1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật, tuần chúng ta tìm hiểu bạn line85vn2006 ( trang 22)

Chủ đề trong 'Cao Bằng - Bắc Kạn' bởi motthoang_hn02, 25/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Cô hoàn thành trách nhiệm với Bộ Giáo dục và Đào tạo xong r ồi thì ở lại HN hay về HP or ngược HG?
    Cô đã bao h bị "bò đá" chưa?
    HIện đang iu ai?
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cô hoàn thành trách nhiệm với Bộ Giáo dục và Đào tạo xong r ồi thì ở lại HN hay về HP or ngược HG?
    -----> câu này đã giả nhời ở trang 9 (copy sang đây để anh tiện theo dõi )
    Ở đời ai biết đâu được chữ ngờ - tổ xe ôm của Mỹ Đình đang khuyến khích nữ tài xế anh à (chẹp chẹp có khi là.............. ) em đùa thoai,70% sẽ là Sống mãi với thủ đô (cũng bởi nghề đòi hỏi thế ),30% còn lại phó mặc cho dòng đời xô đẩy (ôi ! nghĩ mà thương cho cái thân mình )
    Cô đã bao h bị "bò đá" chưa?
    Ơ xế con trai chỉ được coi là "bò " thui à? em không quen bạo lực nên chả bao giờ có khái niệm đấm đá với ai (người khác hình như cũng thế với em ) không yêu thì giải tán cho nhanh,trả dép cho ông còn về ----->thế thoai - thanh thản
    HIện đang iu ai?
    Yêu tất cả những ai yêu mình đùa thui chứ em chả hiểu sao kiếp trước em nợ lính nhiều quá,kiếp này phải trả hay sao ấy
    Anh cũng hỏi thì em xin thưa,người iu em (người iem iu ) là 1 anh chàng cùng quê (HP) nhưng hiện đang ở xa quá (tận đảo Trường Sa ) anh ạ ------>anh thấy thương em gái anh không?có lẽ em phải học cách chờ đợi anh ạ ------>khổ hơn cả thời chiến nhưng yêu là chấp nhận (thấy tự hào bởi có những người như anh ấy ngày đêm bảo vệ cho sự bình yên mỗi góc phố,bản làng,biển đảo quên hương và từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc )
  3. hoangnari

    hoangnari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn như tiểu thuyết ấy nhỉ
    1. Bao lâu em gặp người iu 1 lần?
    2. Lính đảo xa chắc "ngố" lắm, thế gặp người iu em có thấy "ngố" thật không? về lời nói or hành động chẳng hạn..
    3. Nếu nhớ người iu quá thì em làm như thế nào để xả stress?
    4. Bao giờ thì em mời các anh ăn kẹo? và ăn ở HN or HP or Trường Sa.
  4. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    huy lai vừa uống rượu về nên đang phê phê , bàn nay nhỏ xinh sắn cầm một bông hoa trinh nữ đôi chân khùa khoạng vì say nhưng vẫn làm cho mọi người mê mẩn vì những bước chân nhỏ nhẹ như những bàn tay thiếu nữ khua trên phím đàn , huy lai nhẹ nhàng như những làn gió thu lướt qua những dòng người đang đông đúc mơ màng vì trước sự quyến dũ của huy lai bỗng có một giọng nói khàn khàn như gà đang đẻ cất lên từ đám đông " anh huy lai ơi cho em xin một chữ kí ạ " huy lai nhẹ nhàng đưa bông hoa trinh nữ cài lên mái tóc của người con gái đó và khẽ nói " em đẹp lắm " bỗng mọi người không khỏi thẫn thờ và tiếc nuối khi người con gái đó đặt một nụ hôn nồng ấm lên đôi mội mềm