1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật : Tuần này là anhnetonly - chi tiết trang 93. Mục lục các nhân vật hàng tuần t

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi motthoang_hn02, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Khiếp em songda lên chuơng trình "người đương..." quảng cáo tùm lum, làm anh phải ngó quá
    Chẳng biết hỏi gì vì có gì mà hỏi đâu
  2. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hic, bi giờ trả lời lại em câu đó. Cuộc sống độc thân cũng tốt nhưng cũng nhiều mặt dở, trẻ thì ko sao sau này về già bùn lắm. Theo chị nếu sống độc thân thì nên tìm một đứa con nuôi, sau này về già đỡ cô đơn .
    Năm nay có mấy dự định nhưng toàn dồn cuối năm nên bi giờ chưa thực hiện được gì? Có vụ đầu năm (đòi tăng lương) thì ko thành công rùi, hichic.
    Hài lòng với mình lúc nào nhất hả: Đó là lúc đi ngủ, ngủ cực ngon và như thế nó luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ cao cả của nó là lấy lại tinh thần sau 1 thời gian căng thằng (hình như chưa bao giờ mất ngủ).
    Điều gì bực mình nhất à. Đó là khi ông sếp ko chịu nghe lời .
    Tiếp: Chắc chắn là chị hoàn thành nhiệm vụ cao cả của mình trước 30, biết đâu lại ngay cuối năm nay, cô em cứ chuẩn bị tinh thần đê.
    Về small farmily. Chị ko có mơ ước gì. Vì người ta nói càng mơ, càng hy vọng thì càng thất vọng nên tốt hơn hết là chị làm những cái gì chị thấy cần và đúng rồi cái gì đến nó sẽ đến
  3. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hic, bi giờ trả lời lại em câu đó. Cuộc sống độc thân cũng tốt nhưng cũng nhiều mặt dở, trẻ thì ko sao sau này về già bùn lắm. Theo chị nếu sống độc thân thì nên tìm một đứa con nuôi, sau này về già đỡ cô đơn .
    Năm nay có mấy dự định nhưng toàn dồn cuối năm nên bi giờ chưa thực hiện được gì? Có vụ đầu năm (đòi tăng lương) thì ko thành công rùi, hichic.
    Hài lòng với mình lúc nào nhất hả: Đó là lúc đi ngủ, ngủ cực ngon và như thế nó luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ cao cả của nó là lấy lại tinh thần sau 1 thời gian căng thằng (hình như chưa bao giờ mất ngủ).
    Điều gì bực mình nhất à. Đó là khi ông sếp ko chịu nghe lời .
    Tiếp: Chắc chắn là chị hoàn thành nhiệm vụ cao cả của mình trước 30, biết đâu lại ngay cuối năm nay, cô em cứ chuẩn bị tinh thần đê.
    Về small farmily. Chị ko có mơ ước gì. Vì người ta nói càng mơ, càng hy vọng thì càng thất vọng nên tốt hơn hết là chị làm những cái gì chị thấy cần và đúng rồi cái gì đến nó sẽ đến
  4. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Trước khi hỏi thăm chị - em xin tự thú trước ( em là Motthoang_hn02 ) ------> Viện trưởng
    1. Ấu thơ trong chị là gì?kỉ niệm về ba gắn liền với chị nhất?
    2.Người ta nói " Đáy biển tuy sâu nhưng người ta đo được, lòng người tuy ngắn nhưng chẳng ai đo được ". Vậy có khi nào chị sử dụng thước đo lương tâm cho chính mình và người khác chưa?
    3.Chị đã lên mảnh đất thân yêu nơi địa đầu Tổ quốc là Hà Giang chưa? Những câu thơ ở dưới chữ ký của em có hấp dẫn chị không?
  5. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Trước khi hỏi thăm chị - em xin tự thú trước ( em là Motthoang_hn02 ) ------> Viện trưởng
    1. Ấu thơ trong chị là gì?kỉ niệm về ba gắn liền với chị nhất?
    2.Người ta nói " Đáy biển tuy sâu nhưng người ta đo được, lòng người tuy ngắn nhưng chẳng ai đo được ". Vậy có khi nào chị sử dụng thước đo lương tâm cho chính mình và người khác chưa?
    3.Chị đã lên mảnh đất thân yêu nơi địa đầu Tổ quốc là Hà Giang chưa? Những câu thơ ở dưới chữ ký của em có hấp dẫn chị không?
