1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật (Tập 2). Danh sách những người đã PV (Trang 1). Phỏng vấn thelocbkhn (Trang 56

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Nogoodfriend7, 21/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Sozi cả nhà, mấy hôm nay có việc homecare, nên anh chị em cứ post câu phỏng vấn:) đợi mai kia công việc ổn thoả cả, sẽ hầu chuyện các bác nhiệt tình hơn nữa
    Kính thư!
    Nếu có câu hỏi mật, cứ post riêng vào hòm thư,
    @ Nogôt:) chú vừa đá bóng giỏi, vừa thổi còi hay:) hì hì
    toàn diện quá còn gì:))
    @PhongThienVu người đàn ông đơn giản, là người biết mọi chuyện sẽ phức tạp cho dù việc đó phức tạp theo kiểu nào:-))
    *chậc, vơ đũa cả nắm - để bẻ cho khó, chứ ko có ý gì khác:)))
  2. phong_thien_vu

    phong_thien_vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    chậc chạc đúng là bó tay cái bác này. hic. thế này thì chán chả buồn hỏi lắm, tai em nghĩ mọi người cũng chưa biết nhiều về bác nên đều thông qua những cău trả lời của bác để biết và hiểu thêm về bác lấy thêm thông tin còn hỏi, chứ kiểu này chắc mù tịt với những người " chỉ biết tên ko biết mặt" hic hic. Không biết hỏi gì luôn
  3. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Nhân vật Luc_Thao này lúc ẩn lúc hiện. Đôi khi hiện lên buông đôi lời triết lý rồi lặn mất khiến người ta có một cảm giác đây là nhân vật kỳ bí. Thực ra ngoài đời, Luc_Thao là một mẫu hình lý tưởng cho nhiều chị em. Anh là một người ham hiểu biết, sống nội tâm, suy nghĩ thâm trầm và cũng rất đàn ông tính. Anh là người có trách nhiệm với cuộc sống.
    Nào, xin mổ phát thứ hai lào:
    Đối với Luc_Thao, cuộc sống như thế nào là hạnh phúc ?
  4. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Chán bác này quá! Piccolo hỏi thì bác giả nhời phong_thien_vu!
    Đã thế hỏi bác câu típ: Mắt bác có bị kém không? (Bao gồm: cận,. viễn, nin-ja lọan thị...)
  5. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Bạn Tháo đã đọc Ninja loạn thị chưa?
    Cô Pic phải hỏi thế
  6. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    @piccolo: Bác Thao ko bị kém mắt, mà mấy hôm nay quả thật bác ấy bị đau mắt.
  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Hi sory cô Pic nhé;)
    QA_UK đã trả lời câu này dùm rồi, thanks nhiều
    đúng là đau mắt, hi vọng tới thứ 6, ô, ngày mai nhỉ? đã đến, có thể tham gia phỏng vấn off:) trực tuyến, hì hì
  8. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    A còng:) búp bê bằng bông 8x
    nghe đâu tập truyện mà búp bê viết title đó, hay lắm, nhưng tiếc rằng không được theo dõi trọn bộ, :)
    đâu như có mấy chú Rùa (.....) oánh kiếm gỗ hẳn:)
    cơ mà, tỉ như mình theo dõi cả bộ, khéo mình lại giống người xem hoa trà mất :)
    Xem hoa ta chỉ xem bằng mũi
    Chẳng (...) thấy mùi thơm, một tiếng khà:)
    -trích Nguyễn Khuyến-
    :))
    àh, nghe mọi người kể BBBB ấn tượng lắm:) chúc vui
  9. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Bác luc_thao thật thà nhỉ! (Bê nhỉ!)
  10. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    @ phongthienvu:)
    có thể nói, PTV có tố chất của một nhà báo đấy:) hỏi câu nào sát sàn sạt câu đó, hì, cũng khó trả lời đây:)
