1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật : Tuần này là anhnetonly - chi tiết trang 93. Mục lục các nhân vật hàng tuần t

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi motthoang_hn02, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Chưa nghe thấy câu này bao giờ. Nhưng ngày trước cũng có cảm tình với một tay bạn Nam Hà. Nhưng cậu ta lại chết một cô Hà Nội khác. Chưa kịp cả tỏ ra với cậu ta là Sì thích. Bây giờ gặp nhau là nói chuyện không dứt ra được.
    Mà có biết Nam Hà là ở đâu không đấy?
    Đã từng đến Nam Hà nhiều lần. Vì có đứa bạn rất thân người vùng này. Hồi đi học, cứ đến hè là nó lại lôi về quê 1 tuần chi đó, cho ăn thịt lợn tươi và uống nước mưa. Sao nước mưa nó ngon thế nhỉ. Khổ mỗi cái là cứ 5 giờ sáng là cụ bô nó đã gọi bắt dậy. Buồn ngủ cay cả mắt. Với lại ăn uống trong mâm thì cụ bắt bẻ ghê lắm. Nào là môi trong bát canh phải để thế nào, ăn xong phải để đũa ra làm sao? Lần về gần đây nhất là tuần trước. Bà của cô bạn mất, đưa bà từ HN về quê chôn. Có cần khai báo huyện nào, xã nào không bác ?
    Về học được khái niệm ?othuyền trôi sông?, bác có biết không hay bác cũng tịt để Sì giải thích cho.
    Xàm ngôn thật
    Đấy bác mà ăn nói với Sì thì chỏng lỏn, mắng Sì là ?oxàm ngôn?. Còn nói với bạn Một Thoáng thì ngọt nhạt, lại còn thơm bạn ý.
  2. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Tôi nghĩ vấn đề này cô quá hiểu còn hỏi lại làm chi?? Nghe hỏi tiếp đây (hy vọng là trả lời thật).
    Cô được mấy cháu? Các cháu lớn chừng nào rồi? Lý do nào để chừng ấy tuổi như cô còn lang thanh trên net ?
    Kấm giả nhời vong vo
  3. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Không trả lời vòng vo. Mà không trả lời. Vì thấy câu này của Anh không có thái độ xây dựng. Không thích trả lời.
    Thế lý do nào để Anh lang thang trên mạng ? Anh có trả lời được không ?
  4. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Hình như cô hỏi câu này rồi còn gì???
  5. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có những người lang thang trên mạng như Sì, như Anh thì cái cộng đồng mạng này có giá trị gì không ? Liệu có được cái tri thức gì đáng giá không ? Tại sao Anh lại có thể đặt câu hỏi hạ nhân cách của người khác như vậy ? Theo Anh cái mạng này chỉ dành cho các cháu tuổi tin thôi à ? Đến tuổi nào thì phải ngồi nhà ?
  6. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Không. Nông chỉ muốn kiểm chứng một điều thôi. Rất cám ơn cô đã hợp tác và giả nhời
    Hôm nay tạm tạm thế đã
  7. hoanglong112002

    hoanglong112002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Ủa thế bạn Sĩ là con gái à. Thế mà từ trước tới giờ cứ tưởng à con trai cơ chứ
  8. hoanglong112002

    hoanglong112002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bạn bổ sung thêm về phần sơ yếu lý lịch. Quê quán ở đâu? Tại sao lại có ảnh hưởng về box Nam Định trong thời gian gần đây vì bạn tham gia rất hưởng ứng?
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
  10. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay bận tối mắt. Bây giờ mới mò được vào đây. Quên mất cả là đang rất tức bác Nông.
    Tớ quê ở đâu:
    Bố tớ người Ninh Bình, mẹ tớ người Hà Đông. Hai người đều theo gia đình di cư vào Thanh Hoá, quen nhau và iu nhau ở đó. Cưới nhau và sinh ra anh em nhà tớ ở Hà Nội. Bu tớ vẫn còn nói tiếng Thanh Hoá. Bố tớ thì không. Vì thế khí chất của tớ lai căng từ đồng bằng Bắc bộ đến miền Trung (Bu tớ gọi là chó ba chùa). Thường là hỏi quê là để đoán xem tác phong sinh hoạt ra sao phải không các bác ?
    Tại sao mò vào box NĐ. Tớ tham gia TTVN chưa được lâu. Vì sao tớ mò vào box NĐ tớ đã tự viết ra sau phần lý lịch. Lần đầu vào box NĐ vì topic Nhật ký có bài ?oThân thương? và nhiều bài của cùng tác giả. Thỉnh thoảng có lượn lại xem có gì hay không, chủ yếu là để đọc. Chỗ chợ Viềng cũng khá hay.
    và nay sao lại tích cực hưởng ứng. Tớ có đức tính là rất quý trọng bạn cùng giới. Hiện thấy bạn Một Thoáng đang rất cố gắng phát động các phong trào ở đây, nên tự thấy mình nên góp vào một tay.
    Ủa thế bạn Sĩ là con gái à. Thế mà từ trước tới giờ cứ tưởng à con trai cơ chứ
    À tớ tên là Sì (Đen sì sì ấy). Không phải là Sĩ.
    Buồn quá nhỉ. Sao nhiều người ngờ tớ là Ku thế nhỉ. Tớ rất tự hào vì mình là con gái. Chưa bao giờ ước mình là con trai. Vì đến Tổng thống Mỹ, đến ông Giời thì cũng do đàn bà đẻ ra. Khoe tý, tớ đi học chỉ cần giỏi hơn bọn con trai là được. Bọn chúng cực cú. Nhưng nếu mà lấy được chồng nhất định sẽ ?ohiền hậu?, thề đấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này