1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật : Tuần này là anhnetonly - chi tiết trang 93. Mục lục các nhân vật hàng tuần t

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi motthoang_hn02, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
  2. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Hỏi ra chưa, nó quý thì mình giữ còn không thì quẳng cho mực nó gặm à. Có phải thế không?
    Hỏi đấy?
  3. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    _____________
    Sax!hỏi rùi ...vợ bảo cái quý của anh anh àm mang đi linh tinh thì chít với em!Mà mình cũng chưa hiểu là cái gì nữa chứ ...
  4. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    tiếp nhé fallinlove
    1. Đi đường có hay liếc gái không? Liếc 1 cái rồi đi thẳng hay còn ngoái cả cổ lại nhìn?
    2. Đi với em có liếc như thế không?
    3. Ngồi trước mà liếc tất nhiên em không biết rồi, nhưng nhỡ chẳng may em bắt được thì em sẽ phản ứng thế nào? và giải thích ra sao?
    Được thuxanhxanh sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 01/08/2007
  5. ozon0966

    ozon0966 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0

    Anh là Ai? Và Anh sẽ đi về Đâu trong cuộc đời này? (câu hỏi sưu tầm he he he)
  6. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Tặng IT ngố
    Một khách hàng bước vào cửa hàng bán thú cảnh ở thung lũng Silicon để mua một con khỉ.
    - Con này giá bao nhiêu?
    - 500 USD - người bán hàng đáp.
    - Sao đắt thế? - ông khách giãy nảy.
    - Vì nó biết lập trình bằng ngôn ngữ C. - người bán hàng trả lời.
    - Thế còn con bên cạnh? - khách hàng hỏi tiếp.
    - Con đó giá 1.500 USD vì nó biết lập trình bằng ngôn ngữ C++ và công nghệ hướng đối tượng.
    Ông khách quay sang con khỉ ở chuồng bên:
    - Vậy còn con này?
    - Con này giá 3.000 USD
    - 3.000 USD!!! - ông khách kêu lên - Thế nó biết làm những gì?
    Người bán hàng nhún vai:
    - Thật lòng, tôi chưa từng thấy nó động chân động tay làm bất cứ việc gì, nhưng nó tự nhận là chuyên viên tư vấn.
    ----------
    Không biết là con phần cứng, suốt ngày đi công tác thì giá bao nhiu
    Được NhoDensisi sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 02/08/2007
  7. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
  8. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    _____________
    Who am I???? Câu hỏi hay quá ...Anh luôn là anh,bây giờ và mãi mãi,anh thần tượng chính anh!Còn đi về đâu thì phải chờ thời gian trả lời...Không ai nói trước điều gì cả cô em ạ!!!!Cuộc đời còn dài,nhiều thứ chờ đoịi trước mắt lắm....
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    là ngọc trai ạ (ngọc trai để làm đồ trang sức í )
    Mình hỏi thế mới có thông tin trong tay để kết luận 1 điều đầu óc của các bác nam nhà ta công nhận cực kì & vô cùng trong sáng (phải công nhận trình của mình cao phết )
    Típ tục hành tỏi bệnh nhân (cứ từ từ mà thở nhá )
    / Cảm giác vào viện thế nào?
    / Nhận xét về Viện trưởng & các bác sĩ ở đây? (ai là người để lại nhiều ấn tượng nhất?)vì sao?
    / Theo bác, sông Kỳ Cùng chảy về đâu?
    / Có 2 khái niệm :
    " Chết vì gái là cái chết rất dại
    Chết vì gái là cái chết rất thoải mái "
    Vậy bác chọn kiểu chết nào? tại sao?
    / Pác có bít về cái nguyên tắc 3 NG khi lựa chọn người yêu cho riêng mình của các boy thời nay?
    thôi có khi cứ thế đã nhể?
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 02/08/2007
  10. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    là ngọc trai ạ (ngọc trai để làm đồ trang sức í )
    Mình hỏi thế mới có thông tin trong tay để kết luận 1 điều đầu óc của các bác nam nhà ta công nhận cực kì & vô cùng trong sáng (phải công nhận trình của mình cao phết )
    Típ tục hành tỏi bệnh nhân (cứ từ từ mà thở nhá )
    / Cảm giác vào viện thế nào?
    / Nhận xét về Viện trưởng & các bác sĩ ở đây? (ai là người để lại nhiều ấn tượng nhất?)vì sao?
    / Theo bác, sông Kỳ Cùng chảy về đâu?
    / Có 2 khái niệm :
    " Chết vì gái là cái chết rất dại
    Chết vì gái là cái chết rất thoải mái "
    Vậy bác chọn kiểu chết nào? tại sao?
    / Pác có bít về cái nguyên tắc 3 NG khi lựa chọn người yêu cho riêng mình của các boy thời nay?
    _______________Mở hàng ngày mới cái nào!
    Công nhận là 1 thoáng hỏi khoai quá.Câu đấy pó tay.Thua.Còn giờ trả lời tiếp nè!
    1.Cảm giác bây giờ là hơi bị phê!May mà các bác không làm 1 phát 100 mũi khâu.Cá rỉa mũi một thế này còn thở được!Amen...Nhà con có phúc hơn nhà bé conthanbien!
    2.Nhận xét à:Viện trưởng thì thâm hơn cả LỖ TRÍ THÂM,các bác sỹ khác nhiệt tình với công việc.chăng sóc chu đáo.Nhất là bác sỹ Nhocdensisi và y tá fortress.Chăm sóc phát nào khăm phát đấy!Hãy đợi đấy.Ta mà ra viện sẽ biết tay ta!Amen...
    3.Sông KỲ CÙNG chảy về sông KỲ CỤC!Maybe...
    4.Chết vì người yêu thì thoải mái còn chết vì đi lăng nhăng là cái chết dại.Vì thế chọn cách chết thoải mái đi!

    Từ bé tới giờ đã nghe thấy cái nguyên tắc 3 NG đâu cơ chứ ...Chỉ biết mỗi nguyên tắc 3K 3M thôi!Amen ....1 thoáng làm ơn giải thích hộ cái nguyên tắc ấy cái ...Lại 1 câu hỏi thâm nữa ...

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này