1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật : Tuần này là anhnetonly - chi tiết trang 93. Mục lục các nhân vật hàng tuần t

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi motthoang_hn02, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Vừa tắm xong. Tớ nhảy vào trả lời phỏng vấn luôn.
    Tớ với tư cách là Mod nhưng tớ tự nhận thấy mình là người không sôi nổi lắm. Nếu để viết các chủ đề về xã hội hay cuộc sống, văn hoá...etc...tớ còn viết được. Nhiều khi vào trong box thấy mọi người tán chuyện với nhau cũng rôm rả. Tính tớ thì lại ít khi tham gia những chuyện kiểu đó nên không tham gia được.''
    Với tư cách là mod. Tớ mong muốn mọi người hãy viết bài nhiều hơn nữa, bàn các vấn đề cuộc sống, xã hội, xung quanh mình một cách sâu sắc hơn, nóng bỏng hơn là cứ "đong đưa" nhau. Diễn đàn là để chia sẻ, học hỏi và giải trí mờ.
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    1. Em có rất nhiều hành động củ chuối theo kiểu lãng mạn của em. Ví dụ như là tắm mưa. Hị hị. Đi dạo một mình ở biển, ở rừng, ngắm hoa, chụp hình cây cỏ, thiên nhiên suốt ngày được. Túm lại là hứng em sẽ làm, không kể bất cứ ở đâu hay với ai.
    2. Hoàng tử bạch mã của em, chả bít nữa. Em không bao giờ đặt ra một mẫu người lí tưởng cho riêng mình. Phương trâm cái gì đến sẽ đến
    3. Hị hị. Em cũng chưa nghĩ đến luôn. Nhưng em đơn giản thôi. Nếu cả hai đều cùng không thể sống thiếu nhau thì chỉ cần một câu: "Mình cưới nhau em nhé". Vậy là đủ.
  3. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã đọc xong truyện chưa, mà đã tắm ? Tiếp chiêu của Sì tiếp này.
    Vẫn chủ đề TTVNOL
    1. Bạn có tin vào tình cảm trên mạng không (Ví dụ tin là cảm nhận về một người trên mạng ntn thì ở ngoài cũng như vậy) ?
    2. Hãy kể cho tớ biết cảm giác gặp bạn online ở ngoài đời như thế nào ? (Thấy khác xa so với gì tưởng tượng, thất vọng, buồn cười, sung sướng? Ví dụ khi lần đầu gặp bác Long bạn thấy thế nào? )
    3. Bạn có nghĩ một ngày đẹp trời, một chàng sẽ ra từ TTVNOL bước vào cuộc đời của bạn
    4. Một ngày không online, cảm giác của bạn ntn ?
    5. Cái gì biến TTVNOL trở thành thứ không thể thiếu được trong cuộc sống tình cảm của bạn ?
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 12/04/2007
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tớ có thói quen tắm ngay sau khi về nhà. Vậy nên tắm rồi mới bật máy
    1. Với tớ, không có gì là không thể xảy ra. Một con đường, có nhiều cánh cửa để bước vào, và cũng có nhiều cánh cửa để bước ra.
    2. Tớ gần như không bao giờ tưởng tượng về người khác trừ một số lúc thật thật lãng. Vậy nên tớ chẳng bao giờ thấy khác gì cả bởi tớ không mong đợi điều gì ở họ cũng như ngược lại. Điều ấy làm tớ thoải mái, vô tư. Tớ đã nói, trong con người tớ luôn có 2 mặt trái ngược nhau. Một mặt lơ mơ, ngu ngơ nhưng một mặt tỉnh táo, thực tế đến phũ phàng.
    Chuyện gặp bác Long vừa rồi á? Chẳng bao giờ nói chuyện online. Hôm ấy, hai anh em hẹn nhau lúc 7h30 tối. Tớ chưa hề biết bác ấy vậy mà tớ đến, đứng đằng sau, nghiêng người ngó bác rồi phì ra cười : "Anh là anh Long đúng không?" Bác ấy cũng cười. Hai anh em đi ăn rồi đi uống cafe, nói bao nhiêu chuyện, rất vui.
