1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật : Tuần này là anhnetonly - chi tiết trang 93. Mục lục các nhân vật hàng tuần t

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi motthoang_hn02, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Oé. Nay vào thấy nhà mình phỏng vấn tớ. Ok lun, sẵn sàng đón tiếp anh em. Nhưng mờ, đưa câu hỏi phỏng vấn thì mới trả lời được chứ. Cái phần "pờ rồ lai" anh Long đã đưa rùi mặc dù chưa đầy đủ lắm. Nhưng thôi, thế cũng tạm ổn.
    Lên thớt thì lên, sợ gì chứ nhỉ?
    Hihí, hôm qua đi gặp anh Long thấy thân tình ghê cơ. Đồng Hương có khác, nói bao nhiêu thứ trên trời dưới đất vẫn chưa hết.
    Welcome Nam Định
  2. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác Nông trả lời nốt. Trong khi chờ đợi Sì tôi đi tìm thông tin để hiểu qua về bạn Silver. Bác Nông cứ trả lời xong là post câu hỏi cho bạn Silver
  3. hoanglong112002

    hoanglong112002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu hỏi nè
    1. Được biết Huyền đang học ngành CNTT mà sao lai say mê viết văn như thế?
    2.Tai sao em không đăng ký để thi vào ĐH chuyên nghành văn ngày từ đầu?
    3. Ước muốn của em sau này là làm gì?
    4. Em có những dự định gì cho tương lai của mình và gia đình?
    5. Dự định thành công nhất:
    6 Hành động tiêu biểu nhất
    7. Chuyến đi bí mật nhất:
    8. Những việc làm liều lĩnh nhất:
    9. Việc làm thông minh nhất:
    10. Hành động mông muội nhất:
    11. Lúc nhiều việc nhất:
    12. Lần khóc vô duyên nhất:
    13. Đen đủi nhất:
    14. Kỷ lục thể thao nhất:
    15. Kế hoạch đi chơi bị đổ bể tiếc nhất:
    16. Thể loại nhạc buộc phải nghe nhiều nhất:
    17. Chuyến đi hãi hùng nhất:
    18. Ước mơ được thực hiện vẹn toàn nhất:
    19. Điều thú vị con con nhất:
    20. Điều khó chịu nhất:
    21. Những bí mật khó chịu nhất:
    22. Bí mật giữ được lâu nhất:
    23. Trận ốm lâu nhất:
    24. Vụ đau đớn nhất:
    25. Bạn giai chia tay gần đây nhất:
    26. Ban giai mong muốn nhất :
    27. Lúc nào rỗi được (câu này hỏi riêng)
    28. Cuộc chia tay khó khăn nhất:
    29. Thay đổi thói quen nhanh nhất:
    30. Những thông tin vui nhất:
    31. Những thông tin buồn nhất:
  4. hoanglong112002

