1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật : Tuần này là anhnetonly - chi tiết trang 93. Mục lục các nhân vật hàng tuần t

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi motthoang_hn02, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    1. Kế hoạch là cuối năm ngoái, nhưng có lẽ phải 3 năm nữa mất
    2.Ít uống. Tửu lượng cũng kha khá,gọi là biết uống thành tích hồi bộ đội bắc-kạn với hai thằng HP mỗi thằng 1 bát 1 hơi không nhắm, uống liền uống xong may mà báo động nên không phải uống tiếp Nói chung chai Russka standard nếu có bạn hiền có thể cưa được nửa chai
    3. Hơi nhu nhược
    4. Cái gì của mình khắc là của mình
    5. Hình như không. À, có ấn tượng với cái ả và ta của Xinvơ
    6. Ít khi để mình rảnh lắm. Nhưng nếu có rảnh chắc sẽ ôm net.
    7. Rất quan trọng.
    8. Chưa có cơ hội (nhưng các cụ biết mặt) phản đối gì được. Được cái từ xưa đến giờ làm bất kỳ việc gì đều tự mình quyết định không tham khảo ý kiến của ai bao giờ và luôn tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình nên. Các cụ chỉ mắng 1 chút thôi chứ chưa bao giờ phản đối chi cả (chính xác là có cho các cụ góp ý bao giờ đâu)
    9. Thích nhất là chó+lủi (vì 1 năm thường chỉ được xơi 1 lần) còn cuối tuần thường thì là thịt nướng và vodka. Món ăn tuyệt vời nhất có khi là món dưa chua chiêm u muối.
  2. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    1. Thế chuyện gây cáu nhất cho bác trên TTVNOL thì có không ?
    2. Bác đã có một lúc nào có ý nghĩ rời bỏ TTVNOL chưa ?
    To bác @Rag. Bác mà còn câu nệ gọi ra sao thì còn ế vợ nhá.
  3. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    1. Không. Có thế là có nhưng chẳng để bụng.
    2. Vài lần. Tuy nhiên vẫn nghĩ là TTVN cho nhiều hơn mất nên quay lại.
  4. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Bác "ương" thế mà còn cho là mình "nhu nhược" à ? Bác mà không "nhu nhược" thì thành ra bác Rag à ?
    À bác bảo vợ bác mắng bác khác, là mắng thế nào ? Hay là câu hỏi cách khác: Vợ bác chê bác điểm gì ?
  5. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Thô lỗ, cộc cằn vv... rất Nông dân.
  6. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Ôi thế thì thương bác quá. 30 năm nữa bác mới có cơ cưới được vợ.
    [r39)
  7. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi tình huống cho bác này
    Tình huống: Bác nói ngang. Vợ bác chịu không nổi cãi lý một hồi rồi gắt om lên. Bác sẽ:
    1. Im tịt không nói gì
    2. Cãi vợ nhem nhẻm
    3. Tặng vợ một cái tát lật mặt
    4. Phương án khác
    (Sì đoán là phương án 1)
    Còn phương án của bác thì là?
  8. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Thường thì là 1. Tôi luôn thua trong các cuộc cãi tay đôi. cãi xong vừa mệt mà sau mình lại phải đi dỗ. Nhiều hôm im cũng không được Chưa tát 1 PN nào cả. Còn thường thì là dạy vợ chứ không ....cãi
  9. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Bạn Một Thoáng lại đi công tác à ? Vào hỏi tiếp đi chứ. Sì tớ sắp hết vốn rồi.
  10. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ bác không thích đẻ con gái thì Sì biết rồi. Mấy lần đi theo xem bác đặt tên cho con người ta. Cứ đến con gái là bác toàn đặt tên đểu. Nghe Sì dựng cảnh này.
    Bác cưới vợ, đã được 2 đứa con nhưng toàn là các cháu gái đẹp như vợ bác. Bác bắt vợ đẻ đứa thứ ba (để ra cháu giai). Vợ bác cáu không chịu đẻ. Bác sẽ:
    1. Oánh vợ
    2. Bỏ vợ
    3. Buồn rầu bỏ đi uống rượu
    4. Phương án khác
    (Sì đoán là phương án 3. Kết quả: Vợ bác thấy bác buồn quá, thương, đẻ luôn cho 3 chục đứa. Nhưng vẫn toàn rặt đẹp như vợ bác)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này