1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật (Tập 2). Danh sách những người đã PV (Trang 1). Phỏng vấn thelocbkhn (Trang 56

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Nogoodfriend7, 21/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Bí quyết để trở thành mem nổi tiếng chuyên gia đi gây sự với mem khác ( vidu: gây sự với HM hoặc ai đó nữa hổng nhớ)
    - Kinh nghiệm bao nhiêu năm về chuyên môn Toán. Nhớn,Giờ ko sử dụng toán học nữa, mà sử dụng toán ứng dụng. Phái có thể mở lớp đào tạo Môn Toán Đời không?
    - Nghe nói Phái nhiều tuổi, nhưng giọng điệu khi oánh nhau bằng bàn phím với HM thì nghe chừng trẻ lắm. Hờ hờ, bao nhiêu cái xuân Phái có rùi!
    - Trung tâm xúc với tiến của Phái sau ngày HM ra đi, có đôi nào đc xúc tiến chưa? Và có dự định mời HM quay lại ko?
    - Khi nào HM về HN, Phái xem xem cho HM 1 quẻ xem bao giờ lấy chồng nhé, nóng ruột cháy gan rùi, khé khé
    - còn nhiều câu hỏi nhưng đói quá, tẹo hỏi típ!!!
    Đừng bảo HM thù dai nhé, thực ra, thì rằng mà là...phình phường!!
  2. phong_thien_vu

    phong_thien_vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
  3. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    1. Bác Phái này, bác đã gặp rất nhiều người ở KBC, bác xem tướng thấy sắp tới ai sẽ là người chia tay tình trạng độc thân? (ngoài bạn sutu đã tuyên bố rõ ràng đấy nhé)
    2. Bác quý ai nhất ở KBC? (Câu hỏi này khó nhờ?)
  4. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái nick đã nặc mùi võ hiệp rồi, vậy mà bác lại chạy đi làm giám đốc trung tâm tình củm. Có bao giờ bác cảm thấy quá sức chưa?
  5. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Người yêu cũ của anh - cái chị mà đã chia tay cách đây mấy năm ấy, bỗng nhiên gọi điện cho em bảo "Chị muốn mời em đi uống nước. Lâu rồi 2 chị em mình không gặp nhau". Tự nhiên em thấy sờ sợ, liệu em có nhát cáy quá không? Sợ rằng nhỡ đâu ông anh của em ngày xưa đã làm gì không phải, giờ đến lúc chị ấy lôi em ra xử để trả thù anh.... Hôm qua chị ấy gọi điện lần nữa, hẹn tuần sau gặp. Em có nên đi không? Nếu đi, em nên nói những gì khi anh bây giờ đã yêu cô gái khác?
    Trả lời nhanh đi!
  6. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Hê hê hê.
    Các đồng chí mổ sắc lẹm. Phái tui lạnh hết cả gáy.
    Vừa đi Lạng Sơn về, tranh thủ lên bàn mổ một chút. Có gì tui sẽ lên bàn mổ tiếp sau vào buổi tối nay.
    Trước hết Phái tui xin trả lời cô cỏ dại (cỏ thơm còn chẳng ăn ai, lại còn cỏ dại nữa cơ đấy !!!):
    Tuy cái nick của tui sặc mùi võ hiệp, nhưng mà tui chỉ võ mồm thôi. Ngày xưa đi lên chùa Thiếu Lâm tu mấy năm nhưng tu Phật Pháp chứ không tu võ.
    Làm giám đốc Trung tâm tình củm là một vinh dự, và cũng không quá sức, vì có niềm vui "Nhập thế" của nhà Phật.
  7. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    1.Hi hi hi, xem tướng thì không thể biết được ai là người sắp chia tay tình trạng độc thân.
    Người nào sắp lấy được người mình thích thì vui vẻ, háo hức, tươi tỉnh. Nhưng nếu phải lấy người mình không thích thì buồn chán, u sầu, lo âu...nên khó mà biết được nếu chỉ nhìn bề ngoài.
    Xem tướng để biết phần nào về tính cách, khí chất. Mà tính cách và khí chất tác động nhiều đến số phận.
    2. Trong KBC tui không có ghét ai, ngược lại là ai cũng thấy đáng yêu, cả con trai lẫn con gái. Có thể lúc nào đó ghét ai thì không biết, còn bây giờ thì không.
    Quý thì quý tất cả, nhưng quý nhất là BC2. Vì đó là em gái tui mà hihihi.
  8. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    1. Nói là gây sự thì nghe hơi nặng nề. Nhưng quả thực là lão thích trêu chọc người khác, từ trẻ con cho đến người già, càng cá tính và độc đáo càng thích chọc. Đấy cũng là một cách để khuấy động không khí. Vấn đề là cố gắng chọc nhưng không xúc phạm.
    2. Bây giờ vẫn sử dụng toán, và sử dụng cả cuộc đời. Đó là cái nghiệp rồi, không dứt được.
    Dĩ nhiên bây giờ nhớn rồi nên quan tâm thêm mảng "toán đời" nữa. Toán đời cũng hấp dẫn và sinh động không thua kém toán kinh viện. Phái tui chưa thu xếp được thời gian để mở lớp toán đời. Hihi
    3. Tui tuổi Mậu Ngọ. Nhưng giao tiếp nhiều thành phần, từ trẻ em cho đến các cụ già. Nên tâm hồn lúc cần trẻ thì trẻ lắm, nhưng khi cần đàng hoàng nghiêm chỉnh thì cũng rất OK. Chẳng thế mà đã có 106 cô gái đi qua đời lão, nhưng chưa cô nào có phụ huynh phàn nàn về lão. Khế khế khế.
    Đôi khi ra ngoài đường không thấy cô nào đẹp là phải xem lại tâm hồn mình. Lúc đó phải đặt câu hỏi : Phải chăng ta đã già?
    Và sau đó chấn chỉnh ngay.
    4. Sau ngày Hồng Môi ra đi với Tề Thiên đại thánh thì có nhiều đôi lắm. Hồng Môi lúc nào quay lại cũng OK. văn phòng 125 Phùng Hưng luôn chào đón Hồng Môi.
    5. Khi nào Hồng Môi về HN, cứ đi cafe thứ 6 đi, rồi tính sau.
    OK
  9. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Chào bà già tác quái.
    Thực ra trong một số vấn đề tui là người rất đơn giản, không câu nệ, không quan trọng tiểu tiết.
    Nhưng ngược lại một số trường hợp thì tui nghiêm khắc, chẳng hạn trong công việc.
    Trong thế giới quan thì phức tạp.
    Còn câu hỏi 2 thì tui đã trả lời bên trên rồi.
    Có người làm cho tôi nhớ, đó là người luôn đòi kem bà đấy.
    À, mà hôm nào đi cafe thứ 6 đi, gặp Lò A Vính chứ nhỉ ?!
  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Tui sẽ tiếp tục kề cổ vào dao của các đồng chí còn lại sau.
    Thông củm cho giám đốc tui nhá. Giờ lại phải đi rồi.
    Chân Chọng cảm ơn quý vị.

Chia sẻ trang này