    hoanglong112002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Trong phần tiểu sử của em còn thiếu mục "lịch sử hình thành" của em, đề nghị em bổ sung gấp cho anh em được biết còn đặt câu hỏi tiếp
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Gớm quá đi anh. Để em trả lời nhé,
    1. Có những điều bí mật chỉ thời gian mới trả lời được.
    2. Khi còn học PT chưa bao giờ em nghĩ mình thích văn bởi chưa bao giờ học văn mặc dù luôn luôn trong lớp chuyên văn. Lên lớp 12 em còn trong đội tuyển HSG Lý nữa cơ. Vậy nên tốt nghiệp PT, thi KA là chuyện bỉnh thường đúng không?
    3.Ước muốn của em sau này á? Một công việc vừa phải với chuyên ngành mình học để em có nhiều thời gian di chuyển khi em thích để trở thành một nhà văn chẳng hạn. Em biết mình không thể làm ra nhiều tiền nên cũng chẳng lao vào kiếm tiền
    4.Dự định gì cho tương lai và gia đình? Không có ý định lập gia đình trước 26 tuổi. Gia đình, chỉ mong muốn làm được điều gì đó cho em gái. Còn ba mẹ, có lẽ không cần em lo :)
    5. Với em thất bại cũng là thành công, nên chẳng có cái nào là thành công nhất cũng như chẳng có cái nào là thất bại
    6. Hành động tiêu biểu nhất: Chả nhớ nữa, thế nào là tiêu biểu mới được chứ?
    7.Chuyến đi bí mật nhất: Chả có chuyến đi nào, mà cũng có thể, chuyến đi nào cũng là chuyến đi bí mật.
    8. Những việc làm liều lĩnh: Hì, ví dụ năm lớp 7. Đứng từ trên mái nhà, nhảy xuống đống rơm bên dưới (cao hơn khoảng 4m và đống rơm đó cách xa tường khoảng 1.5m). Mà không phải nhảy một lần, nhảy rất nhiều lần. Chuyện trèo cây, nhảy xuống sông, xuống ao hồi nhỏ là chuyện thường.
    9. Việc làm thông minh nhất? Thế nào gọi là việc làm thông minh? Thông minh với người này, nhưng là ngu ngốc với người kia.
    10. Hành động mông muộn nhất: Chưa bao giờ hối hận về việc gì. Vậy hiển nhiên, không biết thế nào là mông muội.
    11. Lúc nhiều việc nhất: Có thể làm việc từ lúc ngủ dậy đến lúc đi ngủ. Nhưng mà, vẫn có khoảng thời gian để lang thang trong "tưởng tượng". Muôn hình vạn trạng, chẳng thể nói được
    12. Lần khóc vô duyên: Chả nhớ nữa. Nếu để kể ra, lần nào khóc cũng là vô duyên. Vì chẳng có gì đáng để khóc cả.
    13. Đen đủi nhất: Người lạc quan thì chưa bao giờ thấy mình là người thật sự xui xẻo, đen đủi. Túm lại là không biết cái đen đủi là gì.
    14. Kế hoạch đi chơi đổ bể tiếc nhất: Không đi chơi được thì nghĩ ra trò khác để chơi. Cái này không có trong ý nghĩ của em.
    15. Kỉ lục thể thao nhất: Bơi hơn 2000m không tính thời gian.
    16. Thể loại nhạc buộc phải nghe nhiều nhất: Nhạc của giới trẻ (không khác gì tra tấn) ặc ặc. Còn thích nghe thì là Trịnh Công Sơn, Ngô Thuỵ Miên, jazz, classical, dân ca, ca trù, chèo, trữ tình...Nó kiểu như thế. Tuỳ từng lúc, từng tâm trạng để nghe từng loại
    17. Chuyến đi hãi hùng nhất. Chả có chuyến đi nào hãi hùng cả. Cho dù đi từ SG -Đà Lạt trong 6 tiếng đồng hồ. Ói tất cả hơn 10 lần để bác lái xe phải hỏi: ''Sáng nay em lốc mấy chai?"
    18. Ước mơ thực hiện vẹn toàn nhất? Chẳng rõ, vì vẹn toàn hay không vẹn toàn là do mình nghĩ.
    19. Điều thú vị con con nhất: Nhiều vô kể, tất cả mọi thứ đều có thể trở nên thú vị dưới con mắt silver.
    20. Điều khó chịu nhất : Nhà cửa, đồ đạc không sạch sẽ, gọn gàng. Bị gây ồn ào lúc đọc sách. Ăn uống với ai đó mà gây ra tiếng ồn quá mức (không phải ồn ào do nói chuyện)...túm lại là....những thứ kiểu vậy
    21. Những bí mật khó chịu nhất? Nhưng với ai mới được chứ?
    22. Bí mật giữ được lâu nhất :Sẽ đem theo xuống mồ nếu nó là bí mật không nên nói cho ai biết.
    23. Trận ốm lâu nhất: Xem nào. Nghe mẹ kể, lúc 3 tháng tuổi thì nằm trong bệnh viện đến 1.5 tháng. Ngày đó tưởng đã die rùi ấy chứ. Còn hỏi nhỏ đi bệnh viện 1, 2 tuần, 1 tháng là chuyện thường.
    24. Vụ đau đớn nhất. Chẹp. Đau về thể xác hay tinh thần?
    25. Bạn giai chia tay gần đây nhất: Chưa bao giờ có ai để bắt đầu nên cũng chưa bao giờ có kết thúc :)
    26. Bạn giai mong muốn nhất: Chả mong muốn mẫu người nào cụ thể cả. Chỉ cần thấy yêu mình mà mình yêu là đủ.
    27. Cuộc chia tay khó khăn nhất :Chia tay nào mà chả khó khăn. Không khóc trước mặt thì cũng khóc trong lòng. Chẹp :
    29. Thay đổi thói quen nhanh nhất. Chẳng nhớ rõ nữa, nếu là thói quen thì khó thay đổi.
    30. Thông tin buồn nhất? Về cái gì? Bởi đôi lúc buồn nhưng chắc hẳn đã là buồn thật sự?
  6. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Hơi buồn vì các bạn không cho tra tấn tiếp bác Nông. Nhưng thôi, chuyển thì chuyển. Câu hỏi của Sì cho bạn Silver này
    1. Đề nghị bạn cho đường link tới ảnh.
    2. Bạn giải thích hộ nick của mình.
    3. Bạn là cô gái có vẻ ngoài ưa nhìn, sống nội tâm, không thích ồn ào, tự tin, ngại giao tiếp, sống chan hoà, nhưng khó tìm được bạn tâm giao nên thường thấy cô độc ngay cả trong đám đông. Đúng được phần nào không ?
    4. Tại sao bạn phải vào tận TP HCM để học IT. Bạn sống một mình trong đó hay cả gia đình (bố mẹ và?)
    .
    5. Bạn học (ĐH) có giỏi không ?
    6. Bạn có thích ở lại TP HCM lập nghiệp không ?

    7. Bạn muốn tiếp tục sinh sống ở đâu ?

    8. Bạn ghét nhất điều gì khi sống tại TP HCM.
    9. Bạn có nghĩ sẽ thích chọn / không thích chọn chàng vùng nào để lập gia đình không ?
    10. Tại sao lại không phải là một chàng người Nam ?
  7. LDH_az

    LDH_az Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    silver_place có răng khểnh ko ?
  8. ngontro8603

    ngontro8603 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Góp 2 câu cho bạn Silver vì sáng nay del bài của mình, đó là lỗi thôi!
    1- Đường link dẫn đến ảnh của bạn ở đâu vậy?
    2- Địa chỉ cái "đống rơm" bạn vẫn nhảy từ trên tầng cao 4m xuống là ở đâu ? (optional)
    Được ngontro8603 sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 09/04/2007
  9. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Định hỏi Xinvơ nhưng thấy Em không online thường xuyên lắm nên để giành đến mai vậy
  10. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi. Lại sai chính tả.
    Tra tấn bạn này có khi không sướng mấy vì bạn ấy bình tĩnh không cáu giữa chừng nhỉ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này