1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật (Tập 2). Danh sách những người đã PV (Trang 1). Phỏng vấn thelocbkhn (Trang 56

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Nogoodfriend7, 21/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phong_thien_vu

    phong_thien_vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc lại lên mặt rồi! cái con nhóc này đã thế anh đây hỏi khó cho chết luôn.
    Hôm qua anh Thao đưa bé có về nhà luôn ko hay còn tạt ngang tạt ngửa??
    Bé thuê nhà ở một mình hay có ở cùng anh chàng nào ko?
    anh nhìn thấy bé có cái nốt ruồi rất nhỏ ở chếch chếch cằm trái, thế đó là tự nhiên hay tự làm??
    anh thấy là 2 lần gặp, bé đều mặc váy , thế lúc đi phỏng vấn bé cũng mặc váy à?? nếu thế nhỡ phỏng vấn ai mà người ta ko thích,họ cứ đi thì bé làm thế nào? đứng chôn chân à hay vén váy đuổi theo??
    Ùh thì cũng phải công nhận là Cúc thuỷ tinh xinh thiệt! nhưng lần nào hay bất cứ ở đâu Cúc cũng thường vênh vênh kênh kênh(kiểu thổi kèn khen lấy) như hôm trước ở chỗ off à?
    Mà mỗi lần gặp ai nói chuyện lần đầu tiên Cúc cũng ngang nhiên xưng CHỊ luôn với người ta sao? cúc có biết phép lịch sự ko vậy cà? đã vậy khi biết kém tuổi rồi mà vẫn tư nhiên như... xưng chị với người ấy, ko thấy buồn cười lắm sao?
    bức xúc lắm mới dám hỏi những câu này đấy chứ Bt ko bao giờ có những câu hỏi đại loại thế này đâu!Hỏi xong rồi đấy trả lời đi
  2. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em nó xúc động và e thẹn quá, có nói & làm được gì đâu ạ!
  3. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Bất cứ khi nào anh gọi là em có mặt ngay ạ!
    Được cucthuytinh18 sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 29/07/2006
  4. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Bé này lại cay cú vì bị mình gọi là em rui`. Hehe, định trêu chút cho vui thui, nhưng đã thế này, cứ xưng chị cho có kẻ tức nổ cổ đấy!
    1. Xem lại câu trả lời bên trên.
    2. Ở phòng chị còn 3 em nữa, học CNTT, em nào cũng xinh xắn đáng iu cả (liên hệ với anh Thiên để có thêm bằng chứng và chi tiết!). Bốn chị em 1 phòng, cả bốn tác phẩm sống đều 100% của ba mẹ tạo ra, không tự thêm bớt (hài lòng rùi nhé!).
    3. Nguyên tắc khi đi phỏng vấn của chị là không mặc váy, chỉ được mặc nhìu quần và nhìu áo! Còn trong trường hợp mình đang mặc váy, mình tình cờ có cơ hội phỏng vấn một nhân vật mình đã vất vả đeo bám từ lâu, thì váy hay không váy có quan trọng gì! Sinh nghề tử nghiệp mà em! ( hơ hơ, biết được điều này không khéo Ban Tư tưởng VH chẳng tặng bằng khen cho mình ấy chứ! hịhị )
    4. Hơ, bùn cười em này nhỉ. Chẳng xinh bằng người ta lại cứ bon chen ghen tị! Chị thì đạp bụp cho cái bi giờ! EM nói với cả nhà thía này, em Cuc lúc nào cũng ngoan cực, chỉ kênh kênh với mấy nhóc trẻ con thui nhỉ, anh Vip nhỉ, anh Thiên nhỉ, chị Hà nhỉ, anh Báu nhỉ, anh Thanhku nhỉ, motthoang_hn nhỉ, cỏ dại nhỉ... nhỉ, nhỉ... Nhìu người bảo mình ngoan quá nên ko "nhỉ" hết được! )
    5. Thui, đừng bức xúc nữa, cẩn thận kẻo lại nổ cổ ra thì tội lắm. Nói thực nha, chị iu quý em ghê gớm, nhóc ạ!
    Được cucthuytinh18 sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 29/07/2006
  5. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Không phải đâu, nốt ruồi không phải ở cằm, mà là ở khoảng giữa môi và mũi, gần nhân trung. Cái nốt ruồi này là biểu hiện một phần nào sự nhút nhát, thu mình của cô ấy trong một số lúc.
  6. phong_thien_vu

    phong_thien_vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    em đâu có hỏi cái nốt ruồi đó đâu bác em hỏi là hỏi cái nốt ruồi ở nơi mà em đã tả đó , xin bác đừng có suyên tạc lời em nha!
    HIc đây là lần đầu tiên em cảm thấy bực mình + bức xúc ghê gớm khi đi off cả KBC, chả lẽ chỉ vì con nhỏ cục thuỷ tinh ko đáng 1 chinh đó mà sau này lại ko đi off nữa thì hơi hâm, nên em quyết định vẫn đi off đều đều và còn tham gia tất cả những buổi nào có cục thủy tinh đi để cãi nhau cả con nhóc con đó cho bõ tức! bực mình ghê! báo cho nhỏ PĐ nghe, nếu cứ thế nữa anh đây sẽ..... cho em biết tay , oánh luôn , ( cũng nhân tiện khi PĐ cả anh Thao chưa có gi` mấy chứ để đến lúc đó em không dám oánh chăc ức nổ đom đóm mắt mất.) hic ức nghẹn ngào lên cổ ,rồi tuôn trào ,cố nuốt lắm nhưng ko vào,
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nè PĐ ! sao không giả nhời câu hỏi của tớ ở đây?
    http://www2.ttvnol.com/KBC/742590/trang-41.ttvn
  8. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Nhân vật tuần này: Luc_thao. Mời bà kon!
    ( Dạo này y tá hơi bị chuyên quyền)
  9. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Tán phét cùng 1 vài người bạn KBC, không dưới 1 lần được nghe nhắc tới tên bạn. Là Lục Thảo phải hông? ý nghĩa cái nick này như thế nào?
    Xoèn xoẹt! (đang mài dao đới)
  10. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Chết nỗi, tưởng hàng xóm lân bang dọa thế thôi, ai ngờ "làm thịt" thật:)
    hì hì
    sozi vì cái níck của tớ, vì tiếng việt không dấu, nên có thể anh chị em cùng tòan thể "pàkonkôpác" hiểu lầm:) có thể gọi là LỤC lâm - THẢO khấu ):) mà tóc bó đuôi gà hiểu nhầm:)
    Số là thế này, Tôi Tên Thao:-) (3T đúng ko:-) đứng thứ 6 trong nhà ( 6 chị em luôn) nên chuyển hán tự là LỤC
    vì vậy, khi diễn từ hán việt, (có thể coi từ nôm na, THAO là từ việt cũng được) thì tôi diễn đại từ luc_thao:-) chứ không phải là LỤC LÂM THẢO KHẤU chi hết
    đừng lầm lần nữa nhé:)
    mở ngoặc, từ Thao, trong cái nón Quai Thao của Người KINH BẮC vẫn hay gọi, có lẽ thừa, vì trong từ điển Hán Việt, Thao cũng là cái quai nón rồi:)
    Tức nhiên, Thao còn nhiều nghĩa nữa, nhưng ghép với từ Quai, chỉ có từ "quai nón" này thôi:")
    hì hì, đôi dòng lan man, kính đạo hữu vấn tiếp:)

Chia sẻ trang này