mại của huy lai , huy lai chưa kịp hết cảm súc thì bỗng nghe thấy hai giọng nói cất lên nghe như cua đang giã trong cối của hai nhân viên an ninh du kích và tiểu vương cất lên " mọi người dẹp ra để chúng tôi đưa huy lai vào trong ngỉ ngơi nào " . huy lai được hai anh an ninh đưa vào một căn phòng đẹp và lộng lẫy trước mắt huy lai là một bàn toàn thức ăn hiếm quý và một bầy các thiếu nữ chạc tuổi 18 đôi mươi ăn mặc trông rất phê đang nhẩy những bản nhạc ru rưa lòng người , huy lai ngồi suống một bàn nhiều thức ăn ngon và rượu ngon , những chén rượu được rót ra thơm lừng , tiểu vương nhẹ nhàng cúi suống kính cẩn " thưa ngài huy lai để tôi cởi giầy cho ngài thoải mái ạ " bên phải huy lai lại cất lên một giọng nói như ngan ấp trứng kêu của du kích " thưa ngài huy lai ngài có ưng những thiếu nữ kia không để chúng tôi đổi người khác ạ " huy lai từ tốn nói " các cậu không cần đổi đâu các cậu đi pha nước cho tôi dửa chân đi . khi tiệc tùng đã song hai phục vụ du kích và tiểu vương bảo các thiếu nữ bầy ra các trò chơi để phục vụ huy lai , một giọng nói nghe như ếch kêu trời mưa giữa đám thiếu nữ cất lên " em có một biệt tài là ai hỏi em câu gì dù khó đến đâu em cũng trả lời được " huy lai thấy trò trơi này cũng hay hay nên đồng ý cho chơi trò này , huy lai vẫy vẫy tay cho phục vụ du kích lại gần và hỏi cái em vừa sung phong la giỏi trả lời phỏng vấn tên là gì , bỗng tiểu vương chanh lanh đẩy du kích ra rồi tranh trả lời " thưa ngài đứa đấy tên là một thoáng ạ , nó ở hải phòng bọn em mua nó về đấy nó hay lắm thưa ngài " . huy lai nhếch mép cười một cái rất tình tứ như chữ ứ rồi gật đầu được rồi ta đồng ý trơi trò này ai thắng sẽ được ta ban thưởng bây giờ bắt đầu ta hỏi ngươi một thoáng nhá , một thoáng nhún người kính cẫn " dạ thưa ngài cứ hỏi ạ " ta hỏi này .
    1 nhà ngươi thấy ta thế nào
    2 nhà ngươi thích ta ở điểm nào
    3 đã bao giờ nhà ngươi được người iu kiss chưa và kiss ở đâu
    4 ngươi thích nhất người yêu ngươi làm thế nào với ngươi cụ thể là cầm tay . kiss . dủ đi ăn kem ăn chè
    5 ngươi ghét người yêu ngươi ở điểm nào nhất mà ngươi không bao giờ quên được
    6 nếu ta cho ngươi một điều ước thì ngươi ước gì
    7 ngươi đã hứa hẹn một điều gì đó cho tương lai của ngươi chưa
    8 hiện tại bây giờ ngươi cần gì nhất
    9 có bao giờ ngươi nghĩ ngươi cần phải sống khác lúc này không
    10 từ khi biêt nhớ , biết yêu đến giờ ngươi đã thương nhớ bao nhiêu người rồi ngươi có nhớ không .
    thôi cứ từ từ suy nghĩ rồi chả lời ta nhé . ta đi tắm cái rồi vào chơi tiếp trò này nhé
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Lãng mạn như tiểu thuyết ấy nhỉ ------->ừ nhỉ?
    1. Bao lâu em gặp người iu 1 lần?
    1 năm 1 lần anh ạ như năm nay thì chưa gặp lần nào (vừa nhận được thông tin hắn chuyển đơn vị đến vùng đảo xa nhất Tổ quốc (đảo Trường Sa lớn )------> ít nhất là 6 tháng và nhiều nhất là 18 tháng nữa may ra được về
