1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật : Tuần này là anhnetonly - chi tiết trang 93. Mục lục các nhân vật hàng tuần t

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi motthoang_hn02, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng nghĩa là câu hỏi của Sì nằm ở vị trí trước của bác For và bác Nông, nhưng tớ lại trả lời 2 bác í trước. Sì cuối cùng.
    Vì Sì tử tế thế, nên cứ tự nhiên. Come on...
  2. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Thía hỏi dạng câu gì thì không bị mắng ? Sì sợ nhứt các bác gái (cùng giới) mắng ? Zai mắng, Sì dẩu mỏ, móc lại liền.
  3. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Có mắng đâu. Nếu Sì khăng khăng thế là mắng thì là mắng yêu đấy.
    Dạng câu gì cũng tiếp hết.
  4. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Không ai hỏi tiếp ThuXanhXanh a ? Bác í ngán Sì đến tận cổ ruài.
    Sì hỏi tạm hộ Một Thoáng vậy nhá.
    1. Nghĩ gì về Một Thoáng
    2. Nghĩ gì về gái Phòng
    3. Cảm giác khi đang lên thớt
    4. Ghét nhất câu hỏi nào ?
    5. Ưng ý nhứt câu trả lời nào ?
    --------------------------------
    Sì còn một kho câu hỏi. Nhưng bác mắng, Sì dỗi. Người ta cố thế mà trả lời nhát gừng, lại còn mắng (mắng gì cũng là mắng). Chỉ trả lời zai là nhanh thui. Khóc típ nè
  5. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Alô alô ..Kính thưa các bác ..Mấy hum trước em trốn viện đi mà không kịp páo cáo với VIỆN TRƯỞNG và các bác sỹ ...Mong mọi người thông cảm ...đi công tác đột xuất quá nên kô kịp update cho cả nhà ..gần 1 tuần kô online thèm thật đấy.Mà cái xứ mù Pắc Kạn nhà thèng bạn em chán vãi một số thứ ..buồn ....chán ...hix...gần 1 tuần trên đây tý thì hết vì buồn.Nay ta lại về với thủ đô rùi ..các câu hỏi chưa kịp trả lời em sẽ trả lời vào lần vào viện sau nhé!Sorry cả nhà!!!
    @ TXX :Đợi tối nay nghỉ ngơi mai hỏi thăm sức khoẻ đồng chí sau nhé!
    Cố gắng lên mai là thứ 5 rùi đấy!!!!
    Được fallinlove17 sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 08/08/2007
  6. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng chọc tức tý thôi, tớ ít ngán, vẫn thấy Sì đáng yêu lắm
    1. Không thể nói được, chưa từng buôn chuyện với 1 thoáng, nếu nói ngay thì thiển cận quá.
    2. Tớ đang hy vọng gặp những vị khác, còn tớ quen với mấy vị ở TP. HP thì thấy mấy vị đấy đều rất ghê gớm, thích ăn chơi và đặc biệt là hay bốc phét. (Không thể nói dối lòng được, bác nào không giống thế thì đừng dỗi).
    3. Vì là người có trách nhiệm nên bận rộn online hơn tý.
    4. Chả ghét câu nào.
    5. Rồi
    Mở khoá kho đi Sì. Mắng yêu mà cũng dỗi thì đích thị là đồ
    chuyên ăn dưa bở (bác fortress nhỉ?)
  7. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Rùi!hết mệt rùi hỏi TXX câu cho có việc làm cái.Ngày nay thấy chẳng có ai hỏi cả.Chẳng bù cho mình(không hiểu các bác sỹ làm ăn kiều gì,cái này nghi ngờ lắm đây )
    Hum nay là thư 5 rùi cảm giác lên bàn mổ thế nào thía TXX (thử xem có giống mình hoh.
    Hết 1 câu,câu nữa nhờ :U thử làm phép so sánh(tất cả mọi nghĩa nhé) con người NAM ĐỊNH và con người ở những nơi mà u đi qua xem.U thấy dân mình như thế nào!
    Thôi!2 câu thôi,để tối về nhà nghiên cứu film X Quang rùi hỏi tiếp zậy!
  8. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Gần cuối tuần rồi, tổng hợp chút:
    - Nhiều câu trả lời sơ lược, nhiều khi cố tình hoặc cố ý hiểu sai câu hỏi của phỏng vấn viên.
    - Những câu hỏi Yes/No trả lời quá ngắn như vậy là chưa được, không đạt yêu cầu.