  6. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ấu thơ trong chị rất yên bình. Có lẽ chị là người rất may mắn vì được sinh ra trong gia đình ba mẹ đều là giáo viên, bà nội rất cưng và chiều. Tuy hơi nghèo một chút (thời đó nhà nào chẳng nghèo ) nhưng mọi người đều yêu thương và quan tâm đến nhau mà suy đi tính lại thì cũng ko phải là nghèo. Ở quê thời đó mà đã có nhà xây 5 gian, sân ngõ đều lát gạch thì cũng chẳng phải nghèo. Tuy nhiên tuổi thơ chị ko gắn nhiều với bố vì bố đi công tác tận Hà Giang thân yêu của em đó. Hồi đó mẹ chị mà yếu lòng nghe theo bố một tí nữa là chị có hộ khẩu Hà Giang đấy. Kỷ niệm về bố tất nhiên là những lần tết bố đi công tác về, rất nhiều quà và hoa quả (Hoa quả HG ngon thật).
    2. Thước đo lương tâm cho mình và cho người khác à. Cái này phải có rồi chứ, với chị những thứ dù nhỏ mà mình đã làm nếu nhận ra ko đúng chị sẽ phải suy nghĩ, cố gắng để ko lặp lại (chỉ cố gắng thôi nhé, còn lặp lại hay ko thì ko đảm bảo ). Còn với người khác chỉ là quan sát, nhìn nhận ---> cách xử sự sao cho hợp lý nhất.
    3. Ko phải trả lời em nữa nhé. Nếu còn gì thắc mắc quay lại đọc phần 1.
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ấu thơ trong chị rất yên bình. Có lẽ chị là người rất may mắn vì được sinh ra trong gia đình ba mẹ đều là giáo viên, bà nội rất cưng và chiều. Tuy hơi nghèo một chút (thời đó nhà nào chẳng nghèo ) nhưng mọi người đều yêu thương và quan tâm đến nhau mà suy đi tính lại thì cũng ko phải là nghèo. Ở quê thời đó mà đã có nhà xây 5 gian, sân ngõ đều lát gạch thì cũng chẳng phải nghèo. Tuy nhiên tuổi thơ chị ko gắn nhiều với bố vì bố đi công tác tận Hà Giang thân yêu của em đó. Hồi đó mẹ chị mà yếu lòng nghe theo bố một tí nữa là chị có hộ khẩu Hà Giang đấy. Kỷ niệm về bố tất nhiên là những lần tết bố đi công tác về, rất nhiều quà và hoa quả (Hoa quả HG ngon thật).
    2. Thước đo lương tâm cho mình và cho người khác à. Cái này phải có rồi chứ, với chị những thứ dù nhỏ mà mình đã làm nếu nhận ra ko đúng chị sẽ phải suy nghĩ, cố gắng để ko lặp lại (chỉ cố gắng thôi nhé, còn lặp lại hay ko thì ko đảm bảo ). Còn với người khác chỉ là quan sát, nhìn nhận ---> cách xử sự sao cho hợp lý nhất.
    3. Ko phải trả lời em nữa nhé. Nếu còn gì thắc mắc quay lại đọc phần 1.
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hôm trước em hỏi chị về "kế hoạch" để phát triển Nam Định ấy. Chị nói vấn đề dân chủ nên làm trước tiên.
    Nhưng theo em. Vấn đề giáo dục có thể đặt trước cái đó bởi khi có giáo dục, một tư tưởng mới được hình thành ắt sẽ có đấu tranh giành quyền dân chủ.
    Chị nghĩ sao?
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hôm trước em hỏi chị về "kế hoạch" để phát triển Nam Định ấy. Chị nói vấn đề dân chủ nên làm trước tiên.
    Nhưng theo em. Vấn đề giáo dục có thể đặt trước cái đó bởi khi có giáo dục, một tư tưởng mới được hình thành ắt sẽ có đấu tranh giành quyền dân chủ.
    Chị nghĩ sao?
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Trả lời em câu này trước khi out. Hôm nay thứ 6 rùi, chắc câu này cũng là câu cuối.
    Chỉ có cảm giác chuyện này như chuyện quả trứng với con gà cái nào có trước ấy. Nếu ko có dân chủ thì sẽ ko có nền giáo dục tốt, nhưng ngược lại nếu giáo dục ko tốt thì cũng ko có dân chủ. Nhưng theo chị phải đặt dân chủ nên trên, khi còn người ta có tự do dân chủ thì sẽ làm được nhiều điều. Nguyện vọng, mục tiêu mà người ta hướng tới cũng dễ thực hiện hơn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này