    2. Lính đảo xa chắc "ngố" lắm, thế gặp người iu em có thấy "ngố" thật không? về lời nói or hành động chẳng hạn..
    Là người thì ai chẳng có lúc lọ lúc chai,nói thật lính ở bất cứ đâu cũng chẳng bao giờ thiếu thốn về mặt vật chất (cơm đơn vị 18K/suất,nơi ở không mất xiền,mỗi tháng còn được trợ cấp vài trăm,quần áo 1 năm được cấp miễn phí 3 bộ.............) chỉ thiếu thốn tình cảm thui,công nhận đôi khi có những lời nói của hắn thật đến mức khiến em chạnh lòng,có những lúc hắn vô tâm để em thấy mình tủi thân ..................nhưng trong sâu thẳm trái tim mình,em biết tình yêu hắn dành cho em sâu nặng như thế nào(khối người muốn mà chả được ----->hạnh phúc )
    3. Nếu nhớ người iu quá thì em làm như thế nào để xả stress?
    Không thể coi là xì trét được nói chung là mỗi lúc nhớ hắn em lại tìm người khác thay thế ngay đùa vậy thui chứ có nhiều cách mà : viết thư tay nè(sở trường của em ) hoặc là gọi điện hay nhắn tin.............mà sắp tới nguồn thông tin này cũng bị dập dập tắt (thư chắc là 6 tháng được nhận 1 lá ) -------> không thể tưởng tượng sức chịu đựng của mình quá lớn đến như thế
    4. Bao giờ thì em mời các anh ăn kẹo? và ăn ở HN or HP or Trường Sa.
    bánh kẹo thì đơn giản,bất cứ lúc nào anh muốn em cũng có thể mời mọi người luôn ăn tại đâu thì đưa phong bì tại đó - nếu có lòng hảo tâm nữa thì 1 trong 3 cơ sở trên của chúng tôi luôn có người "trực chiến " sẵn sàng thu và nhận sự tiếp viện của các bạn
    Vâng ! xin cảm ơn
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Huy Lai đâu lại đây ta bẩu : khá khen cho câu chuyện của khanh hay - cơ mà ta đọc mà chẳng hiểu gì cả bi giờ thì lắng nghe ta chỉ giáo vài điều đây ------> mi hơi bị Tò con bà Mò cái chuyện đời tư của ta đó,nhưng hổng sao đâu,đôi khi ta cũng mún trải lòng mình ra cho bàn dân thiên hạ được bít
    1 nhà ngươi thấy ta thế nào
    Trong Vương quốc Hà Giang mà trẫm cai trị (cùng 1 số quan lại triều thần khác ) thì trẫm thấy khanh là 1 thần dân khá nhiệt tình,đôi khi hơi linh tinh nhưng bù lại cũng có 1 tẹo thông minh
    Với cá nhân trẫm thì luôn hi vọng khanh sẽ là trợ thủ đắc lực để ta đưa vương quốc mình đang cai trị lên 1 tầm cao mới - ngày càng thịnh vượng,sánh vai cùng các vương quốc láng giềng láng tỏi với phương châm là hoà nhập chứ không hoà tan
    2 nhà ngươi thích ta ở điểm nào
    Trẫm thích mỗi lần trẫm mệt mỏi là có khanh bên cạnh "an ủi " những phiền muộn và lo lắng của trẫm trong việc triều chính
    3 đã bao giờ nhà ngươi được người iu kiss chưa và kiss ở đâu
    Có rùi,trong mơ trẫm vẫn thấy hoàng tử hiện về trên 1 chiếc xe ngựa được nạm kim cương rất lộng lẫy nhưng mỗi tội không có phanh nên mỗi lần dừng lại kít 1 cái làm trẫm giật tờ lờ mình kít ở nhiều chỗ lém (nhưng mà cái nì phải bí mật vì sợ thái giám nghe thấy - coi như nửa thế giới biết thì mang tiếng cả triều đình chúng ta
    4 ngươi thích nhất người yêu ngươi làm thế nào với ngươi cụ thể là cầm tay . kiss . dủ đi ăn kem ăn chè
    Trẫm luôn bận với công việc của mình trong việc triều chính mà cháng hoàng tử của ta đang " trinh chiến " ở một nơi rất xa nên những điều khanh nói e rằng khó thực hiện ------>túm lại là trẫm thích những gì con gái khi yêu thích làm với người yêu mình (ngoại trừ những cái "quá đà " -----> không kiểm soát được dân số )
    5 ngươi ghét người yêu ngươi ở điểm nào nhất mà ngươi không bao giờ quên được
    Có lẽ là những lúc hắn vô tâm để ta cảm giác cô đơn và tủi thân,những lúc ta giận đến mấy ngày không thèm lên triều tiếp kiến thì hắn biết lỗi và mua ngay 1 cái thẻ đt để gọi " cáo lỗi " với ta ----->bình yên lại trở lại nơi đây (những thử thách như thế khiến ta và hắn càng yêu nhau nhiều hơn
    6 nếu ta cho ngươi một điều ước thì ngươi ước gì
    Trẫm luôn ước cho thiên hà xã tắc được thái bình,thịnh trị - sẽ không còn chiến tranh trên khắp hành tinh này,ước cho tất cả mọi người xung quanh,nhất là những người có hoàn cảnh thiệt thòi,kém may mắn như(người nghèo,trẻ em nhiễm chất độc da cam,trẻ lang thang............) mong cho nụ cười hạnh phúc luôn nở trên môi của họ như đoá hương dương luôn hướng về phía mặt trời !