    - Khi không có câu hỏi bạn phải tự thể hiện mình chứ không được nằm im chờ chết như vậy. (Kiểu này đi phỏng vấn sở Tây cầm chắc vỏ chuối trong tay đấy, à mà bạn làm ở sở Tây hay sở Ta nhỉ?). Nói thêm có lẽ bệnh nhân này quá kín kẽ nên các bác sỹ bó tay lắc đầu thở dài rồi Bối rối quá, không biết điều trị ra sao?????
    Tiến hành khám phá thêm vài chỗ khác xem sao nào:
    1- Bạn có hay so sánh mình với những người khác không?
    Bạn có hài lòng về chính mình? Điểm nào trong con người mình mà bạn đánh giá rằng như vậy là được?
    2- Bạn có muốn học lên cao nữa, thành tiến sỹ, thạc sỹ hoặc bác sỹ ấy. Quan điểm của bạn về việc học trong đời người.?? Hớ hớ, một câu hỏi mang tầm bao quát rất cao đấy!
    3- Bạn trông thế nào, xinh hay xấu. Cộng gộp cả phần tâm hồn, nữ tính và các thứ linh tinh nữa thì bạn cho rằng điểm mạnh nổi trội của mình là gì. Người chồng hiện giờ và người chồng tương lai (nếu có) sẽ yêu nhất điểm gì ở bạn. (Câu hỏi hoàn toàn về quan hệ khác giới và các điều kiện ảnh hưởng đấy nhé, tránh sa đà vào việc phân tích nội tâm nhân vật, rõ chưa???)
    4- Vừa hỏi vừa phân tích, mệt quá đấy bạn ạ, Thế thêm câu nữa, bạn có thích chén miềng không.!!!!!!!! chắc là không rồi đúng không. Đấy không phải là câu hỏi, mà câu hỏi là làm cách nào bạn mang được 10 quả bí ngô từ quê lên. Cứ nghĩ đến là miềng đã thấy hãi rồi.
  9. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thứ 6 rồi. Trước khi mổ thì khá run, cá nằm trên thớt rồi mới thấy thường thôi. (Đến hôm nay đã có bác sỹ Sì ngán tớ. Tớ đang hối hận vì dám mắng yêu bác ấy đây - thêm 1 cảm giác hối hận ). Tớ nghĩ sẽ toàn những câu hỏi ngộ nghĩnh, đọc là buồn cười, thế mà tớ gặp 1 nửa là những câu hỏi nghiêm túc, vĩ mô là đằng khác. Thế đấy
    So sánh à?
    Tớ đi ít, có thể hiểu biết hạn hẹp. Nhưng cứ trả lời. Người NĐ phóng khoáng - tính cách này tạo cho người NĐ 1 phong độ tự tin, cởi mở khi đi đến bất cứ đâu. (Nhất là đàn ông NĐ nhờ nét tính cách này mà luôn được các em nơi khác hâm mộ). Có một số vùng ở miền Trung họ kẹt không thương nổi.
    Người NĐ rất hiếu khách, thích hoành tráng. Khách đến nhà là tiếp đón rất nồng nhiệt; tổ chức những chương trình sự kiện bao giờ cũng rất lớn, chỉn chu.
    Người NĐ thoát ly thường bị bớt thật thà đi 1 chút, rất khôn khéo (có người nói đùa là... quái lắm). Ngoài chuyên môn trong công việc, họ còn có nhiều cách để tạo ấn tượng tốt, khẳng định mình, Vì thế mà người NĐ thoát ly hầu hết rất thành đạt.
    Người NĐ rất hiếu học. Gia đinh nào, ở hoàn cảnh nào cũng cố hết sức cho con cái học hành tử tế. Trẻ thi nhau học; bố mẹ thi nhau đầu tư, động viên khuyến khích con cái học. Ở NĐ tinh thần học thế là chuyện bình thường chẳng có gì lạ. Thế nhưng phải đi những nơi khác mới thấy đáng quý, đáng tự hào. Nói đâu xa, cách đường Nguyễn Trãi - HN chưa đến 1km. Bạn hãy vào làng Triều Khúc (dân Cao đẳng GT, ĐH Hà Nội, Kiến trúc, Nhạc hoạ... chắc biết rõ), ở đó người đã/đang học cấp 3 đếm trên đầu ngón tay, người học TC, CĐ, ĐH không có để mà đếm); Các em học đến lớp 6,7 rồi nghỉ là chuyện hàng ngày ở huyện.
    Người NĐ sống tốt với bạn bè, không lấy bạn bè ra để lợi dụng. Tớ tiếp xúc + nghe nói rằng những người TH thoát ly không bao giờ chơi thân được với nhau, vì ai cũng cá nhân, nên rất giỏi bắt vở nhau.
