1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật : Tuần này là anhnetonly - chi tiết trang 93. Mục lục các nhân vật hàng tuần t

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi motthoang_hn02, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    @ Sì! Vừa phải thôi nhá . Nghe giả nhời đây
    1. Không sửa
    2. Không sửa
    3. Giả nhời hộ mà xỏ lá thể à. Không là người không hời hợt thì là người hời hợt à?
    Sửa này: Cơ bản là người không hời hợt. Nhưng cũng tuỳ người, tuỳ hoàn cảnh có thể thay đổi.
    4. Thỉnh thoảng có thời cơ là phang cho hắn mấy câu
    5. Không bao giờ tranh luận với hắn, không rỗi thời gian.
    6. Bó tay
    7. Chưa bao giờ gọi thế nên không biết
    8. Về NĐ chơi nhiều nhưng không phải có mỗi mình tớ để chơi, nên tớ cũng ko biết chính xác.
    9. Chắc chắn là thích NĐ, suy ra không cần trả lời đoạn sau.
    10. Sẽ về NĐ chơi (Có bác nào về cùng TXX không?)
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Viện trưởng ngứa mỏ hỏi 1 phát lượn luôn :
    Xin chị cho biết (họ & tên ) 5 vị phó thủ tướng & 22 bộ trưởng các ban ngành vừa được bổ nhiệm ở cuộc họp Quốc hội khoá XII nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
    chạy ngay khẩn trương
  3. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Đi chép về đây này
    Các Phó Thủ tướng
    1- Ông Nguyễn Sinh Hùng
    2- Ông Phạm Gia Khiêm
    3- Ông Trương Vĩnh Trọng
    4- Ông Hoàng Trung Hải
    5- Ông Nguyễn Thiện Nhân.
    Các Bộ trưởng
    1- Ông Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
    2- Ông Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công An
    3- Ông Phạm Gia Khiêm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
    4- Ông Trần Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ
    5- Ông Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp
    6- Ông Võ Hồng Phúc, Bộ trưởng Bộ KH và ĐT
    7- Ông Vũ Văn Ninh, Bộ trưởng Bộ Tài chính
    8- Ông Vũ Huy Hòang, Bộ trưởng Bộ Công - Thương
    9- Ông Cao Đức Phát Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
    10- Ông Hồ Nghĩa Dũng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
    11- Ông Nguyễn Hồng Quân, Bộ trưởng Bộ Xây dựng
    12- Ông Phạm Khôi Nguyên, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
    13- Ông Lê Doãn Hợp, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
    14- Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
    15- Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
    16- Ông Hoàng Văn Phong, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
    17- Ông Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
    18- Ông Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng Bộ Y tế
    19- Ông Dàng Seo Phử, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
    20- Ông Nguyễn Văn Giàu, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
    21- Ông Trần Văn Truyền, Tổng Thanh tra Chính Phủ
    22- Ông Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng, Chủ nhiêm Văn phòng Chính phủ.
    Bác nào thấy sai thì sửa hộ em với nhé!
    @mot thoang: May mà nàng chạy nhanh đấy
  4. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Tạnh mưa ruài mà TXX vẫn chưa viề a ? Đoán mò típ này.
    1. Bác này được chồng si. Phải ngang với tay IT phần cứng si bạn gái.
    2. Bác này iu kiểu truyền thống, tức là không cho ăn cơm trước kẻng. Tay kia thèm rỏ dãi.
    3. Nghề nghiệp thì bác này phù hợp với nghề kế toán vì đầy mùi cẩn thận. Nhưng chắc bác này không làm nghề kế toán. Vì ai người ta cho cái bọn kế toán online. À nhiều khả năng là làm trong một ngân hàng nào đó. Tiếng Anh không chuẩn lắm, nên chắc không phải làm cho hãng tây.
    -----------------
    Đúng con nào phải confirm con ấy nhá.
    ------------------
    4. Bác có yêu cái công việc đang làm không ?
    5. Có định đổi nghề không ?
    6. Bây giờ nhân dân ỉn bác lêm làm MOD thì bác có nhận làm không ?
    7. Thâm niên có chồng của bác ? Con cái chưa ? Bác Nông là chúa ghét bọn con gái có chồng mà còn online, papa Sì cũng không hiểu vì sao
  5. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Â! Thế ra bạn hiền đã có chồng rồi à. Có chồng rồi thì cái tên quan trọng gì nữa.! Hừm,
    Thực ra riêng về thơ miềng cũng không kém bất cứ người nào về khoản ?otai trâu?, chẳng qua là kiếm câu hỏi mào đầu như kiểu người ta thường bắt đầu câu chuyện bằng tình hình thời tiết ấy. Bây giờ tiếp nhé.
    1- Bạn học có giỏi không? Các môn tự nhiên và xã hội bạn thích loại nào hơn. Vì sao?
    2- Bạn có đông bạn bè không. Có những nhóm bạn thân theo những kiểu khác nhau không? Theo bạn cơ sở của tình bạn là gì?
    3- Bạn đã đến những miền quê nào ở Nam Định, ấn tượng đọng lại trong bạn về con người và cảnh quan của nông thôn Nam Định.
    (Vừa soạn được 100 câu hỏi nhưng vì bạn hiền có chồng rồi nên miềng cũng hết hứng)
  6. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Thu xanh xanh? Nông thì khoái Thu vàng hơn. Bạn đã nhìn thấy mùa thu vàng chưa? Cảm giác của bạn trước một cảnh thiên nhiên đẹp?
  7. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Cái tên quan trọng chứ (kể cả có chồng rồi). Nếu bác định rủ TXX đi uống rượu thì sao?
    Thêm nữa, tại Sì hỏi nên em trả lời rồi, chứ nếu bác hỏi thì em trả lời chưa ngay.
    Cái câu hỏi mào đầu của bác, làm em đã về muộn lại còn gặp mưa đấy.
    1. Học bình thường. Môn nào thích thì học giỏi. Thích học các môn xã hội hơn vì thấy học giỏi hơn (Mà em cũng chẳng biết được, từ bé em đã học nghiêng về bên XH rồi, cấp 3 em học trường chuyên ban, khối C).
    2. Cũng đông nhưng chỉ có 1 nhóm bạn thân, chính là nhóm ở NĐ - bạn học.
    Là tôn trọng nhau. Trong nhóm bạn thân đó, có 1 thằng rất lăng nhăng, bao giờ cũng 1 thời điểm nhiều em. Tthỉnh thoảng em chỉ nói móc nó vài câu thôi, còn khi nó dẫn em ún nào đó đi cùng, chúng em vẫn tôn trọng nó, coi như nó lúc nào cũng chỉ có 1 em đấy (em kia được ăn dưa bở, cười tít mắt). (@ Sì: Những người hay ăn dưa bở - cẩn thận).
    3. Ở NĐ, em về Nghĩa Hưng nhiều nhất - quê nội em. Sau đó là Hải Hậu - vì hè nào cũng xuống biển chơi. Vụ Bản, Ý Yên, Nam Trực nữa, em cũng về hết rồi (chỉ về qua nhân dịp về thăm nhà bạn hoặc về ma chay, cưới hỏi. Xong đi ngay).
    Ấn tượng đọng lại về cảnh quan: em thấy giống giống nhau, nhưng Nghĩa Hưng là đẹp nhất (hơi cá nhân).
    Về con người: Em thấy rất thật, gần gũi, quý người, hiếu khách. Tiện thể em dài dòng tý nhé. Em về quê, chẳng cần có ai dẫn, đi lang thang vẫn bắt chuyện được với tất cả mọi người (mỗi tội sợ chó), chỉ cần nói đến câu thứ 3 là coi như họ biết rõ mình là đứa nào, con nhà ai, cháu ông bà nào rồi. Sau đó là rôm rả ngay. Các bác ấy nói chuyện xong, thế nào cũng cho cái gì đó có trong vườn. Em là em xin ngay, chả từ chối bao giờ. Có lần kỷ lục, em về quê, vác lên hơn chục quả bí to đùng.
    Nhưng có điều đặc biệt, em toàn gặp người lớn tuổi, nói chuyện với người lớn tuổi. Tầm tầm tuổi em, hình như em chưa tiếp xúc bao giờ. Vì thế những ấn tượng trên không dành cho tầng lớp thanh niên đâu đấy.
    Cuối cùng, chẳng may bác lấy lại được hứng, tương cho em 100 câu là em chết chắc rồi đấy.