    còn rất nhiều,nhiều lắm mà mình ta ước không xuể,khanh sẽ ước với trẫm và chúng ta cùng thực hiện chứ?
    điều ước khiêm tốn cho bản thân: sẽ được đi nhiều,đóng góp nhiều bài viết hay,có chất lượng như tiếng nói của cá nhân và dư luận về tất cả các vấn đề trong XH trên mặt Báo.(chỉ mong 1 ngày được nói thật tất cả,được độc giả đón nhân bằng tấm lòng chân thành nhất )-----> đang tập lấy can đảm
    7 ngươi đã hứa hẹn một điều gì đó cho tương lai của ngươi chưa
    hứa thật nhiều,thất hứa thì cũng thật nhiều trẫm vừa được dâng tặng 1 CD có bài hát này,ta thấy nó rất hay và ý nghĩa ! Nếu như hứa hẹn nhiều mà không thực hiện được thì ta sẽ đắc tội với chính mình bằng không cứ từ mà hứa rồi hẹn cũng chưa muộn,(bật mí là ta đang hứa hẹn trong tương lai sẽ đi và hiểu thêm nhiều về những tâm tư tình cảm,cuộc sống của người lính trong quân đội ------>bởi đó là cánh tay phải của trẫm,trợ thủ đắc lực trong công việc,có 1 quân đội ổn định và vững mạnh thì Đất nước này mới tránh được "thù trong giặc ngoài " đó khanh !
    8 hiện tại bây giờ ngươi cần gì nhất
    Tiền - niềm đam mê của cuộc đời trẫm cần tiền không phải để tiêu vào những trò ăn chơi sa xỉ ----> sẽ đắc tội với thần dân mà trẫm cần Tiền đơn giản là để đáp ứng những nhu cầu cần thiết,những dụng cụ để khi "vi hành " trẫm cần dùng đến như : máy ảnh,máy ghi âm,xe máy..............ôi ! khanh lại động vào nỗi đau nhức nhối của ta
    9 có bao giờ ngươi nghĩ ngươi cần phải sống khác lúc này không
    điều này ai cũng cần khanh à ! con người ta đâu có hoàn hảo bao giờ với ta Chân(chân thực ) - Thiện (sự lương thiện - lòng nhân đạo ) - Mĩ ( vẻ đẹp về thể chất + tâm hồn ) là điều ta luôn hướng tới
    10 từ khi biêt nhớ , biết yêu đến giờ ngươi đã thương nhớ bao nhiêu người rồi ngươi có nhớ không
    Trẫm luôn yêu tất cả những người trung thành và yêu mình ! Người ta thường nói lúc gian nan mới biết ai là người đồng chí (vì thế nên khanh cũng phải cẩn thận với những kẻ trong triều luôn xu nịnh,hay "hót " cực hay ......... )
    Ta vẫn hằng đêm quên ăn,ban ngày quên ngủ,ruột đau như cắt - nước mắt đầm đìa khi nhớ thương về Mẫu hậu nơi quê nhà,hoàng tử phương xa,rộng hơn nữa là những mảnh đời bất hạnh,kém may mắn.................ta vẫn tiếc rằng chưa được moi tim,xẻ thịt,lột da,uống máu những tên phản bội Tổ quốc,những kẻ khủng bố dã man,những kẻ đã trút xuống vương quốc mình hàng triệu - hàng triệu lít chất độc hoá học....................ôi ! ta thấy tim mình nhói đau khi nghĩ về những điều ấy !
