1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật (Tập 2). Danh sách những người đã PV (Trang 1). Phỏng vấn thelocbkhn (Trang 56

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Nogoodfriend7, 21/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lakhoaikho

    lakhoaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
  2. boy_kinhbac

    boy_kinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Ném cái dung nhan bác lên cho em coi phát? Okie hen.............hihi
     


  3. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Khớ khớ, lại gặp phải lá khoai khô đây (lá khoai khô chẳng tác dụng gì, sao lại có người lấy cái nick dở thế không biết ???). Xin giới thiệu với bà con là đang có một nghi vấn là cụ tổ 10 đời bên tui lấy cụ tổ bà 11 đời bên nhà cô lá khoai khô. Nếu điều này là sự thực thì tui phải kêu lá khoai khô là bà chị đấy.
    Rồi, OK.

    1. Từ khi xảy ra dịch H5N1 anh có ăn thịt gia cầm không? Bao nhiêu lần?
    Trả lời: Từ ngày xảy ra dịch H5N1 tui vẫn thường xuyên ăn thịt gà.
    2. Anh có tin vào bói toán không? Có bao giờ anh đi xem bói chưa?
    Tui không tin vào bói toán lắm, nhưng cũng không dám phủ nhận, vì quả thực là đó là lĩnh vực còn nhiều bí ẩn. Người ta không nên khẳng định gì về một lĩnh vực mà mình không hề biết.
    Có một lần tui hứng rủ cậu bạn đi xem bói ở bên Từ Sơn. Cô bói nói những câu khiến tui giật mình vì quá chuẩn, đến từng chi tiết.
    Nói chung đi xem bói cho vui, cũng là một cách để tìm hiểu thêm về thế giới thần bí.
    Cái gì cô bói nói hay, ca ngợi mình thì mình nên tin đó là đúng. Cái gì nói mình dở thì mình hãy tin là thày bói nói mò. Hê hê hê
    3. Vào vườn bách thú anh hay trêu con gì nhất?
    Trả lời:
    Trêu khỉ. Đương nhiên.
    4. Nếu sau này con anh hư thì anh sẽ giáo dục chúng theo cách nào trong các cách sau?(phải chọn một cách, không được đưa ra cách khác)
    - Bắt nằm xuống, cho ăn 10 roi vào mông, sau đó lấy muối sát vào mông.
    - Bắt đứng úp mặt vào tường, nghe "ca cải lương".
    - Túm tóc, tạt tai, tát tới tấp.
    Trả lời:
    Rất tiếc là cả 3 câu trên đều không nằm trong từ điển của tui. Không bao giờ tui giáo dục con tui như vậy. Nên bảo là phải chọn một cách thì chơi khó nhau rồi.
    5. Trong các câu sau anh thích câu nào nhất?
    - Đẹp tuyệt!
    - Dễ thương lắm!
    - Phê nòi mắt!
    Trả lời:
    Tuyệt đẹp (xin phép đảo lộn) là một từ mà chúng tôi hay dùng, rất hay dùng khi gặp được một công thức toán hay. Một công thức tuyệt đẹp.
    Nhưng khi gặp con gái, tui thích dùng chữ dễ thương.
    6. Nếu là con gái anh sẽ thích được khen như thế nào trong các từ sau?
    - Duyên dáng.
    - Xinh đẹp.
    - Tuyệt vời.
    Trả lời:
    Đứng ở cương vị một người con gái, tui nghĩ rằng người con gái thích khen : phong cách, cử chỉ duyên dáng; ngoại hình xinh đẹp; và là một người yêu (một người vợ) tuyệt vời.7. Anh thấy nhân vật Chí Phèo trong "Chí Phèo" của Nam Cao có điểm xấu gì đáng nhớ nhất?
    Trả lời:
    Tính ăn vạ.
    Lưu ý: Trả lời ngắn gọn, bám sát câu hỏi, klhông trả lời lan man.
    [/quote]
  4. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Dung nham của tui đã post trong topic ảnh KBC, trang 62.
  5. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Em gái yên tâm đi, 106 cô gái đi qua đời anh đều dịu dàng đằm thắm. Và anh có một thói quen là khi yêu một cô mới thì thông báo để cô cũ biết. Nên em gái cứ vô tư lự mà đi uống nước với cô ấy. Nhưng nhớ uống sinh tố cho tỉnh táo và nhiều chất bổ. Làm hẳn 3 cốc cho nó mấu.
    P/S: Sắp tới 106 cô người yêu cũ của anh mở đại hội quần thoa tại Bãi Cháy. Các cô ấy có gửi thông điệp mời anh và bà xã với lời lẽ rất thống thiết, không biết tình hình này có nên đi không em nhỉ?
  6. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2

    Không !
    Nhất định là không.
    Tui sống và làm việc theo Hiến Pháp và Pháp Luật, tức là chỉ một vợ một chồng.
    Tui không muốn vợ tui tổn thương khi biết chuyện. Bà xã tui cũng chính là người iu tui, không có lý do gì tui phải nhờ một người phụ nữ không phải vợ mình sinh con.
    Nếu cô ấy muốn có con, đơn giản là hãy tìm một người đàn ông khác, tui sẽ giới thiệu đến Lục Thao hoặc Quốc Anh, hoặc Phong...Còn không OK thì có thể ra ngân hàng"giống" nhờ sự can thiệp của khoa học hiện đại.
    Có nhiều trường hợp như thế, cô gái hứa sẽ không làm liên luỵ sau này. Nhưng cô ta cũng là con người, cô ta muốn con của cô ta cũng được bố nó nhận để khỏi thiệt thòi. Thế là sinh chuyện.
    Rồi tui cũng là con người, dù sao "nó" cũng là đứa con của mình, lẽ nào mình bỏ mặc nó.
    Túm lại là phức tạp lắm. Tốt nhất là không nên dính vào.
  7. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Câu hỏi này khó quá. Đúng là gan ruột lão rồi đấy.
    Nếu chọn thì chọn cả hai.
  8. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    1. Có 106 bà vợ, nhưng đã li dị 105 bà.
    2. Trong cuộc sống, ta tiếp xúc nhiều, biết bao nhiều con người đi qua đời ta, cũng tức là có bấy nhiêu số phận.
    Cứ quan sát và chiêm nghiệm sẽ ra vấn đề.
    3. Tui cũng không nhớ hết là xem cho bao nhiêu người.
    4. Hôm thứ 6 rồi có hẹn hò gì với Hiếu đâu?
  9. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    :)
    hi, ok, (câu hỏi này được nghiệm thu, và làm mẫu cho anh chị em đấy nhá:))
    bản lĩnh, bản lĩnh lắm
    s....uỵt:)
    Chừa được ...thức nào hay thức ấy
    Có chăng chỉ chừa ....với....
    Mời điền chữ vào ..hai ô trống:) ở câu ....dưới
    hình như còn mấy vết mổ nhỏ trong serries câu hỏi của mỗ,
    Trong giới bác sĩ có câu " đâm 3 chọc, còn đau hơn dọc một đường",
    dọc một đường có nghĩa là rạch một đường ý;)
    sao lại để "dao" cùn mổ lại thế:)
    thế thôi hẵng nhỉ, có đk sẽ đưa dao mổ sau,
  10. mongmanhnhusuongkhoi

    mongmanhnhusuongkhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chào ông thầy tướng tinh quái!
    Chọn người hay đòi kem tôi để nhớ thì ông quả là tinh quái, tinh tường! Khá khen cho ông! Nhân tiện nói về người đó, ông cho tôi biết nhận xét của ông về cô bé đó đi...

Chia sẻ trang này