  8. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Vâng, bác Nông. Chớm thu - mùa thu vàng rồi đấy ạ. Con đường em đi hàng ngày sáng sớm đã xào xạc lá. Em - không biết có giống bác không, thích ngắm những dìu dịu của mùa thu. Vì dìu dịu nên cứ buồn buồn. Màu xanh (dù sao) cũng đỡ hơn. 1 đoạn thơ so sánh bác nhé:
    Cầu cho anh về lối ấy
    Mùa thu xanh đến vô cùng
    Lá vàng riêng phần em đếm
    Phía mùa thu đi qua...

    Cảm giác? Tuỳ tâm trạng. Những khi đang tất bật đẹp mấy em cũng chẳng nhìn thấy gì. Có lúc lãng đãng, cảnh đẹp là em mê mẩm lắm.
  9. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Mụ này chuyên hỏi móc đời tư của ta. Đồ tò mò. Cú quá, trả lời cuối cùng.
    1. Không rõ nữa
    2. Chưa chắc
    3. Đã bảo không nói rồi mà
    4. Không
    5. Có
    6. Không
    7. Khi nào gặp Sì tâm sự riêng nhé
    (Vụ bác Nông. Chi tiết ở đâu thế?)
    (@ Bác Nông: bác có thể giải thích vì sao không?)
  10. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng là sao. Sì bị out không được hỏi nữa a
    Sì đã tử tế thía mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này