    thôi cứ từ từ suy nghĩ rồi trả lời ta nhé . ta đi tắm cái rồi vào chơi tiếp trò này nhé
    ừ thế thôi nhỉ?hi vọng hôm nay khanh hiểu trẫm hơn - ta cũng mệt mỏi rồi(ta lui vào hậu phòng đi ngụ đây )
    Ta tuyên bố : Bái Triều
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 10/10/2006
  7. huylai85vn2006

    huylai85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    mịa mình đang làm vua của nó , nó là nô tì đang múa hát cho ta xem mà bỗng nó nhẩy phắt một cái qua đầu tá khiến ta bức súc long thể không an quá , người đâu đem đứa kia vào tắm dửa sạch sẽ rồi đưa vào phòng ta để ta ........lamg gì nhỉ à cho nó "xoa bóp" cho ta
  8. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Hai đứa Nô tì Rùa và thái giám Huylai làm gì mà léo nhéo điếc tai ta thế. Ta - Công chúa Gà đầu gấu cú lắm rùi nhé.
    - Thái giám Huylai tự vả ăn năn đi!
    - Nô tì Rùa thì đứng đó, nể tình ngươi là đứa... mà ta hay chơi cùng, ta tha tội cho. Nghe Công chúa kiều diễm xứ KBC hỏi đây:
    1. Tại sao ngươi và thái giám Huylai hay cãi nhau thế? Sở trường của ngươi à?
    2. Nghe nói bên cung Quandoinhandan đang ráo riết tập hợp binh mã ra quân cho một đề tài nóng bỏng. Ngươi thám thính được gì về bẩm báo ta nghe.
    3. Bên cung Hoahoctro đang tuyển nô tì, ngươi có muốn sang đó hầu hạ, làm nô lệ cho nhân dân hay k?
    4. Xứ Hà Nội thời tiết đang rất ấm áp, ta muốn du ngọan 1 chuyến. Ngươi sẽ thực hiện lời hứa từ mấy năm trước cho ta...? Đừng nói là quên nhé? Vớ vỉn, (quên là ông cho làm thái giám lun đó... ekkeke...)
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ôi ! Gà đầu gấu - Công chúa kiều diễm của ta xin lỗi ta đã làm con thức giấc trong khi con đang dưỡng bệnh ở đây bi giờ thì nghe ta giả nhời nè :
    1. Tại sao ngươi và thái giám Huylai hay cãi nhau thế? Sở trường của ngươi à?
    Ta có cãi nhau đâu - đúng là đồ tre con nên hổng bít gì sất Trẫm và khanh ấy đang bàn bạc việc chính sự đó con à
    2. Nghe nói bên cung Quandoinhandan đang ráo riết tập hợp binh mã ra quân cho một đề tài nóng bỏng. Ngươi thám thính được gì về bẩm báo ta nghe.
    Đúng là độ hóng phủ sóng toàn quốc nhưng bí mật quân sự nên ta không thể nói ra cùng mi được đâu
    3. Bên cung Hoahoctro đang tuyển nô tì, ngươi có muốn sang đó hầu hạ, làm nô lệ cho nhân dân hay k?
    Rất hân hạn được là đầy tớ của nhân dân nhưng mà cho 1 tẹo thông tin để thử sức nèo
    4. Xứ Hà Nội thời tiết đang rất ấm áp, ta muốn du ngọan 1 chuyến. Ngươi sẽ thực hiện lời hứa từ mấy năm trước cho ta...? Đừng nói là quên nhé? Vớ vỉn, (quên là ông cho làm thái giám lun đó... ekkeke...)
    lời hứa nào nhờ?quả thật là ta lu bù với công việc nên hổng nhớ đâu (liệu có phải là lời hứa tặng mi 1 lẵng hoa do chính tay ta làm )
  10. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    oái mình là thái dám từ khi nào phạt gà 5k gold chuyển khoản luôn đê

Chia sẻ trang này