1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật (Tập 2). Danh sách những người đã PV (Trang 1). Phỏng vấn thelocbkhn (Trang 56

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Nogoodfriend7, 21/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    hihi, trả lời ngộ nghĩnh lắm, rất văn thơ. Với tớ thì Văn dễ nhức đầu hơn Toán vì tớ có làm văn thơ được đâu hihi. Bữa nào cho Nhím cắp bút theo học nhá! Thơ của mình hay của ai mà ứng đối ra thơ là giỏi rồi.
    Chê cái title của tớ à? Vậy Cao bồi không có ước mơ đó sao?
    Hỏi típ nè:
    1/Cao bồi mong muốn gì ở nến xanh, nến hồng của mình? (mong ước tương lai ý)
    2/ Giữa vấn đề nhức nhối của hệ thống giáo dục và đạo đức con người VN trong xã hội hiện tại( đã được đề cập đến trong rất nhiều bài báo gần đây), Cao bồi nghĩ mình sẽ giáo dục con cái như thế nào? hihi, hỏi hơi xa nhá! (nhưng thực ra là rất gần thôi)
  2. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hốt luôn
    Cho tớ xin vị trí tiền vệ cánh phải (hoặc Goal-keeper) khì khì
  3. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    #1. Hậu phương vững chắc. Thế thôi.
    #2. Xa vời quá, đại loại là quân sự hoá: nêu cao kỷ luật và trách nhiệm.
    ------------------------------------------------------
    ------------------------------------------------------
    @all:
    #1. Cao bồi xin tự chấm dứt phần phỏng vấn ở đây.
    #2. Cảm ơn các Bác đã quan tâm hỏi han, điều tra, thậm chí là cả tò mò nữa.
    #3. Tất cả câu trả lời, chỉ là cửa miệng thôi, 3 phần nổi của tảng băng, 7 phần chìm cao bồi xin để cho ai muốn ...
    #4. Cao bồi xin trích phần chorus của bài FOREVER để kết thúc:
    I''m still there everywhere
    I''m the dust in the wind
    I''m the star in the northern sky...
    I never stayed anywhere
    I''m the wind in the trees
    Would you wait for me forever?
  4. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Mới có thứ 5 mà, Caobồi giờ trở thành-------> thấpbồi. khè khè, bài hát trích hay đấy, phim của nó cũng hay nữa.
  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    ặ, sao chỏƠm dỏằât sỏằ>m thỏ? Phỏằng vỏƠn chỏằ? là phỏằng vỏƠn, câng nỏằ.i cỏÊ thôi nhặ là phỏằng vỏƠn hoa hỏưu ẵ , không ai tò mò làm gơ 'Âu hihi . Nhặng Nhưm câng vote cho Cao bỏằ"i 5 xơ ta vơ chỏằc giang hỏằ"". Nỏu Nhưm là con trai thơ chỏc chỏn Nhưm sỏẵ ặỏằ>c nhặ thỏ, còn là con gĂi thơ chỏng biỏt ặỏằ>c gơ? MỏằTt "bóng tạng quÂn" ặ? nghe có vỏằ cỏÊi lặặĂng quĂ, "môt trỏằƠ cỏằTt" ặ? nghe có vỏằ câng chỏng cỏĐn lỏm. Đỏn khi nào cỏĐn thơ sỏẵ xĂc 'ỏằ<nh 'ỏƠy là gơ hihi
  6. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0

    Tại cao bồi nghĩ chẳng còn gì để hỏi nữa roài...
    Đằng nào thứ 7 cao bồi cũng phải lết lên công ty, thôi thì Bác nào muốn biết gì nữa thì cứ hỏi, CaoBồi welcome hết.
    @Pinklip: Thấp là thấp thế lào, em liệu hồn đấy, hừ.
    @Nhím: Thanks vì vote cho CaoBồi. CB có post bài thơ nói về cuộc sống của một gia đình dân chài ấy, trong topic thơ tình thì phải, Nhím kiếm đọc mà tham khảo
  7. lakhoaikho

    lakhoaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Em vừa uống vài xị rượu vì hôm nay đi thi mà lại giống Tú Xương rồi bác a!...
    Bác định rút lui như thế là không được.... bác có muốn em gọi Chí Phèo, Binh Chức với Năm Thọ đến không??? ....Ối làng nước ơi.... !!! cao bồi định chạy này......ối làng nước ơi....!!!Khà.... khà..... bác thấy sợ chưa???
    Hì...hì.... đùa tí cho vui thôi, chứ em là em còn muốn hỏi thêm bác mấy câu nữa, câu này ko kho đâu, nhưng bác phải trả lời thật chứ đừng áp dụng nguyen lí "Tảng băng trôi" nha!
    Nhà văn yêu thích nhất?
    Tác Phẩm yêu thích nhất?
    Nhân vật yêu thích nhất?
    Bác văn - toán song toàn, còn em thì cũng song nhưng mà là song dốt. Nhưng vì môn văn ít bị gọi lên bảng hơn nên em thích văn hơn toán - giống bác cùng thích văn (mặc dù tại sao thích thì khac nhau). bác phải trả lời thật ko là em gọi mấy đồng nghiệp của em đến thì bác chít đấy!
  8. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Giời ạh, khổ thân tôi quá, cứ phải thanh minh thế này thì đến chết thôi......CB cũng dốt song toàn
    Nói thích nhất thì cũng khó, đây lựa chọn nhất thời nhá:
    #1. Nhà văn Nga Macxim Gorki
    #2. Tác phẩm: Những mẩu chuyện nước Ý
    #3. Nhân vật àh, gã cao bồi Lucky Lucke cưỡi con ngựa còi Jolie Jumper (còn cả AQ của Lỗ Tấn nữa chứ khà khà)
    -------------
    Này này, đừng có mà lấy Chí Phèo mà dọa được đây nhá. Nếu cần CB còn vật vã hơn ChiPhéo nhiều.
  9. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ hỏi một câu thôi, anh có thích huyền thoại con tàu Titanic ko ạ?
  10. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Oki! Đang thiếu cánh phải ^_^

Chia sẻ trang này