1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật, tuần chúng ta tìm hiểu bạn line85vn2006 ( trang 22)

Chủ đề trong 'Cao Bằng - Bắc Kạn' bởi motthoang_hn02, 25/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Vàng 1: Miẹ. Anh định bảo hôm off bất thuwòng mà anh ngồi đợi chú mốc lên đến nỗi nấm xào đc nấu với thịt lợn mà chả thấy đâu. Kêu ca gì.
    Vàng 2: Xem lại đê. Mới có 2 lần. Miẹ. Thằng này thù dai vật. Anh nói tiếp đâu. Mà, chú doạ anh làm anh sợ quá. Chú xẻo xong, anh chỉ sợ gái nó xếp hàng 1 ra đời xẻo nốt của chú vì chú đã để chúng nó bơ vơ ấy chứ. Máu phải trả bằng máu, trym phải đền bằng trym. Keke. Haha. Nói thế thôi, mai, trc khi ra đường, úp cái bát hay cái cốc vào cho nó lành ko chú Huy lại xẻo mất thì hết đường làm ăn. Keke.
    [/quote]
    Tất cả 2 vàng và cả chỗ không có vàng chú ý :
    Đi quá giới hạn rùi nhé (cả 2 đó ) phỏng vấn cho vui thôi chứ ai lại ăn nói như thế bao giờ,người hiểu thì không sao chứ người nào vô tình vào đây đọc được lại nghĩ box CBK toàn người như 2 anh em nhà anh (rút kinh nghiệm nhá ) ------> cảnh cáo lần 1 !
    Mọi người cuối tuần vui vẻ để tuần sau có sức mổ xẻ típ
  2. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Sory bác nhé, gaumeo tuàn này và tuần sau chuẩn bị thi nên không online được nhiều. Thôi thì bác thích rượu ******* không được thì em mời các bác món rùa om chuối đậu vậy nhé.
    Được tieuvuongbackan sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 08/10/2006
  3. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Tuần này mời bạn motthoang_hn02 làm khách mời của BOX Cao Bằng Bắc Kạn.
    Là một trong những người bạn gắn bó và cùng xây dựng BOX Cao Bằng Bắc Kạn ngày càng phát triển, motthoang_hn02 một vị khách đặc biệt, mọi người dễ nhận thấy motthoang là thành viên tích cực của nhiều BOX, điểm đặc biệt của bạn đó là là người miền biển nhưng đang làm MOD của BOX Hà Giang.
    Mời mọi ngươì cùng tìm hiểu thêm về motthoang_hn02.
    Tên đăng kí: motthoang_hn02
    Tên thật: Diệu Linh
    Nơi cư trú: , Vietnam
    Tình trạng hôn nhân: Đã có gia đình
    Giới tính: Nữ
    Tổng số bài viết: 2382
    Được bình chọn: ( 4.8 điểm)
    Đã có 25 người bình chọn
    Số lần thông tin cá nhân được xem:
    314 (không kể bản thân và khách)
    Vàng:
    2543, Lần cuối cùng kiếm được 1 gold với lý do "Đăng nhập lần đầu tiên trong ngày" lúc 08:59, 08/10/2006. Hôm nay kiếm được 10 gold, hôm qua 0 gold, tuần này 10 gold, tuần trước 0 gold.
    Thêm một chút về tôi
    Tiểu sử: để em về hỏi mẹ đã he he
    Sở thích: thích đi biển, ăn kem vào mùa đông , thích hoa hồng vàng, thích ngửi mùi thuốc lá , thích đi dạo dưới mưa , thích nấu ăn, đi du lịch đến nhiều nơi .................
    Thông tin mới nhất: đã có con nhưng chưa có chồng !!!
    Câu nói ưa thích nhất: Hãy can đảm mà sống bởi ai cũng phải chết một lần !!
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ối rời ơi là rời vừa đóng tiền viện phí có khác,được yêu tiên ngay - công nhận các bác sĩ ở đây " nhiệt tình " với bệnh nhân thôi thì trăm sự iem nhờ các bác,mổ gì thì mổ nhưng mà 1 tuần là cho em về mí bu nhá (đồng thời nhớ khâu thẩm mĩ cho iem )
    nhanh lên nèo - xong sớm nghỉ sớm
  5. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    chà nó fải hỏi vài câu mới đcj..
    1, tính bao giờ lên LS, định cho mem ở đấy dưa leo đến bao giờ????
    2, ra trường muốn làm ở đâu?
    3, mẫu người mơ ước là gì? mà muốn ổn định ở đâu?
    thôi tạm thế????
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    rất hân hạnh cho iem được Mod khai đao đầu tiên giả nhời ngay đây :
    1, tính bao giờ lên LS, định cho mem ở đấy dưa leo đến bao giờ????
    Lúc nào cũng mún lướt LS (tập tành theo gót lão già Ngumo ) cơ mà lại thiếu 1 nhân tố quan trọng khi không có : Bác đang cùng chúng cháu hành quân -----> kể cũng bí,thôi thì Mem ở đấy chuyển từ dưa leo sang dưa bở đi là vừa
    2, ra trường muốn làm ở đâu?
    Ở đời ai biết đâu được chữ ngờ - tổ xe ôm của Mỹ Đình đang khuyến khích nữ tài xế mày à (chẹp chẹp có khi là.............. ) tao đùa thoai,70% sẽ là Sống mãi với thủ đô (cũng bởi nghề đòi hỏi thế ),30% còn lại phó mặc cho dòng đời xô đẩy (ôi ! nghĩ mà thương cho cái thân mình )
    3, mẫu người mơ ước là gì?
    thôi tạm thế????

