1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật : Tuần này là anhnetonly - chi tiết trang 93. Mục lục các nhân vật hàng tuần t

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi motthoang_hn02, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Ui, theo anh thì hành động đó là lãng mạn nhất, có lẽ cũng là vì hồi đó còn trẻ, chứ bi jờ jà rùi, thực tế hơn, nên ít có những hành động.... điên rồ hơn
    Anh còn nhớ buổi tối í đi chơi, 11h đêm về nhà, ngồi nhà chán quá lôi jấy bút ra viết thư, viết đâu tầm 4 trang í, mất khoảng tiếng rưỡi đồng hồ. Rùi thì ko bít gửi thế nào... ngoài trời hum í lại lác đác vài hạt mưa nữa chứ.
    Thế mà vẫn lẻn ra khỏi nhà rùi đi bộ tới nhà bạn ấy... rùi trèo tường vào nhà người ta... hix... mà chó ở đâu sủa ầm ĩ hết cả lên... hix, run ơi là run... thực hiện được "hành vi" đấy xong về nhà hồi hộp lắm nhá... ui cái cảm xúc của tôi ở đâu lại đến nhìu thế này... hic... vợ TS vào đây đọc ko bít nghĩ gì.... ... dưng mà em ơi... mọi chiện chỉ là quá khứ... đừng nghĩ ngợi gì nhá... chỉ bít hiện tại và tương lai... mình là của nhau em nhỉ..... nhưng cũng fải xin lỗi em vì anh chưa lúc nào lãng mạn được với em như thế
    hic.
    Thui, TS kể chiện thế thì xin khỏi trả lời mấy câu típ theo nhá..... thành thật mong bỏ qua....
    Còn khi TS buồn, như lúc này đây chẳng hạn.... muốn ở 1 mình, làm cái gì đó chỉ có 1 mình. Đúng theo bản chất của người đàn ông. Khi buồn thích được 1 mình.
  2. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    11. tiensinhdatinh chi tiết trang 52.
    TĂm tắt di.n biến: DĂn IT. Chưa vợ, nhưng cĂ con. Lại cĂn 'Ăi xem ...... của phụ nữ (chi tiết trang 58).
    Tay nĂy b< bĂc gĂi vĂo tĂm mang về xử lĂ. HĂnh phạt: d-i thĂm 6, 7 thĂng nữa.
    Được NhoDensisi sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 22/06/2007
  3. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    ĐĂi xem thĂ sao mĂ fải d-i 6,7 thĂng nữa hả cĂ SĂ?
    Anh 'Ăi xem ko chĂnh 'Ăng sao
  4. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0

    Ề, ề đồ IT ngố,
    Đầy tội bị vợ nhốt cho,
    Tẩn liền ngày ba bốn trận,
    Gọi mãi chẳng ai thèm dòm
    ề ề ề ề ...........
    Được NhoDensisi sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 23/06/2007
  5. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Vợ anh đang cổ vũ kia kìa
  6. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Àh mà vợ nhốt cả đời TS rồi, cobf j nữa để đáng nhốt đâu
    Mà cô Sì (khổ hum nay nhớ gọi là cô roài nhá) ko vào fỏng vấn mà buông mỗi mấy câu ề ề thế là sao hử
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay cuối tuần. Hỏi TS lần cuối.
    Tháng 9, 10 hoặc tháng 8 TS vào SG sẽ mang nhìu quà cho em chứ ? ;;);)
    Hôm qua TS buồn, định gửi tặng TS bài hát cùng tâm trạng nhưng thôi, để hôm nay hỏi, TS đã hết buồn chưa? Hà Nội hôm nay trong TS thế nào?
    Đọc blog của TS cũng thấy TS có nhìu tâm trạng lắm cơ. TS cũng thích đọc sách, vậy TS thích tác phẩm nào nhất trong các tác phẩm đã đọc? Nêu đoạn tâm đắc nhất.
    TS đã đọc Rừng Nauy. Tiên Sinh nghĩ sao về tác phẩm này? TS đã đọc Trăm năm cô đơn của Gabirel Marquez chưa?
    @Sì: Không hiểu tại sao bất cứ ai nói người khác là "đồ" cũng khiến silver dị ứng. Đồ này đồ kia, mặc dù không có gì nhưng chỉ có vật hoặc đồ vật nó mới đi kèm theo chữ đồ chứ con người thì không. Có thể do silver hơi khó tính, khắt khe hoặc có thể do nhiễm văn hoá phương nam nên không thích từ đó. Vậy, phiền Sì, lần sau đừng kêu ai là "đồ" trong box Nam Định nữa nha, hoặc phải xin lỗi vì silver sẽ sửa bài đó,
    Cám ơn :) Cuối tuần vui vẻ.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 23/06/2007
  8. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Thấy báo có bài mới, nhưng TS đang ức chế bọn FPT, ko có hứng trả lời Mod, sozi nhá.
    Toi mất ngày cuối tuần của TS rồi đây.
    server bọn nó die, nên trang tin của anh die theo rồi. bực thật.
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ôi, chia buồn với TS nha. Hix hix. Còn ở chỗ em, có một server dự phòng ở nơi làm việc. Tuy không được tốc độ lắm nhưng lúc nào cũng truy cập tốt ngay cả khi server trên kia die. Sướng cái, đến nơi làm việc không bao giờ phải khởi động máy vì gần như các máy, dù là client hay server lúc nào cũng 24/24 :D
  10. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Anh jờ mới trả lời mod được.
    Trước khi trả lời, nói luyên thuyên chút...
    Anh thì thường cho máy tính ở chế độ ngủ đông nên vấn đề khởi động ko mất thời jan lắm. Nhưng đấy là máy làm việc và sử dụng bt, chứ đây là cái server đi thuê, bỏ tiền ra mà bọn nó làm ăn như củ chuối... ức chế lắm.
    Đi vào vấn đề của câu hỏi tí
    Anh cũng ko chắc chắn là có vào được ko, nhiều thứ, nhưng quan trọng vẫn là money đang hạn hẹp
    Hôm nay ko những buồn mà còn ức chế. Jờ vẫn ức chế
    HN hôm nay trong TS á? nghĩa là sao nhỉ? HN hum nay bt, nóng nên ko thấy ấn tượng gì cả.
    Ko fải là tâm trạng, mà là tâm hồn dạt dào tình cảm
    Ở blog chỉ là vài tác fẩm đương đại... nhưng nếu nói tác fẩm thích thì có lẽ là tác fẩm "Những người khốn khổ" của Victor Hugo... trích đoạn thì hơi ngại nhỉ... xin miễn nhá, nhưng tác fẩm đấy có lẽ là TS thích nhất. :)
    Về Rừng Nauy, đây là tác fẩm đáng đọc, và như đã nói là tác fẩm ko dành cho trẻ em... Đọc và cũng ngẫm ra được nhiều điều...
    Tác fẩm Trăm năm cô đơn của Gabirel Marquez anh chưa đọc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này