1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật : Tuần này là anhnetonly - chi tiết trang 93. Mục lục các nhân vật hàng tuần t

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi motthoang_hn02, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    hết người lọ thì mới đến người chai chứ
    bác cứ cà cuống thì hỏng hết bánh kẹo
    ( chuẩn bị nộp viện phí và lót tay cho viện trưởng Motthoang_hn02 đi )
  2. hoanglong112002

    hoanglong112002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
  3. hoanglong112002

    hoanglong112002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung câu hỏi
    6. Khi chưa yêu bạn thường làm gì?
    7. Khi chuẩn bị bưóc vào cuộc (yêu) bạn sẽ làm gì?
    8. Khi đã yêu bạn hay làm gì?
    9. Khi gần dẫn đến sự tan vỡ ban sẽ làm gì?
    10. khi chia tay bạn sẽ như thế nào?
    11. Khi ở nhà bạn thường làm gi?
    12. Khi đi chơi với ban trai bạn sẽ thể hiện như thế nào?
    13. khi di chơi với bạn gái bạn sẽ thể hiện như thế nào?
    14. Khi đi chơi với người yêu bạn sẽ thể hiện như thế nào?
    15/ Bạn đã bao nhiêu lầnn nghĩ đến 1 cuộc sống hạnh phúc của mình sau này?
    16. Bạn mơ ước gi cho cuộc sống gđ đos?
    17. Nếu cho bạn 3 điều ước bạn sẽ ước gì đầu tiên?
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tớ đã có một "cảm nhận" một điều gì đó về bạn khi trả lời các câu hỏi của bạn.
    Mỗi người có một quan điểm khác nhau. Tớ chẳng phân biệt hoặc nghĩ ngợi gì về quan hệ online hoặc bên ngoài. Mà với tớ, không phải online. Ngay cả những người xa lạ lần đầu tiên gặp ai cũng nói tớ là một người dễ gần bởi tớ biết cách nói nhiều chuyện với họ. Nhưng theo thời gian, họ sẽ hiểu tớ không hề là một người dễ gần
    Khi nào đó tớ sẽ kể một anh chàng ở nơi tớ đang làm việc cho mọi người nghe, những điều thật khó nói. Là xếp của tớ ấy mờ.
    Tớ tặng bạn một câu nhé. Tớ đang học tiếng Pháp và đây là câu đầu tiên tớ muốn biết rõ về nó khi bắt đầu học
    On ne voit bien qu''avec le coeur. L''essentiel est invisible pour les yeux
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 11/04/2007
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    6. Khi chưa yêu bạn thường làm gì? Là sao? Tớ chưa hiểu rõ về câu hỏi này. Đề nghị bạn nói rõ hơn bởi yêu cũng có 5, 7 cách yêu, đường yêu và cái để yêu.
    7. Thế nào là cuộc yêu? Tớ chả hỉu ý định của bạn.
    8. Khi đã yêu tớ sẽ làm gì? Chẳng làm gì cả, cứ như bình thường, những cái tớ muốn và vẫn làm từ khi "chưa yêu"
    9. Chẳng làm gì cả. Cứ để nước chảy xuôi dòng.
    10. Tớ chẳng biết nữa, vì với tớ chưa bao giờ có khái niệm chia tay. Hoặc là không yêu, hoặc là ngộ nhận điều đó là tình yêu.
    11. Nếu ở nhà cùng gia đình, tớ sẽ là người nội trợ. Nếu ở một mình, tớ thường đọc sách, nghe nhạc. Nói chung khi tớ ở nhà thì nhà tớ, phòng tớ lúc nào cũng được sạch sẽ, ngăn nắp bởi tớ thích vậy. Tớ ít khi ngủ ban ngày nên có nhiều thời gian để làm nếu rảnh.
    12. Bạn trai? Như thế nào? Nói chung là tớ thể hiện ra với tất cả mọi người ở mức bình thường nhất. Tớ không thể thể hiện những "yêu thương" hay "quan tâm" với người khác nếu tớ thấy nó không phù hợp với mình lúc ấy. Tớ nhìn vào bên ngoài, cử chỉ, hành động, lời nói....nói chung là một người cứng nhắc, lạnh lùng, khó gần...với tất cả mọi người chứ không riêng gì ai.
    13. Tớ đặc biệt không có cảm tình nhiều với con gái. Những người bạn thật thân, đi bên cạnh tớ có thể kể chuyện này chuyện kia nhưng tuyệt đối không bao giờ nói xấu về ai với con gái, dù bất cứ người nào và trong bất cứ trường hợp nào. Tớ không nhiều bạn gái thân thiết lắm và tớ thường là người nghe họ nói, cười đùa với họ chứ tớ không phải là người nói.
