1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật : Tuần này là anhnetonly - chi tiết trang 93. Mục lục các nhân vật hàng tuần t

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi motthoang_hn02, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn @Một Thoáng vì đã trở lại. Cứ nghĩ là bạn cũng ?ocố chấp? như người ta, đang buồn quá. Mà tên bạn là ?oThoáng? thì hiển nhiên phải thoáng nhỉ.
    Vụ lục vấn bác Nông rất được đây. Tha hồ xếch mé nhỉ. Nghe Sì hỏi đây :
    1. Mục đích tham gia TTVNOL?
    2.Trình độ học vấn?
    3. F/M?Tuổi?(nếu là F bỏ qua tuổi) Các bác thông cảm trên cái mạng này vàng thau lẫn lộn. Các bác gặp rồi thì còn tin được, nhà tớ chưa gặp cứ phải hỏi cho chắc
    4. Còn những vấn đề nào muốn thực hiện trên TTVNOL mà chưa thực hiện được?
    5. Có quen với tay AQCharles mắc dịch không? Hỏi hộ Sì tại sao khoẻ nhốt bạn Nhọ của Sì ?
    À Sì có đề nghị là vì bác Nông lên thớt vào 12 h trưa hôm nay, nên đến 12h ngày 11/4 (thứ tư tuần sau) mới được thả bác ý. Đề nghị bác thành khẩn trả lời. Không được cáu giữa chừng như hai nhân trước.
  2. Odin2003

    Odin2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi mới quay lại đây. Thấy bác nông mới này có vẻ khoái Trung nên cho tôi hỏi 1 câu: bác có nghĩ là Trung Quốc hiện nay vẫn đang có ảnh hưởng xấu đến văn hoá và thị trường Việt Nam không?
  3. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm không online đêm. Rag ạ hiện tại còn phải đang lật tay lên lật tay xuống và vỗ vỗ vào trán
  4. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    / Có khi nào anh cảm thấy rất buồn chán về " nhân tình thế thái " không?lúc đó liệu có ra bãi giữa như em vẫn thường ra khi có chuyện buồn? Có nhưng để trong lòng thôi. Nếu nó thiu thì đem ra luộc lên uống rượu.
    / Đến bây giờ, với anh điều gì được coi là định mệnh? Không tin vào bói toán.
    / Anh có hạnh phúc không?vì sao? Khá hạnh phúc, vì hài lòng về những gì mình đã có và tin vào khả năng của mình sẽ có.
    / Khi nào thì anh dừng tình yêu thời học trò để chuyển sang tình khác ( tình vợ chồng chẳng hạn ) Đi lính trở về thì dừng.Ba lô quay về với đời thường tự dưng thấy mình dạn dĩ hơn, chín chắn hơn (1 chút) đủ để nhận ra cần làm gì.
    / Nếu 1 ngày đẹp zời nào í - em và anh gặp nhau thì anh sẽ? Anh nhận xét gì về em? Ôm vào lòng và thơm lên má 1 cái (nếu cho phép)>> Rất TÂY đấy nhá Nhận xét à? gặp mặt thì sẽ thủ thỉ vào tai
    /Anh có bằng lòng với cuộc sống của mình không? Hiện tại thì hơi hơi bằng lòng nhưng vẫn đang vật lộn giằng xé cho tương lai.
    / Người ta hay nói " con gái đẹp là con gái trong mơ, con gái ngoan là con gái trong nhà trẻ " vậy theo anh định nghĩa về con gái đẹp? Tính khá phong kiến và bảo thủ nên : Đẹp gỗ hơn đẹp nước sơn.
    /Điều gì áp lực nhất với anh hiện nay? Làm sao thực hiện được mơ ước càng sớm càng tốt.
  5. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    1. Mục đích tham gia TTVNOL? Khuấy lại trong mình chút đam mê tuổi trẻ.
    2.Trình độ học vấn? Học sỹ
    3. F/M?Tuổi?(nếu là F bỏ qua tuổi) Các bác thông cảm trên cái mạng này vàng thau lẫn lộn. Các bác gặp rồi thì còn tin được, nhà tớ chưa gặp cứ phải hỏi cho chắcTôinghĩ là tôi đã trả lời bạn hơn 2 lần câu hỏi này.
    4. Còn những vấn đề nào muốn thực hiện trên TTVNOL mà chưa thực hiện được? Không có
    5. Có quen với tay AQCharles mắc dịch không? Hỏi hộ Sì tại sao khoẻ nhốt bạn Nhọ của Sì ? Câu này bạn biết câu trả lời rồi.
