1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật : Tuần này là anhnetonly - chi tiết trang 93. Mục lục các nhân vật hàng tuần t

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi motthoang_hn02, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thanks vì đã góp ý. Cứ khi bắt đầu viết là tâm trạng tớ nặng trĩu. Chưa biết phải sửa theo kiểu nào bởi không biết từ lúc nào, dưới những con chữ được viết ra, tớ thành người già hơn bình thường và quên đi phần, lúc nào đó mình cũng thích là trẻ con, thích được nhí nhảnh.
    Tớ cũng thích nói đùa và rất hay đùa, nhất là với bạn bè thân thiết, những lúc vui. Nhưng mà kiểu nói đùa của tớ, nhiều khi khiến bạn bè ngỡ ngàng một lúc rồi mới cười được vì đùa cứ như thật ấy. Tớ ít khi nào cười khi kể chuyện cười, ít khi nào cười khi nói đùa.
    Nhưng lại là chuyện nói đùa. Ra bắc tớ thấy lạ lắm, không sao đùa được giống như bọn bạn mình ngoài đó. Ngôn ngữ của họ quá sỗ sàng, quá thô thiển, tớ không biết nói gì khi nghe họ nói đùa với nhau.
    Có thể, đó là do tớ không sử dụng những ngôn ngữ đó trong một thời gian quá lâu.
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tớ mới tắm xong. Mùi xà bông ca may vẫn còn nguyên trong không khí, và tớ thích mùi của loại này, đã xài nó hơn 10 năm và chưa bao giờ đổi. Nhưng ra bắc, mùi này tớ còn thích hơn nhiều vì ngoài đó lạnh, nghe mùi đượm hơn, nồng nàn hơn.
    1. Có chứ. Ví dụ nếu là nam, tớ có thể phiêu bạt đến bất cứ nơi nào tớ muốn mà chẳng phải sợ những điều linh tinh, những vướng mắc về gia đình, họ hàng, người đời. Tớ tin mình mạnh mẽ và quyết đoán hơn nhiều nếu được là nam nhi.
    2. Tớ không rõ nữa. Phụ nữ luôn là phụ nữ trong tiềm ẩn của họ. Trong một khoảng, tớ thích được làm công việc nội trợ, gia đình vì đó là làm vì mình, vì những người mình yêu thương. Tớ rất ghét sự bừa bộn, bụi bặm. Và thêm một khoản nữa. Tớ rất thích nấu ănsáng tạo , tự chế, tự nếu như có ngươi tình nguyện làm vật thí nghiệm, thử món ăn giúp tớ (ặc)
    3. Không hẳn, chỉ là cách thể hiện thôi. Phụ nữ thường chú ý đến những tiểu tiết, nam giới thì ngược lại . Họ không có khả năng nhiều trong tiểu tiết của sự việc, nên không thể hiện ra bên ngoài được. Tớ cũng đã đọc tương đối nhiều sách về tâm lí nên cũng biết sơ sơ một chút. Một phần cấu tạo não trong não, phụ nữ khác nam giới để mọi người cứ tưởng vậy.
    4. Tớ không nghĩ thế. Tình bạn có nhiều nhưng quan trọng mình nghĩ, nhìn nhận thế nào. Nhưng tớ tin có tình bạn khác giới. Đó cũng là một tình bạn đúng nghĩa.
    5. Tớ cũng rất ghét phụ nữ đi nói xấu người mình yêu, chồng, anh em, họ hàng. Có thể cũng đá đểu luôn ấy. Và, trong trường hợp còn lại, có thể tớ còn ngồi nghe. Nhưng nghe để chia sẻ khác với nghe theo chuyện tào lao.
    @. Tớ thấy bạn muốn hỏi một câu tớ muốn hoàng tứ bạch mã của mình ngỏ lời như thê nào. Tự dưng lúc nãy đứng dưới vòi nước tắm, tớ nghĩ một điều hơi buồn cười. Tớ thích những câu đại loại như :" Có lẽ, mình nên yêu nhau đi em nhỉ?".Buồn cười nhở!
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay cuối tuần rồi. Ngày mai nữa. Ai có gì hỏi nốt. Để qua ngày sau, hết cơ hội thắc mắc
  4. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Kíp mổ tới yêu cầu bạn Nhodensisi nhập viện nhé
    đề nghị tất cả người nhà của bệnh nhân đứng xê ra cho các bác sĩ vào chuẩn đoán bệnh )
    nếu không có gì thay đổi thì sáng sớm này thứ 2 bắt đầu đưa bệnh nhân lên thớt ( băm,chặt, nhào lặn gì tuỳ thích )
    Viện trưởng đang đi công tác ở Lạng Sơn không về kịp nên các bác sĩ ở nhà cứ theo lịch trực mà tiến hành nhá
  5. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    '-?'Os'不?TO"^"^?,该你.! ~f?fY"^"^
  6. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
  7. hoanglong112002

    hoanglong112002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Bác Nông thay đổi ngôn ngữ đi. Viết Tiếng Tàu, Tiềng Nhật chẳng hiểu cái mô tê gì cả
  8. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    này nhé nằm im không thì chết bây giờ đã vào đây là đều dính đến NĐ hết
    qua chuẩn đoán bệnh cho thấy bệnh nhân có dấu hiệu : Tay nhặt lá, chân đá ống bơ, miệng vu vơ làm thơ và nửa đêm thân thờ chờ trời sáng
    Yêuu cầu các bác sĩ vào làm việc khẩn - Mod ơi thay Tít đê
  10. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Đề nghị đổi thành : Nhọ đen sì sì - Chú mèo hoang của box
    Bạn mèo có đồng ý không nào?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này