    14. Tớ, chưa có người yêu thật sự trong cả hai nghĩa. Nhưng nếu mong muốn, tớ muốn đến, đi những nơi mà cả hai người cùng đến, quen thuộc và đừng nói nhiều quá. Nếu đặt ra những vấn đề để nói thì là vui vẻ chứ không phải những thứ bắt tớ phải suy nghĩ. Thêm nữa, hãy biết lắng nghe tớ nói, khi tớ muốn tâm sự một vài điều chẳng hạn. Tớ muốn bình yên bên cạnh người mình yêu. Hoặc là chỉ im lặng. Có thể tớ đòi hỏi rất lớn ở sự đồng điệu giữa 2 tâm hồn ở người bạn đời của mình sau này. Sự đồng điệu giữa 2 tâm hồn , ngay cả khi làm, hành động rất khác nhau nhưng người ta vẫn có thể hiểu lí do, cảm nhận được bất cứ điều gì ở mỗi hành động của mình.
    15. Có thể rất nhiều lần. Tớ cũng như bao người khác. Mong mình có một người để yêu thương, yêu thương mình. Một gia đình hạnh phúc với những đứa con do tớ sinh ra (hehe). Nhưng nó còn kèm theo rất nhiều cái. Ví dụ như những mong muốn riêng của tớ nữa chẳng hạn. Tớ thích trẻ con và có thể, từ lúc nào đó tớ ý thức được về gia đình, mỗi lần tớ bồng trẻ con trong tay tớ đều mơ ước, sau này mình cũng có một đứa trẻ như thế :)
    16. Một gia đình theo đúng nghĩa của nó. Một ông bố, một người mẹ biết yêu thương nhau, yêu thương mọi người. Biết chia sẻ những gì mình có với những người xung quanh. Tớ không bao giờ cần những người giàu có.
    17. Tớ sẽ không trả lời câu muôn thuở "Tôi chỉ ước một điều duy nhất. Ước gì mọi điều ước của tôi sẽ thành hiện thực".
    Ước gì đầu tiên à? Tớ sẽ ước cho bản thân mình, không phải bất cứ một ai khác.
    Tớ ước tớ có đủ thời gian, sức lực để làm tất cả những việc mình muốn.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 11/04/2007
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 11/04/2007
  7. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    "Cảm nhận" điều gì ? Tốt hay xấu ? Tớ cũng có cảm giác là không thiện cảm lắm, nên dừng không hỏi tiếp nữa.
    Đúng là mỗi người một khác. Tớ nói là đã từng sống rất lâu ở TP HCM. Mọi người đều nói tớ nên lập nghiệp ở đó, mọi điều kiện đều thuận lợi. Nhưng tớ luôn có cảm giác "cô đơn giữa đám đông" ở trỏng, đến mức không chịu nổi. Đến bây giờ vẫn sợ cảm giác đó.
    Vì thế tớ mới hỏi bạn mấy câu ...
    Còn chuyện về anh bạn thì kể đi. Bạn nổi tiếng là viết hay mà không chuẩn bị sẵn một vài chuyện tuyệt vời kể ra khi đang lên thớt là sao ?
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Không tốt, không xấu nhưng ngay từ khi trả lời câu hỏi từ trang trước tớ đã biết bạn là người đã biết tớ trước.
    Tớ cần sự cô đơn để viết. Ở ngoài bắc, tớ không có cảm giác đó, rất bình yên, rất thanh thản. Một khía cạnh nào đó, tớ thích cô đơn và chỉ cần vài người thật sự hiểu là đủ. Tớ không cần ai để chia sẻ điều ấy. Nếu nói quá nhiều với mọi người xung quanh thì không bao giờ có thể chiêm nghiệm được điều gì và không bao giờ viết được
    Nếu viết cần có cảm xúc, cần tình cảm chứ tớ không bao giờ viết mà không thấy gì cả :)
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 11/04/2007
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cái đoạn vàng vàng ấy. Tại sao bạn lại nghĩ thế? Tớ không nghĩ là mình viết hay nhưng tớ thích những cảm xúc bất chợt được ghi lại dưới con chữ để lúc rảnh tớ coi lại. Nhưng bận quá, đôi khi không thể ngồi ghi lại tất cả được vì viết không hề đơn giản. Nó cần ngôn từ, cần sự suy nghĩ để diễn đạt. Nó rất khác văn nói.
    Và giờ, tớ sẽ đọc hết cuốn sách đang đọc dở cho tới tối mai hoặc đêm mai mới trả lời tiếp.
    Cũng có thể để suy nghĩ xem, bạn là ai chẳng hạn :P. Đó là sản phẩm của trí tưởng tượng như bạn nói đấy ;)
  10. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn không dịch câu tiếng Pháp.
    Tớ thử này:
    "Nếu không có tâm (có một trái tim) người ta không thể nhìn rõ sự vật. Điều quan trọng nhất thì không thể thấy được bằng mắt thường"
    Còn cái điều vàng vàng ấy tớ đã nhận ra khi ngắm ảnh của bạn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này