    Cũng còn nhiều yếu tố tâm lí tác động nữa. Ví dụ đó là khoảng thời gian tớ thấy thoải mái hay áp lực để có thể nói được nhiều chuyện vui vẻ hay im lặng. Tớ chưa bao giờ thấy thất vọng gì vì tớ không bao giờ hy vọng vào những điều ấy ( Sự thật luôn là sự thật nên không cần phải hy vọng). Buồn cười á? Tớ có thói quen nói nhiều thứ với bạn bè, người thân - những câu đôi khi rất củ chuối. Ví dụ như : ''''Trời. Sao bữa nay ông trắng thế, sao ông phong độ thế"....Và với tớ, điều ấy chẳng có nghĩa là tớ tưởng tượng hay nghĩ ngợi gì. Nó lạ lắm, không thể lý giải nổi. Tớ cũng đã gặp mấy người bạn quen trên mạng. Bên box nhạc Jazz, nói chung là mọi người rất vui vẻ, thân thiện. Bác Long, và một người Nam Định nữa.
    3. Không có gì là không thể. Tớ tin vào mọi thứ tốt đẹp của cuộc sống, bất kể là điều gì!
    4. Không online tớ thì cũng thấy thiếu như thể tớ không đọc sách vậy. Tớ đọc sách thì ắt là online. Mà đọc sách thì như cơm bữa, tớ một ngày ăn ít nhất 1 lần (Tớ ghét phải ăn 1 ngày ăn 3 bữa cơm và từ rất lâu rồi không ăn 3 bữa cơm một ngày. Chú ý là ăn cơm nhá)
    5. Cái gì á? Là tớ có thể viết, đơn giản thế thôi. Và chắc chắn cuộc sống sau này của tớ, tớ sẽ dành nhiều thời gian cho việc viết lách. Tất nhiên, viết là viết nghiêm túc, suy nghĩ và bằng tình cảm, đam mê chứ không phải tào lao. TTVN chỉ là nơi để tớ có thời gian nhìn ngắm sự việc những lúc nào đó thôi. Chứ không phải là nơi để gắn đời mình vào :)
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 12/04/2007
  6. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0

    Bác này chưa gì đã hỏi đến "cầu hôn". Lẽ ra phải hỏi "ngỏ lời" trước. Hay là bác này cầu hôn Nàng cả dăm lượt mà Nàng vẫn chối phứt, nên đem ra gặng hỏi mình. Trả phí tư vấn đê.
  7. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1

    1. Nếu muốn nói gì đấy về quê hương lúc này Em nói gì?
    2. Nếu muốn nói gì đấy về bản thân mình thì Em nói gì?
    3. Nếu muốn làm gì đấy ngay lúc này Em muốn làm gì?
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    1. Nói về quê hương à? :) Mới viết một bài xong, quay sang bên đây, chẳng muốn nói nữa. Em copy nhen
    Anna Carenina làm nó bất chợt nhớ đến Cháu Lớn Cồ và cô bạn gái cháu nó yêu. Nhớ đến người chị họ xinh đẹp đã kể cho nó sơ sơ về tuổi thanh xuân của chị. Mối tình đầu với một người con trai cùng quê, gia đình khá giả, có chức có quyền trong huyện. Còn chị chỉ là một người con gái xuất thân trong một gia đình nghèo, tay trắng. Yêu nhau bao nhiêu năm nhưng người chị yêu hết lòng, không đủ dũng cảm để đấu tranh cho tình yêu ấy mà để gia đình quyết định. Nhớ đến một ông bác họ ngoại xa với đứa con trai duy nhất 28 tuổi làm công an nhưng chuyên chơi đề, cờ quạt. Mỗi năm tiêu tốn của người thân hàng trăm triệu vì thua bạc. Một cô vợ trẻ, xinh xắn là công nhân may gần nhà và một đứa con mới trào đời. Ngày nó lên thành phố, mang theo quà của bà ngoại gửi cho thì nó được chứng kiến cô vợ cùng mẹ chồng tất tả, khăn khăn gói gói đi gửi đứa trẻ chưa được 2 tháng tuổi bên hàng xóm rồi mang đồ đi tết sếp cho con, cho chồng. Mà cái chức vụ anh ta đang làm cũng phải mất cả trăm triệu sau khi ?ohọc? xong mới có được với đồng lương bèo bọt, không đủ tiền xăng, không đủ tiền thuốc lá và và chơi bài. Nhưng tại sao? Tại vì đó là công chức nhà nước.