    Nếu đã nói rằng mơ ước thì sẽ là vô cùng lắm : đẹp zai,nhà mặt phố,bố làm to (cánh tổng hay phó tổng gì gì đó cũng được ).....1 cơ số thứ nữa (bởi có ai đánh thuế giấc mơ đâu mày ).
    mà muốn ổn định ở đâu?
    Ổn định? ý mày hỏi ổn định cái gì?công việc hay gia đình hay là thân xác khi đến thời điểm mai táng?. Tao chỉ biết tóm lại 1 câu là lúc nào cũng muốn ở bên đất Mẹ (thành phố HP thân thương nhất của tao ) tranh thủ quảng cáo cái khẩu hiệu nè để mày và mọi người bít không lị bẩu tao nói điêu
    Hải Phòng trung dũng quyết thắng
    Niềm tự hào của người dân đất Cảng

    thôi tạm thế nhỉ?tao còn nằm cả tuần ở đây,lúc nào rảnh cứ vào viện CBK thăm và "chăm sóc " tao - cảm ơn và yêu mày nhìu
  7. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    anh chị em mổ bác này cẩn thận ,bác ý nhiều mỡ ,mổ ko cẩ thận lại chảy hết ra ngoà ..em để nghị chúng ta nên mỏ moi :
    1 : tại sao bác lại thích ngửi mùi thuốc lá .
    2; ko chồng có mà có con . vậy ai là tác giả .
    3;bác đã có mấy bài đăng báo rồi .
  8. hoangnari