  6. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Tôi học tiếng Tầu khoái hay không khoái tôi vẫn phải dùng nó hàng ngày. Bạn hỏi thế chắc bạn cũng đã biết câu trả lời cho riêng mình. Phần tôi, tôi nghĩ đơn giản bao năm qua chúng ta đã chịu ảnh hưởng (chủ động và thụ động) trên tất cả mọi phương diện của TQ song chúng ta vẫn khẳng định được bản sắc của mình. Có thể trên 1 khía cạnh nào đó hiện nay TQ có ảnh hưởng xấu nhưng tôi tin là mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Anh hai TQ vẫn còn có khá nhiều thứ để cho chúng ta học hỏi.
  7. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Bác này thức thâu đêm trả lời. Có tinh thần hợp tác đây. Hỏi tiếp này.
    Nếu một từ để nói về bác: ?oHóm?
    Nếu hai từ để nói về bác: ?oTốt bụng? hoặc mỹ miều tý thì ?oĐôn hậu?
    Nếu 3 từ: ?oYêu cuộc sống?
    Nếu 4 từ: ?oRất yêu cuộc sống?
    Nếu n từ: n-3 chữ rất
    Bác có sửa chỗ nào không ?
  8. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Em là mem mới nhưng cũng xin vào "cà khịa" một tí nhá!
    1. Mẫu người phụ nữ lý tưởng của bác là gì? Tiêu chuẩn chọn vợ của bác?
    2. Bác cũng là người Thành Nam ạ?! Thế bác thấy Nam Định bây giờ và trước kia thế nào? (Lâu rồi ko về quê)
    3. Trong cuộc sống của bác thì điều gì là ý nghĩa nhất?!
    4. Bác bảo đang muốn có vợ thế thì bác muốn lấy mấy vợ?
    5. Bác muốn lấy vợ hay vợ bác lấy bác?!
    Tạm thế đã! To be continue tomorrow
  9. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Đấy là bản đẹp. Bản xấu thì nói thế nào?
  10. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    1. Mẫu người phụ nữ lý tưởng của bác là gì? Tiêu chuẩn chọn vợ của bác? Giống mẹ (trừ 1 vài điểm)
    2. Bác cũng là người Thành Nam ạ?! Thế bác thấy Nam Định bây giờ và trước kia thế nào? (Lâu rồi ko về quê)
    100%NĐ.
    - Nói về TP nhé : Tôi lên tỉnh lúc tầm 17tuổi, đi đường toàn sợ lạc, 1lần bị móc túi (chú nghiện nhẩy lên xe) . Có 1 năm gắn bó với TP NĐ. Bây giờ thì thấy TP mình nhỏ bé và kém phát triển quá. Cần phải đầu tư nhiều hơn.
    -Nói về quê tôi nhé : Tre làng ít đi (bị chặt vãn rồi), đường đất ngày xưa tụi tôi đánh khăng,đánh đáo đánh bi không còn, ao làng cũng không còn nước tù đọng như ngày xưa nữa (vì bị lấp hết rồi)đời sống thì khấm khá hơn nhiều mặc dù vẫn còn nhiều hộ đói khổ. Tôi sợ nhất là các lệ làng, các thói quen và các hủ tục, bao nhiêu năm vẫn thế, nhiều khi không thể quen được. (eg bụng tôi đầy 1 bụng chữ Nho(4 năm ăn học mừ) mồm lẩm bẩm tiếng Tầu cả ngày nhưng về nhà đi viết sớ bu tôi vẫn phải nhờ ông từ trong làng- ông này tôi đảm bảo chưa học hết lớp 2)và tôi sợ nhất là đám trẻ tronglàng lấy nhau cực sớm, mười sáu mười bảy đã 1 nách hai ba đứa, có những đứa hồi tôi đi học ngoài tỉnh còn chưa sanh bây giờ đã con đàn con đống luẩn quẩn vòng nghèo .
    3. Trong cuộc sống của bác thì điều gì là ý nghĩa nhất?! Cảm nhận được HP (cho và nhận)
    4. Bác bảo đang muốn có vợ thế thì bác muốn lấy mấy vợ? Nhà nước cho phép 1. Và tôi nghĩ 1 là tôi cũng đủ rồi.
    5. Bác muốn lấy vợ hay vợ bác lấy bác?! trước mắt thì là tôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này