    Một ngày, đang trèo cây khế ở người anh họ thì gặp một người chở theo 2 thùng catong cỡ ớn vào nhà. Khi ông khách mở thùng ra xách một túi đồ tết thì nó hiểu rằng: ?oÔng đang đi phân phát quà tết cho cán bộ với danh nghĩa đến để chúc tết gia đình?. Một gia đình hàng xóm tổ chức mừng thọ cho người cha. Nhưng người cha ấy ông ta đã tống cổ ra khỏi nhà sau khi mua ngôi nhà của ông ấy. Và hai vợ chồng già ấy lên đền ở để làm từ. Tết đến, cái bàn thờ được chia ra làm 2 phần. Một phần của bố mẹ, một phần của gia đình ông ấy. Và cứ khi một người đến chúc tết bố mẹ ông ấy ra khỏi nhà thì ông ấy lại bỏ phần đồ tết bên phần bàn thờ của bố mẹ sang phần của nhà mình rồi bảo: ?oChẳng đứa nào đến chúc tết ông bà?. Đến ngày mừng thọ thì ông ấy nói trước với anh em rằng: ?oCứ tổ chức rồi đến mùa ông ấy sẽ trả nợ vì bây giờ hết thóc rồi. Không tổ chức thì làng xóm sẽ nói cho bởi ông ấy là con trưởng?. Một người tiêu biểu cho giới trẻ thành đạt trong xóm, cứ mở miệng ra nói chuyện là luật định, luật pháp. Ha ha! Một trí thức kiểu mẫu, một công chức nhà nước tiêu biểu và là niềm tự hào của gia đình, dòng họ nói ?oEm nói thật với chị chứ, bây giờ ở quê mình, nếu con gái là giáo viên là đắt như tôm tươi. Chỉ cần chị ra trường, đi dạy là tối đến có hàng hàng xe đến xếp trước nhà chị? ?Nhiều lắm những người trẻ tuổi khác nó đã gặp, nói chuyện, nhìn thấy lúc trở về quê.
    20 năm sống trong đời, lần đầu tiên đứng giữa phố thị quê nhà, gặm một ổ bánh mì nóng loại 2000 mới biết, bánh mì quê mình ngon thật. Tự dưng giờ thấy thèm vì trong TP.HCM không có hương vị bánh mì kiểu đó. Đứng giữa cầu Đò Quan nhìn sông Hồng rộng mênh mông lặng lẽ xuôi dòng. Nó cảm tưởng dường như sông chảy nặng nề vậy vì còn phải cõng theo sự cam chịu, lam lũ vốn có của mỗi người dân quê mình. ?oHình như chẳng mùa nào nó được thanh thản thì phải. Hay tại mình chẳng sống với nó nên không biết? Tại sao dòng chảy của nó lại khác nhiều so với dòng chảy của những con sông ở chốn sông nước miền Tây Nam Bộ thế nhỉ??.
    2. Bản thân, chẳng có gì để nói cả. Một người chẳng có gì đáng để nói.
    3. Muốn làm gì đó ngay lúc này à? Được đi tàu trên biển nhiều ngày
  9. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Trong cách hành văn của bạn, nó ẩn chứa một nỗi buồn. Có thể là do tâm trạng cô độc lâu ngày, có thể là hoài niệm trong tiềm thức về quá khứ xa xôi? Cái nỗi buồn tuy phảng phất, nhưng nó khá nặng nề. Bình thường bạn có nói đùa không ? Có thích nói đùa không ? Đọc bạn thấy nghiêm túc quá Sì mất luôn cả hứng nói đùa. Cảm thấy nói ra câu gì cũng vô duyên.
    Cũng là cách truyền cảm, nhưng với một chút tếu táo thì đến cái đau khổ nhất của con người cũng nhẹ nhàng đi nhiều, làm người ta muốn sống. Không phải là góp ý, mà chỉ là nói đến gu viết văn thôi. Sì tớ không biết khen. Khi nào đọc thấy thích thì đọc đi đọc lại vài lần thôi. Đọc bài của bạn thì lòng thấy nặng trĩu, không làm được việc gì mất một lúc.
  10. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Về quan niệm sống
    1. Có khi nào bạn thấy buồn vì mình sinh ra không phải là nam nhi ?
    2. Tớ rất ngạc nhiên là bạn lại ăn ở gọn gàng, thích dọn dẹp Tớ vấn tưởng tượng là bạn không mấy chú ý đến xung quanh và không thú làm các công việc của phụ nữ ?
    3. Người ta nói ?oĐàn ông nông cạn giếng khơi, Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu.? Bạn có cho là đúng không ?
    4. Người ta nói đàn bà không thể có bạn theo đúng nghĩa của nó. Bạn có cho là đúng không ?
    5. Tớ rất ghét khi thấy đàn ông nói xấu vợ. Khùng tại chỗ luôn ấy. Nếu là đàn bà nói xấu chồng hoặc nói xấu nhau, tớ còn ngồi nghe, chứ vụ kia thì tớ thể nào cũng đá đểu. Bạn thì sao ?
    --------------------------------
    Đừng vội trả lời, khi nào thấy thư thái hẵng trả lời. Tắm đi chẳng hạn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này