1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật (Tập 2). Danh sách những người đã PV (Trang 1). Phỏng vấn thelocbkhn (Trang 56

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Nogoodfriend7, 21/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống hạnh phúc, có lẽ là làm sao để thỏa mãn chính mình, và người thân trong gia đình:)
    như thế lại có người bảo là trả lời chung chung, không sát với câu hỏi, nhưng cuộc sống muôn màu muôn vẻ
    tiện đây, mượn một câu hỏi, để "chống chế" vì đã trả lời như trên:
    cô gái sẽ chọn ai trong hai người, một người đủ sức khỏe để bê một cái tủ to uỳnh lên tầng 5 và một người có tiền để thuê anh ta:)
    một câu chuyện khác
    Một anh chàng đẹp trai hào hoa, chở cô gái chân dài đi acòng, và mùi nước hoa thơm nức, chàng và nàng vừa lượn phố vừa huýt sáo inh ỏi (vì tiếng xe nổ không át được tiếng sáo) và hai vợ chồng cô lái than, buổi chiều tan tầm, chồng chở vợ một bên thùng than;) tuy đen nhèm màu than thế, nhưng hai người lại ca kịch cải lương :)
    như thế họ có hạnh phúc không, mặc dù tương phản,
    cũng mượn lời cô pic, " sống là học cách chấp nhận"
    thì cuộc sống hạnh phúc, cũng là một cách học chấp nhận hạnh phúc :) và làm thỏa mãn các nhu cầu tối thiểu của mình, của ngừoi thân:)

    @TLBP, còn nhát dao nào nữa nào:-) chợ chiều "dồi":)
    à, còn nữa, đâu dám buông lời triết lý, mà triết lý là cái môn học gì vây:) ở trường học không có dạy qua môn này:) mô phạm quá chăng:))
    còn nữa, suy nghĩ "âm thầm thì" thôi, suy nghĩ thâm trầm - người ta lầm sang "độc địa" thì chí nguy, chí nguy
    Được luc_thao sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 03/08/2006
  2. mongmanhnhusuongkhoi

    mongmanhnhusuongkhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chị định hỏi em lào thào vài câu hóc búa, nhưng nghe em trả lời em phongvu thế này "trả lời riêng hỉ", "bí mật đê"... thì chị không hỏi nữa.... Ai đời, hỏi mà trả lời nước đôi thế này. Chẳng moi được thông tin giề...
  3. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Ai nói lung tung gì về eng hả bạn Tháo?
  4. phong_thien_vu

    phong_thien_vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    đấy đấy. Cái bác Thao này rất là quanh co nha! em hỏi bác toàn bảo để trả lời riêng thế này thì embiết hỏi tiếp ra sao??
    Mà bác bảo em thích hợp làm nhà báo sao? bác nói thế các "nhà báo" cười em thúi mũi rồi !
    Đã thế bác còn nói cái gì mà hỏi ý kiến chị CTT?????? em nghe chán hẳn. Nhóc đó ko phải chị em nha bác, em chả bao giờ có bà chị như vậy đâu à nha.
    Còn cái gì mà " chị chị em em ấy vẫn .. tình ". Bó tay@ bó chân. com bác luôn . Khôngn biết đến bao giờ mới xoá bỏ được cái suy nghĩ kiểu củ chuối đó với em và CTT đây. Điên hết cả đầu . Hic
  5. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    thôi được rồi:D
    nhóc đó không phải chị của P, tụi anh biết mà:)
    đâu cần phải lăn tăn thế:0
    thôi, khỏi quanh co nữa;)
  6. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Cô pic chơi chữ hay thật:)
    bác luc_thao bê nhỉ:) -> bờm thật::))
  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    àh, có bài thơ sương khói lòng ai (đạo từ bài thơ của TLBP định tặng lại TL:) ) hi hi
    "Chị" sương khói mong manh đọc rồi góp ý cái chơi:) cho sân thơ sới ý ngày càng sôi động nào
    hỏi hóc búa cũng được, đàng nào thì cũng sắp tới cuộc offline tối mai rồi:D
    trận đó tổng kết, à, tẩm quất, thì ra trò đây
    có khi lại tổng lên thớt ấy chứ;)
    hic,
  8. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    yên tâm, thấy bảo thế:) đừng lo
    cơ mà có tật gì à, sao lại giật mình thế;)))
  9. mongmanhnhusuongkhoi

    mongmanhnhusuongkhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Thơ đâu? TLBP là cái giống gì?
  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Đây đây,lão đây. Xem ra mụ này ăn nói cũng gai góc nhể. Hơi bị khó lấy chồng đấy !

Chia sẻ trang này