    1) bác năm nay cũng đã ngoài 25, tuổi rồi thế bác có tính đến chuyện vợ con chưa vậy??
    Ngoài 20 thì đúng rồi, ngoài 25 có nghĩa là đã đóng hẹp hơn cái khoảng mà những người ngoài 20 mong muốn:)
    về câu hỏi này, đã không ít lần tính, nhưng có lẽ tính sai cái gì đó, một nước bước, một cách tiếp cận, nên chưa thành công:( có lẽ còn phải suy nghĩ nhiều nhiều, và suy nghĩ dài dài...
    2) mà bác làm nghề gì vậy nhỉ, hôm nọ gặp nhưng chưa kịp hỏi! bác có thích nghề hiện tại mình đang làm ko ??
    hi, nếu có thể gọi là cọ bàn phím, hay gì gì đó, thì cũng được, tạm thời, chốn nương thân này có vẻ chưa ổn lắm, nhưng cũng muốn theo bác TLBP học nghề Hôngđa ôm (tụi tây ba lô là thích đi xe đò kiểu này lắm :)))
    3) hồi xưa ko ít lần em mơ mình được làm siêu nhân vậy bác đã có lần nào ước mơ như vậy chưa?
    Ai cũng có ước mơ, thành siêu nhân, thành vĩ nhân , nhưng cũng không ít khi mình mơ, nhưng tòan mơ bị quái nhân bắt nạt thôi;) những lúc đó mình lại trở về với thực tại, hi, cũng may thay, may thay:))
    4) hồi bé bác thích lớn lên mình sẽ làm cái gì ?/ có giống với công việc hiện tại bây giờ ko vây?
    Hồi bé, ước mơ của mình là thành những người giống trong lịch sử ý, hơi tham vọng, tỉ như Lý Thường Kiệt, Nguyễn Trãi, hay Quang Trung...., nhưng được sinh ra trong thời bình, tuy có đói ăn một chút, nên cũng không có điều kiện được bôn ba nơi chiến trường, hay phải nếm mật nằm gai...hì hì, tham vọng quá:)
    5)bác đã bao giờ tự hỏi rằng mình đang sống vì cái gì chưa??mục đích sống của bác là gì?
    câu này hỏi hóc búa quá đi, hỏi hiểm quá, xin phép được trả lời riêng hỉ:)
    6)Bác là con trai vậy bác thích con gái có những tính cách như thế nào?ặn mặc ra sao?và điểm gì làm bác quan tâm nhất?
    @: con trai, nửa thế giới là con trai, chẳng lẽ còn lại là... con hến:) các cụ cũng hiểm lắm đấy
    zui zẻ đê:)
    luận về con trai, con gái trong những cuộc vui của nhiều nhóm bạn bè, thì việc thế nào là một nguời con gái ngoan, thế nào là một người con trai tốt, có lẽ, chưa bao giờ có một kết luận thật cụ thể, để định nghĩa chuẩn cho các khái niệm đó, vì nó cần phải được kiểm chứng, có lẽ, nhiều khi kiểm chứng sát quá mà đâm ra lại thay đổi :(
    tuy nhiên, PTV hỏi thế (tòan câu hỏi hiểm) thì cũng mạo muội trả lời, để góp phần vào tiếng nói bị lắng xuống:)
    cơ mà lan man quá, hay đi lạc đề quá, PTV hỏi mình thích con gái kiểu như thế nào (cái này bí mật đê:) ok cái nhỉ:)
    7)từ trước đến giờ bác đã bị " cảm cúm" lần nào chưa?lần đầu tiên là lúc bao nhiêu tuổi, và gần đây nhất là khi nào?
    cảm cúm hả, hỏi nghĩa đen hay nghĩa bóng hả?? chú hay đá bóng thế., anh ới nogôt một tiếng, hắn thổi còi đấy:D
    cúm thì là dịch của đất nước miền viêm nhiệt này:) nên hồi nhỏ cô chú nào chẳng bị:) giờ lớn rồi cứ quanh năm mưa nắng thất thường là bị thôi:)
    hi
    p/s: trả lời gần xong các câu hỏi của PTV thì mồ hôi lã chã:) gớm quá, sắc bén quá:) bravo:-))
    chú nên đi làm phóng viên (dù nghề phụ cũng được ), nên học tập chị CTT của chú nhé;)
    và cũng nên nhớ: chị chị em em ấy cũng .....tình:)
    chúc vui
    Được luc_thao sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 03/08/2006

Chia sẻ trang này