1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật : Tuần này là anhnetonly - chi tiết trang 93. Mục lục các nhân vật hàng tuần t

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi motthoang_hn02, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Dạo này bận quá không có thời gian chăm sóc cho " đứa con tinh thần " cảm thấy mình có lỗi như chính mình đang " đem con bỏ chợ " thì phải !
    hỏi thăm bà chị 1 chút cho sôi nổi cái nào
    / Chị nghĩ gì về em ?( nếu được nói thật lòng thật dạ? )
    / Thực tế chị đã 28 rùi, vậy chị có sợ không khi nguy cơ tuổi " băm " đang rình rập?
    Em ko có nhiều thời gian nên tạm thời thế chị nhé ( mỗi hôm bồi thêm 1 ít )
  2. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Trả lời câu hỏi của em này trước. Chị gặp em ở ngoài rồi đó (hình như ko dưới 2 lần), nhưng em ko biết chị là ai và cũng chưa nói chuyện .
    1. Nhận xét theo cảm nhận của chị nhé: Nhanh nhẹn năng động, tự tin, sôi nổi thích hoạt động tập thể (cái này ko giống với chị), thích được nổi bật trước đám đông còn gì nữa ko nhỉ, ko biết. Do chưa tiếp xúc nhiều nên chị ko biết chỉ biết sơ sơ thế thôi.
    2. Ko, chị ko sợ. Mỗi lứa tuổi có một suy nghĩ hành động và cảm nhận về cuộc sống riêng. Sống hết mình với thời hiện tại và sẵn sàng đón nhận tương lai, chị luôn tâm niệm mình đang tưng bước khám phá cuộc sống. Đã khám phá là phải tiếp tục tiến bước.
  3. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Trả lời câu hỏi của em này trước. Chị gặp em ở ngoài rồi đó (hình như ko dưới 2 lần), nhưng em ko biết chị là ai và cũng chưa nói chuyện .
    1. Nhận xét theo cảm nhận của chị nhé: Nhanh nhẹn năng động, tự tin, sôi nổi thích hoạt động tập thể (cái này ko giống với chị), thích được nổi bật trước đám đông còn gì nữa ko nhỉ, ko biết. Do chưa tiếp xúc nhiều nên chị ko biết chỉ biết sơ sơ thế thôi.
    2. Ko, chị ko sợ. Mỗi lứa tuổi có một suy nghĩ hành động và cảm nhận về cuộc sống riêng. Sống hết mình với thời hiện tại và sẵn sàng đón nhận tương lai, chị luôn tâm niệm mình đang tưng bước khám phá cuộc sống. Đã khám phá là phải tiếp tục tiến bước.
  4. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Làm xong mấy việc đầu ngày vào đọc bài được một loạt câu hỏi toát mồ hôi của bác Nông dân ko biết phải trả lời thế nào .
    1. ttvn là một diễn đàn online nhưng nếu nó sôi nổi thì ko thể ko gắn với offline. Khi mọi người đã gặp gỡ trao đổi với nhau ngoài cuộc sống thì khi đó online sẽ vui vẻ và sôi nổi hơn nhiều, mọi người có thể dễ dàng trao đổi mọi vấn đề.
    Về chuyện này nếu là 2 năm trước tớ làm mod thì tớ sẽ làm tốt hơn, bi giờ như em motthoang nói đó tớ đã 28 tuổi rồi. Có quá nhiều kế hoạch và dự định cá nhân cần phải thực hiện nên ko có nhiều thời gian cho box
    2. Đọc gần như hết các bài viết của box, mỗi ngày online từ 1-2 lần vào sáng và trước khi đóng máy đi về nên cũng đọc tương đối. Cảm nhận về các bài viết thì có vẻ các bài viết đi dần theo xu hướng dễ đọc dễ hiểu và dễ quên như xu hướng ca nhạc thời nay ấy. Nó đi theo thị trường đáp ứng 1 phần nhu cầu tương đối lớn của lớp trẻ còn những người già có tâm hồn già thì ko thích lắm
    3. Quen online thì khá nhiều nhỉ? Như trường hợp của bác Nông có được gọi là quen ko? Gặp mặt ở ngoài thì chỉ có 4 người (hiện còn đang hoạt động trong box) ở buổi off box lần đầu tiên. Trao đổi linh tinh ngoài công việc.
    4. Một chủ đề mới thì có gì phải nói đến nhỉ? Nếu nó ko phải mở ra với mục đích xì pam quảng cáo, ko trùng lặp thì để nó vận động và tồn tại thế thôi. Phản ứng về bài spam, phản ứng đầu tiên là thấy khó chịu sau đó là xoá .