    hoangnari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu mổ đây:
    1.Tại sao em lại yêu Hà Giang mà không phải là Tuyên Quang, hay Thái Nguyên...?
    2.Vì sao mọi người lại gọi em là rùa?
    3.Em có bao giờ nghĩ sau khi lập gia đình thì ttvnol đối với em sẽ như thế nào không?
    4.Em có nghĩ sau sẽ là người Hà Giang không? Nếu có thì ai có thể làm được điều đấy?
    5.Em đã đi tình nguyện ở những nơi nào rồi?( các tỉnh vùng xa đó) Nơi nào gây ấn tượng nhất cho em?
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    1 : tại sao bác lại thích ngửi mùi thuốc lá .
    đến bi giờ vẫn không thể hiểu nổi tại sao có cái ý thích lập dị như thế nhưng mình luôn thích những đièu mà người khác không thích
    2; ko chồng có mà có con . vậy ai là tác giả .
    tác giả lào còn đang đi tìm người chấp nhận "hi sinh " đây,hí hửng sinh nó ra tưởng "ăn vạ " được ai - không ngờ nó lại giống mình -----> thất vọng (thế có đau iem không kia chứ )
    3;bác đã có mấy bài đăng báo rồi .
    May mà chưa hỏi có nhận được nhuận bút nhiều hông?mỗi lần bao nhiu? (hỏi vậy là nghi ngờ lắm nha )
    nói của đáng tội là nó lên đến mũ e nờ roài nên hổng nhớ đâu hỏi từ ngày bước chân vào làng nghề nhận được cattse bao nhiêu may ra còn nhớ (nhưng vấn đề nài tế nhị,ứ nói ở đây )
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    1.Tại sao em lại yêu Hà Giang mà không phải là Tuyên Quang, hay Thái Nguyên...?
    Vậy iem hỏi lại bác là tại sao bác lại liệt kê TN vào đây mà không phải các tỉnh khác? trong tình yêu đôi lứa hay yêu bất cứ điều gì,cái gì,............người ta mà biết được vì sao mình yêu,và yêu vì cái gì thì đó không phải 1 tình yêu đích thực,chân chính anh ạ ! Đến bây giờ em không hiểu sao tình yêu HG cứ lớn dần lên trong em theo năm tháng hí hí
    2.Vì sao mọi người lại gọi em là rùa?
    Cái này cũng khá hay và thú vị,bên box KBC có topic " khoá đào tạo đặc biệt cho các chị em chuẩn bị chống lầy " ------> ai vào đó cũng phải mang biệt danh của 1 con vật ví dụ như Tocboduoiga là Gà ,baotrungvip -----> Vịt,còn em chắc là từ cái hình avatar nên mọi người nghĩ đến Rùa -----> báo cáo hết
    3.Em có bao giờ nghĩ sau khi lập gia đình thì ttvnol đối với em sẽ như thế nào không?
    Mạng thì là mạng ảo nhưng con người là thật,em luôn coi TTVN là công cụ khá hữu hiệu cho cuộc sống và công việc của mình bởi ở đây em có những người bạn luôn bên mình sẻ chia tất cả,có những người đồng nghiệp để trao đổi công việc - kinh nghiệm,rồi còn trên tất cả các lĩnh vực khác nữa...........sau này lập gia đình nếu chồng là dân nghiền TTVN thì khỏi phải bàn(tranh thủ cơ hội ) còn nếu không thì em vânv tìm đến TTVN nhưng có lẽ không thường xuyên nữa (online hay ọp ẹp nhiều tối về " nó " cho ngủ gầm giường thì chít iem )
    4.Em có nghĩ sau sẽ là người Hà Giang không? Nếu có thì ai có thể làm được điều đấy?
    Con dâu HG thì còn may ra hi vọng chứ người HG chắc là không được rùi khé khé . Ai cũng có thể làm được(trừ con gái )miễn là người ấy biết nắm bắt cơ hội thì tất nhiên sẽ chiến thắng ------> em nắm giữ hơi nhiều bí kíp kưa cẩm đấy (PM đi iem chia sẻ cho )
    5.Em đã đi tình nguyện ở những nơi nào rồi?( các tỉnh vùng xa đó) Nơi nào gây ấn tượng nhất cho em?
    Vùng cao thì ít lắm anh ạ,em đi HG và Lai Châu..............nếu để mà nói thì nơi nào cũng ấn tượng cả,nhưng ấn tượng nhất vẫn là HG anh ạ (iem nói hoàn toàn khách quan nha - không thiên vị đâu )

Chia sẻ trang này