1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật : Tuần này là anhnetonly - chi tiết trang 93. Mục lục các nhân vật hàng tuần t

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi motthoang_hn02, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Cái bác fofo này bác ấy ngủ khoẻ nhẩy. Tám giờ tối mà vẫn chưa thấy ra cho anh em thịt tiếp.
  2. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    1- Chuẩn bị bao nhiêu câu hỏi toàn chuyện đội đá vá trời, ra gặp các em quay toàn chuyện đâu đâu,--> Tắc tị.
    2- Sáng dậy nhiều khi rất buồn, nhưng có nói chắc chẳng ai thèm hiểu, còn đi chợ và nấu cơm thì miễn, không đến lượt, ăn cùng với U cũng miễn rồi. Ngày mai ngày kia, mong muốn thì rất nhiều nhưng plên thì chưa có. Từ từ đã.
    3- Bác chưa cần dịch vội, để tối về nghĩ xem câu hỏi là thế nào đã, bây giờ không sao mà dịch được thật.
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    1. Chuyện đội đá vá trời đó là chuyện gì thế? Ví dụ và kể một câu chuyện ra cho mọi người cùng suy ngẫm được không? :)
    2.fortress có cái gọi là "vết thương thời gian" không? Tớ đang ngồi nghĩ về một nhân vật do mình tự nghĩ ra và tự dưng nghĩ đến hình ảnh đó.

    ?o? Ôi áo xưa ***g lộng, đã xô dạt trời chiều, như từng cơn nước rộng, xóa một ngày đìu hiu??.

    Đó là cái tớ vừa nghĩ đến, có phần nào giống với fortress không?
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Bác Nông này chỉ thích đánh đố người ta.
    How do you enjoy yoursefl? :)
    PS: Không có ý định giúp hay qua mặt fortress đâu. Tại đọc bài của bác ý buồn cười quá nên phang đại vào. Cũng là hứng mà :) Hix. Viết xong rùi chả rõ có đúng í bác Nông không nữa :|
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 13/06/2007
  5. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Nào cái bác fofo này! Các câu còn lại có định trả lời không ?! Hay lại đi ngủ ruài ?
  6. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    1-Khó quá-->Có thể dùng từ thất bại vì tớ rất quen với nó, cũng có thể dùng từ nghiêm túc, mọi người không biết có nghĩ thế không, cũng có thể dùng từ nhiệt tình (khi đối với bạn bè - có thể vậy), cũng có thể dùng từ tình cảm Chốt lại là Sì có thể hỏi câu khác không, câu này chưa nghĩ tới bao giờ
    2- Nói về chuyện của một cư dân mạng nói chung nhé, tớ không tơ tưởng nhiều, khi lên mạng tớ tương đối cẩn thận hơn ở ngoài đời thực, chuyện thấy kỳ lạ nhất khi sinh hoạt trên mạng là thấy có nhiều người ngay cả trên mạng cũng không giữ được bình tĩnh, cũng không thể nói được đôi câu tình cảm với người khác, người khác nói tình cảm với họ thì được chứ họ không nói bao giờ. Chuyện buồn cười nhất cho đến giờ nhắc lại là tớ cứ đi đến đâu không web lỗi thì mạng treo, cả chuyện không đủ tiền duy trì web nữa, kiểu gì cũng chết cả lũ. Đang lo cho box mình đây. Hehe. Nhưng thêm một thông tin, có lẽ không đáng lo lắm vì mạng ttvnol chỉ reset lại khu vực chơi 123.com thôi tức là box mình vẫn có thể hoạt động bình thường.
    3- Nam giới không phung phí tình yêu thương như các bà, nếu là đặc điểm tính cách tớ đánh giá cao thứ nhì là sự táo bạo, liều lĩnh còn cao nhất cũng hơi khó đấy. Lại để nghĩ thêm xem đã, chuẩn bị bao nhhiêu câu mà toàn trật lấc hết.
  7. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Tạm thoả mãn với câu trả lời của bác. Đã dặn bác ruài. Bác muốn nói cái chi thì cứ nói mù lên. Bọn chúng mải đọc, không hiểu cái cóc khô gì, sẽ bớt hỏi. Thủ thuật đi phỏng vấn tìm việc ở sở Tây đấy.
  8. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    1- Đúng là đang ở Hà nội.
    2- Hà nội là trung tâm văn hoá chính trị xã hội của cả nước, nhưng không biết có thích không nữa.Chỉ biết bây giờ đã quá quen với Hn về quê nhiều khi cứ đến tối là cảm thấy buồn thối ruột. Quãng thời gian tôi bắt đầu trở thành một thanh niên cho đến bây giờ đều ở Hn, có lẽ điểm đó làm điểm tôi thích nhất .
    3- Cũng có thời gian chat nhiều, câu trả lời có thể hiểu là ít.
    4- Đã từng, khi đến chỗ hẹn gặp được một mem khác, hai người đứng chửi um lên một lúc rồi ai về nhà nấy.
    5- Cố gắng, may ra, biết đâu.....
  9. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    1- Hôm trước đọc thấy Newfarmer nói về Trung Quốc, nói đó là anh Hai v.v.., thú thực nhận thấy TRung Quốc là một nền văn hoá quá lớn, một nền kinh tế sắp sửa có thể đè bẹp cả thế giới. Riêng chuyện về văn hoá, thì nền văn hoá nước ta chỉ có thể gọi là có điểm riênng, có điểm khác so với văn hoá TQ chứ không bao giờ có thể so sánh ngang bằng với văn hoá TQ.
    2- Có , có mấy lần ngã xe, giờ vẫn còn sẹo ở đầu gối to tướng đây, chẳng biết có thể gọi là vết thương thời gian không
  10. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Bác Fofo còn câu enjoy chi đó của bác Nông. Nhưng mà bác Nông đi ngủ ruài.
    ---------------------------------------------
    Bác có doạ là có bàn về vấn đề trên Sao Hoả nó ra sao bác cũng chấp. Dưng mà bác đã lên thớt thì người ta chỉ thích hỏi chuyện riêng. Chuyện trên Sao Hoả đã có box Thiên văn. Chuyện TQ đã có bõ TQ. Nên bác chịu khó tiếp chiêu này nữa này:
    1. Bác lười hay chăm ? (Đoán là đại lười)
    2. Nếu gặp một cô bác có cảm tình, mà không chắc mấy là cô ta thích bác, thì bác nghĩ đủ mẹo để tán hay há miệng chờ sung ? (Đoán là há miệng chờ sung)
    3. Bác nhát hay can đảm ? Ra đường gặp thằng cướp giật, giật ví của một bà cụ ngay trước mũi bác thì bác xử trí ra sao ? (Đoán là: Nếu tiện tay thì nện cu kia một chưởng, dưng mà phải săn bắt cướp thì đừng hòng )
    4. Bác kiên định hay ba phải ? Bác dắt về nhà một cô, theo bác chả xinh chả xấu. Bu bác vừa nhìn thấy đã không hài lòng, chê nào đen, nào răng cái ra cái vào, nào đeo kính? Bác sẽ ra sao ? (Đoán là: Bác bỗng thấy cô ta xấu thật?)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này