    Một mem cố chấp à, khó nhỉ? Ko phải là ở ttvn mà ở đâu gặp người cố chấp cũng thấy khó chịu, thường là tớ có thái độ coi thường (cái này ko tốt) nhưng từ bé đã có cái tính đó rùi. Đã cố chấp thì rất khó giải thích để họ biết đúng sai, nên chắc là sẽ bỏ qua kệ họ. Và tớ sẽ làm theo cái mà tớ cho là đúng tất nhiên có sự tham khảo ý kiến của vài người biết sự việc đó.
  5. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Làm xong mấy việc đầu ngày vào đọc bài được một loạt câu hỏi toát mồ hôi của bác Nông dân ko biết phải trả lời thế nào .
    1. ttvn là một diễn đàn online nhưng nếu nó sôi nổi thì ko thể ko gắn với offline. Khi mọi người đã gặp gỡ trao đổi với nhau ngoài cuộc sống thì khi đó online sẽ vui vẻ và sôi nổi hơn nhiều, mọi người có thể dễ dàng trao đổi mọi vấn đề.
    Về chuyện này nếu là 2 năm trước tớ làm mod thì tớ sẽ làm tốt hơn, bi giờ như em motthoang nói đó tớ đã 28 tuổi rồi. Có quá nhiều kế hoạch và dự định cá nhân cần phải thực hiện nên ko có nhiều thời gian cho box
    2. Đọc gần như hết các bài viết của box, mỗi ngày online từ 1-2 lần vào sáng và trước khi đóng máy đi về nên cũng đọc tương đối. Cảm nhận về các bài viết thì có vẻ các bài viết đi dần theo xu hướng dễ đọc dễ hiểu và dễ quên như xu hướng ca nhạc thời nay ấy. Nó đi theo thị trường đáp ứng 1 phần nhu cầu tương đối lớn của lớp trẻ còn những người già có tâm hồn già thì ko thích lắm
    3. Quen online thì khá nhiều nhỉ? Như trường hợp của bác Nông có được gọi là quen ko? Gặp mặt ở ngoài thì chỉ có 4 người (hiện còn đang hoạt động trong box) ở buổi off box lần đầu tiên. Trao đổi linh tinh ngoài công việc.
    4. Một chủ đề mới thì có gì phải nói đến nhỉ? Nếu nó ko phải mở ra với mục đích xì pam quảng cáo, ko trùng lặp thì để nó vận động và tồn tại thế thôi. Phản ứng về bài spam, phản ứng đầu tiên là thấy khó chịu sau đó là xoá .
    Một mem cố chấp à, khó nhỉ? Ko phải là ở ttvn mà ở đâu gặp người cố chấp cũng thấy khó chịu, thường là tớ có thái độ coi thường (cái này ko tốt) nhưng từ bé đã có cái tính đó rùi. Đã cố chấp thì rất khó giải thích để họ biết đúng sai, nên chắc là sẽ bỏ qua kệ họ. Và tớ sẽ làm theo cái mà tớ cho là đúng tất nhiên có sự tham khảo ý kiến của vài người biết sự việc đó.
  6. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà mang ảnh đi thì lừa được khối anh. Tớ là dân It nhưng ko phải là sv BK.
    Cái vàng vàng ấy tớ ko biết đâu, tuỳ cảm nhận của từng người về tớ. Họ sẽ hiểu được theo cảm nhận của họ
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà mang ảnh đi thì lừa được khối anh. Tớ là dân It nhưng ko phải là sv BK.
    Cái vàng vàng ấy tớ ko biết đâu, tuỳ cảm nhận của từng người về tớ. Họ sẽ hiểu được theo cảm nhận của họ
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em hỏi chị nghĩ sao về cuộc sống độc thân cơ mà. Có bảo chị sẽ sống độc thân đâu. Lần sau nhớ đọc cho kỹ nhé chị iu.
    Tiếp nè.
    Năm nay chị có những dự định gì cho mình? Đã nửa năm trôi qua, chị đã thực hiện được bao nhiêu?
    Chị thấy hài lòng về mình nhất vào lúc nào?
    Điều gì khiến chị bực bội nhất?
    Chị có "mong muốn" mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ cao cả trong đời trước khi 30 không?
    Mơ về một "small family " của mình?
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em hỏi chị nghĩ sao về cuộc sống độc thân cơ mà. Có bảo chị sẽ sống độc thân đâu. Lần sau nhớ đọc cho kỹ nhé chị iu.
    Tiếp nè.
    Năm nay chị có những dự định gì cho mình? Đã nửa năm trôi qua, chị đã thực hiện được bao nhiêu?
    Chị thấy hài lòng về mình nhất vào lúc nào?
    Điều gì khiến chị bực bội nhất?
    Chị có "mong muốn" mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ cao cả trong đời trước khi 30 không?
    Mơ về một "small family " của mình?
  10. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Khiếp em songda lên chuơng trình "người đương..." quảng cáo tùm lum, làm anh phải ngó quá
    Chẳng biết hỏi gì vì có gì mà hỏi đâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này