1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật (Tập 2). Danh sách những người đã PV (Trang 1). Phỏng vấn thelocbkhn (Trang 56

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Nogoodfriend7, 21/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Giám đốc gieo cho chủ tịch 1 quẻ. Xem năm nay có ngày nào đẹp để chia tay cuộc sống 1 mình?
  2. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Uhm. Đó là một cô bé có tâm hồn dịu dàng, có nét thuỳ mị nhưng không uỷ mị, có nét năng động nhưng không gan lì, cô ấy không đòi có tham vọng vượt quá xa so với khả năng nên sẽ ổn. Cuộc sống có thể lúc này lúc khác do thiếu kinh nghiệm ứng phó với những thách thức, nhưng sau này sẽ hạnh phúc và thành đạt về công việc.
    Điều quan trọng đối với cô ấy là phải luôn cố gắng tỉnh táo để nhận chân bản chất đích thực, đâu là giá trị, đâu là ảo giá trị, đâu là tình yêu đích thực, đâu là cảm xúc chưa phải tình yêu.
    Khi cô ấy gặp được người mà cô ấy thực sự rung động- một tình yêu đúng nghĩa và tiến tới hôn nhân, thì lão cho rằng cô ấy đã đi được 80% chặng đường đến với hạnh phúc cuộc đời.
    Nghề nghiệp của cô ấy đòi hỏi một người chồng quảng đại bao dung và hiểu biết. Để cảm thông và chia sẻ những khó khăn.....
  3. lakhoaikho

    lakhoaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    @:TLBP: Anh trả lời ấn tượng lắm, nhưng đôi chỗ không bám sát câu hỏi. Giá mà anh trả lời ngắn gọn và bám vào câu hỏi thì ......ấn tượng lắm đó!
    Còn về cái nick của em: Ai bảo anh là lá khoai khô không có tác dụng gì? (về quê xem lai đi).
    Được lakhoaikho sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 24/08/2006
  4. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi! Khoai ơi là Khoai!
    Em hỏi anh Phái: Anh nghĩ thế nào về chị Mongmanhnhusuong ạ? Liệu chị ấy có hợp với anh Lò A Vính hông ạ?
  5. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    E hèm, quẻ gì đây?
    Theo thuyết cổ thì muốn làm việc lớn phải dựa trên 3 yếu tố : Thiên thời, địa lợi , nhân hoà.
    Bây giờ trong chữ nhân hoà chỉ có đôi chút gút mắc (là gì thì cô hiểu hơn ai hết). Giải quyết xong cái gut mắc ấy, khi mà không còn ai lăn tăn gì thì cưới. Từ nay đến tết âm lịch đều đẹp.
    Mà trước khi xa nhau cũng nên có nhiều thời gian cho nhau. Khi mà chưa dành được cho nhau nhiều mà phải xa nhau thì cũng là đáng tiếc. Lão nói thế là cô hiểu ý lão rồi chứ ?
    Có một câu xin tặng vợ chồng cô:
    Muốn xây dựng một hạnh phúc lớn thì phải có một tình yêu lớn, và một sự hy sinh tương xứng.
    Chúc hai người luôn trên con đường hạnh phúc.
  6. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Mongmanhnhusuongkhoi à?
    Đấy là một cô gái nhạy cảm. Người chồng mà cô ấy mong muốn nhất định phải là một người đàn ông tinh tế.
    Cô ấy là người yêu cái đẹp, và đôi khi có những trăn trở ở miền giữa Nghệ thuật và Cuộc sống.
    Cô ấy không thích sự phô trương,có phần kín đáo và sống giản dị.
    Còn chuyện hợp với Lò A Vính hay không thì Phái tui chưa nhận định được.
  7. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2

