽ hỏi tiếp
    Best regards,
    Nhật Vi
    [/quote]
    Dạ, em rất nhớ chị! Theo "con mắt xanh" của em, trong 1 thoáng gặp hum cafe tối T6, thì chị là gỉl xinh nhất KBC từ trước đến nay đấy ạ! hehe, sướng nhá!
    --------------------------------
    Dear Cúc...,
    Thanks em vì lời khen và cũng rất vui khi em nhớ đến chị.
    Chị cũng rất ấn tượng về em - 1 cô bé cá tính và rất hóm hỉnh.
    Em đi làm báo rùi đúng không? Chúc mừng em. Được làm nghề mà mình đam mê thì thật là tuyệt. Cho chị hỏi chút nhé:
    - Trong nhà em chịu ảnh hưởng của ai nhiều nhất? Có phải trong nhà em có người làm báo?
    - Ngoài báo ra em còn đam mê gì nữa không?
    - Nếu cho em một cơ hội khác em sẽ chọn nghề gì?
    Best regards,
    Nhật Vi
  6. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    - Chị thích khiêu vũ cổ điển và chưa bao giờ uống rượu quên mình, em trai thương quý ạ! Vì thế, nhớ check kỹ thông tin trước ki hỏi, em nhé!
    P/s: Em ui, bi giờ chị vẫn nhớ là em có cái lúm đồng tiền rất bắt mắt đấy nhá! hê hê 9( mình lại háo sắc rùi! )
  7. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    - Trong nhà, em chịu ảnh hưởng của bố nhiều nhất. Trong nhà em không có ai làm báo.
    - Ngoài báo chí ra, em đam mê vô số thứ khác!
    - Nếu cho em chọn một cơ hội khác, em sẽ là một nghệ sĩ (vẽ vời, đàn hát hay múa may... gì đó chẳn hạn. Tuy nhiên, mình chẳng có những tố chất để thành công ở lĩnh vực đó, nên chắc cũng chỉ làm được báo thôi!
  8. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    E hèm.
    Tối qua được chàng đưa về ngủ ngon không? Hay là nằm thao thức nhớ anh Thao? Hê hê hê.
    Tui có nhiều nhận xét về tương lai của cô lắm đấy. Nhưng mà thôi. Không nói đâu.Hihihi
  9. Ngf

    Ngf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ mới huynh bữa rượu trả nợ đây hả P.Đ?
  10. bikerboyz

    bikerboyz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    tối qua về với anh Thao nói và làm những gì?

Chia sẻ trang này