    Người NĐ thật thà, đôn hậu. Về chuyện này, tớ không so sánh được vì người Việt Nam chung đều có nét tính cách đó, đến tất cả các vùng miền nông thôn Việt Nam đều nhận ra điểm này - tất nhiên NĐ không thể thiếu.
    Con gái NĐ xinh, dễ thương và hơi đáo để. Nhưng nhìn chung rất nhiều anh xin chết gái NĐ.
    Còn để tớ "chê" chút:
    - Hay nói bậy.
    - Hay nói to không kiềm chế được
    - Nhiều trai NĐ quá tự tin nên thành ra có nhiều em nhận xét là vênh. Chắc đó là lý đó để có câu thơ vè thế này:
    "Đất Thành Nam có rất nhiều trai đẹp
    Anh tưởng rằng anh đẹp lắm hay sao
    Cỡ như anh em đá xuống bờ ao
    Chưa hả giận lôi lên bờ đá tiếp" .
    - Khí bí lên hay làm liều, bất chấp (bằng chứng: khá nhiều... đầu gấu, mấy vụ buôn bán ma tuý lớn đều dính đến NĐ).
    Thôi, sơ sơ thế. Câu này tớ nghĩ là cũng khá rộng và sâu vì thế trả lời thế này chỉ là tạm.
  10. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Trả lời fortress từ dưới lên nhé
    4. Bác đọc lai, không phải bí ngô; là bí đao nhưng rất to. Chở dễ thôi, bác em cho vào bao tải, buộc gọn vào, vác đặt lên xe là xong. Bằng đấy cả nhà em tập trung ăn nhiệt tình cả tuần cũng không hết, nhưng ở nhà cứ thích cho nhiều như thế và em cũng thích xin như thế. Hôm sau, em mất cả buổi chiều để đi phân phát bí cho họ hàng đấy ạ. Cả họ em bảo là chịu em. Nhưng ở dưới quê em từ đó cứ thấy em về là gửi quà tới tấp. (vì gửi người khác ai cũng ngại mang vác). Điểm này em lại thấy tự hào mới hay chứ.
    Bác chê em trả lời sơ lược, nhưng bác hỏi cũng sơ lược quá. Chén là thế nào? Để em tự hiểu thì thế này, nếu bác là bạn ở ngoài, chắc em cũng khá quý bác đấy. Nếu chơi thân, chắc em sẽ chọn bác là người để kể lể, tâm sự. Nếu là ý đồ cưa bác thì chưa chắc bác ạ, về vấn đề này em bị bệnh ngắm hơi lâu.
    3. Em hả? ưa nhìn (đừng bịt mũi cười em đấy). Có lẽ em là người khá tự tin và nhạy cảm.
    Chồng hiện giờ và tương lai, bác hỏi hơi phức tạp đấy. Đầu tiên có lẽ là tính cách hài hước, sau đó là khoản hậu giờ hành chính: vì em thích bày trí nhà cửa, lắp ghép thiết kế cái này cái kia, dọn dẹp và nấu nướng. (là em đoán thế thôi, nếu muốn chính xác thì phải hỏi).
    2. Em đang dự tính thi tiếp Cao học. Em chỉ có thể trả lời bao quát là "Học, học nữa, học mãi".
    1. Không phải là không bao giờ nhưng ít khi em làm phép so sánh như thế lắm, theo em mọi so sánh kiểu đó đều khập khiễng.
    Không hài lòng lắm. Em có nhiều mơ ước không thành, nhiều dự định lẽ ra phải đi về hướng Đông, em lại chọn con đường đi về hướng Tây. Thế là sai bét hết, không thể quay lại được.
    - Sống có trách nhiệm.
    - Thỉnh thoảng cho phép bản thân lãng mạn ít phút.
    Sao bác không hỏi điểm không được nhỉ?
    Em làm ở sở Ta, carốt ngoại ngữ lắm, càng ngày càng dốt.
    Hôm qua là em bận, không em cũng tự thể hiện mình ngay. Ví dụ các bác sỹ đang bối rối, không biết điều trị thế nào, em sẽ hát tặng các bác 1 bài.
    Câu hỏi Yes/No đương nhiên là chỉ có hoặc không rồi, bác còn đòi hỏi chi nữa?
    Câu nào bác chịu khó dán lại, em chịu khó trả lời lại vậy? (bác phải đánh giá cao tinh thần hợp tác của em đấy)
    Chúc bác và mọi người bữa trưa ngon miệng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này