    Ối giời ơi ! Mổ như cô Lá Khoai Khô thế có chết con nhà người ta không !!!??
    Cô dùng hư chiêu làm cho đối phương (là tui) hoa mắt, nhoằng một phát, cô đảo đòn, cứ như là chưởng Kim Dung ấy.
  8. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    http://www5.ttvnol.com/KBC/742590/trang-50.ttvn
    check thứ 2 từ dưới lên nhá:))
    hì, thế này, loằng ngoằng nhất và oánh võng hay nhất KBC phải là lão "sư cọ" mới phải đúng không nào:-)
    Lão ấn tượng nhất, nhưng cũng "khùng khoằm" đáo để:)
    -"..."từ bản quyền nhá:)
    cơ mà lão cũng đã trả lời khá nhiều câu ấn tượng đó, dù sao cũng chúc lão ...ngủ ngon:)
    hôm nay tình cờ mà gặp hoà tấu nhạc sống, tình cờ mà làm thêm đôi quai nếp cái hoa vàng, và cũng tình cờ gặp một số chuyện mà như tình cờ vậy:)
    thế thì tại sao mùa thu lại ...lắm mosquito:-) vậy:)
    aCòng: Lá khoai Khô:) chuẩn bị vụ mùa rồi đó, khoai là khoai nói chung, chứ lá khoai nước, khoai mon, hay khoai lang, khoai tây đây:)
    mà còn đội khoai...sọ nữa chứ
    ngày xưa, đọc chuyện anh Khoai, diễn kịch anh Khoai có vẻ ăn khách lắm, giờ đọc chuyện "cô Khoai" cũng có vẻ ly kì chăng:)
    Được luc_thao sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 24/08/2006
  9. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    s....uỵt:)
    Chừa được ...thức nào hay thức ấy
    Có chăng chỉ chừa ....với....
    Mời điền chữ vào ..hai ô trống:) ở câu ....dưới
    hình như còn mấy vết mổ nhỏ trong serries câu hỏi của mỗ,
    Trong giới bác sĩ có câu " đâm 3 chọc, còn đau hơn dọc một đường",
    dọc một đường có nghĩa là rạch một đường ý;)
    sao lại để "dao" cùn mổ lại thế:)
    thế thôi hẵng nhỉ, có đk sẽ đưa dao mổ sau,
    [/quote]
    Câu này thì có gì mà phải oánh võng.
    Mấy cái câu thơ của ông Tú Xẩu có gì là hay, mà sao lại được nhiều người nhớ thế. Lạ quá đi mất !!!
    Làm sao sánh được với câu thơ thanh cao như thế này:
    Trời đất sinh ra rượu với thơ
    Không thơ không rượu sống như thừa.
    Công danh hai chữ xin nhường lại
    Sự nghiệp trăm năm nét mực mờ....
    Danh vọng đôi khi chỉ như bong bóng xà phòng, hào quang lấp lánh rồi tan vỡ. Theo đuổi đấy mà chắc chi đã được.
    Thôi thì cứ thưởng rượu ngon đi đã.
    Rượu mà không phải rượu
    Thơ mà chẳng phải thơ.
    Rượu là cách nói hình tượng, tượng trưng cho vật chất
    Thơ là cách nói hình tượng, tượng trưng cho tinh thần.
    Con người không nên mải mê cái công danh phù phiếm, chết đi cũng hết. Thôi thì hãy chăm chút cho cái cuộc sống hiện tại. Một đời sống vật chất-tinh thần đầy đủ. Thế là mãn nguyện lắm rồi...
    Chưa bàn đến 4 câu thơ trên có đáng ca ngợi không. Nhưng rượu được nhắc đến một cách coi trọng.Không phải là thứ để rè bỉu. Phụ nữ càng không phải là đối tượng để xúc phạm gọi là "...thứ lăng nhăng nó quấy ta". Cái ông Tú Xẩu viết mấy câu thơ ấy dở ẹc. Thầy Lục Thao viện ra làm gì??
    Ngài Tuệ Tĩnh khi xưa viết:
    Bán dạ tam bôi tửu
    Bình minh sổ trản trà
    Thất nhật nhất đáo hoa
    Lương y bất đáo gia... (1)
    Tạm dịch:
    Nửa đêm trước khi đi ngủ uống 3 chén rượu (chén mắt trâu)(giúp tiêu hoá tốt)
    Sáng ra uống đôi chén trà (minh mẫn cả ngày)
    Một tuần một lần "quan hệ" với vợ
    Làm được như thế thì giữ được sức khoẻ, thày thuốc không cần đến nhà.
    Đấy, rượu và trà và phụ nữ được nhắc đến ở đây với thái độ cũng hết sức là trân trọng, mặc dù nhìn dưới góc độ y học.
    Vài lời như vậy để thày Lục Thao hiểu tại sao tui "oánh võng" câu đó, không trả nhời.
    (1) Bài thơ này có một số dị bản, nhưng nội dung như nhau thôi.
  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Đúng là đêm mùa thu dạo phố Hà thành quả là thú vị. Buổi tối trà đạo hôm nay cũng khá thư giãn đấy chứ?

Chia sẻ trang này