1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật : Tuần này là anhnetonly - chi tiết trang 93. Mục lục các nhân vật hàng tuần t

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi motthoang_hn02, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Câu này Sì thích, Sì nói chõ vào. Gái có cái tật xấu (Sì rất ghét, Sì không mắc tật này, lại dưa bở típ) là hay so bì, tỵ nạnh. Nào sao đứa kia nó sướng thế, sao minh khổ thế. Sao nó vớ được câu dễ thế. Sao bố nó làm to thế. Sao đám cưới hoành tráng thế.
    Càng lớn tuổi thành phụ nữ bệnh ý càng nặng. Sì nghe các bà các cô nói dăm ba câu chuyện mà ngả theo chiều hướng này, Sì thấy bực bội, không dám láo, bỏ đi luôn.
    Rất hay là con gái Nam Định, Sì thấy không mắc cái tật này. Con bạn của Sì, gặp nó nó chỉ càu nhàu dạy bảo, chứ tuyệt nhiên không than phiền. Dường như cái gì nó cũng sẵn sàng đón nhận.
    À còn về Sì, Sì mà chết, thì tay trắng Sì cũng dám theo về. Không có đám cưới Sì cũng dám theo Anh zai về (nhưng vẫn phải đăng ký hị hị)
    Được NhoDensisi sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 10/08/2007
  2. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất cái bệnh này. Sì thì hay bị sét đánh. Nhưng cũng chung thuỷ phết. Có tay từ khi vào TTVN này Sì thích, mà đến giờ vẫn chưa hết thích. Giá thịt từ 20 lên 50 ruài mà miềng vẫn thía.
    Hôm nay bác TXX trả lời hay nhỉ.
  3. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Hỏi típ, nhưng mà trả lời bát nháo là Sì đi luôn đấy.
    1. Gái hay tỵ là zai thì được đi tán gái. Còn gái thì phải ngồi chờ chỉ được lựa chọn trong các zai tán mình. Bác có cũng cho là thế không ?
    2. Bác có cho tán zai là xấu không ?
    3. Bác có dám tán zai không ?
    4. Bác có khi nào ước mình là zai không ? (Sì thì không.)
    5. Người ta nói gái không có bạn, chỉ có zai mới có bạn. Bác có nghĩ thế không ?
    À cuối tuần (thứ bảy, CN) bác có online được không ? Để nếu bác "tử tế", Sì sẽ hỏi típ.
  4. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    1. Tớ không nghĩ thế. Con trai có kiểu tán của con trai. Con gái có kiểu tán của con gái. Không việc gì phải tỵ. Cụ thể: Con trai tán kiểu tấn công trực tiếp, con gái không thể nhưng có thể tán kiểu bật đèn xanh.
    2. Nếu lộ liễu thì xấu, sẽ bị đánh giá thấp. Chuyển nồng nhiệt sang tinh tế (dần dần cho hắn vào tròng) thì chẳng xấu tẹo nào.
    3. Nếu tớ thích tớ chẳng ngán đâu. Nhưng đến thời điểm này thì chưa từng.
    4. Tớ cũng không. Làm con gái thích hơn, tớ cảm thấy làm con trai rất mệt.
    5. Vấn đề này thì tớ chưa từng nghe thấy ai nói như thế. Và tớ không nghĩ thế. Bình đẳng chứ.
    Tớ online đến 11h trưa thứ 7, Chủ nhật thì không.

    Tiếp sau là bệnh nhận nào thế Viện trưởng, tớ đang làm thủ tục thanh toán tiền để xuất viện đây.
  5. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện này Sì thắc mắc từ lâu. Ngẫm nghĩ nhìu mà chưa tìm ra được câu trả lời thoả đáng.
    Tại sao sau khi được xxx (trước hôn nhân), zai hay bùng (tỷ lệ đến 80-90%). Trước đó cực ô kê, nhưng sau đó, không cả nhận ra bản thân.
    Đa số gái lý giải là do đức tính Sở Khanh của zai. Sì thì rất không hỉu, nhưng vẫn lờ mờ cảm thấy zai không muốn thế, zai không cố tình làm thế. Nhưng không iu típ được.
    TXX có bao giờ nghĩ về cái nì không ? Có lý giải gì khác không ?
    Rất ngưỡng mộ câu trả lời về người NĐ.
  6. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    (Vấn đề này chỉ hỏi tớ thì chắc cũng không thoả đáng đâu. Sẽ có nhiều quan điểm. Lợi dụng tuần mổ tớ, mọi người bàn luận kiểu diễn đàn cũng được đấy. => ý kiến riêng)
    Còn cá nhân tớ quả là có cách lý giải khác.
    Trừ những trường hợp các em ếch xào mướp, nai vàng ngơ ngác, thích quà, thích những lời nịnh nọt ngọt ngào dởm đời xa thực tế, thích những lời hứa hươu hứa vượn. Những em này chắc chắn sẽ làm mồi cho Sở Khanh. Trong cuộc sống hàng ngày có khi mình nhìn rõ tay kia là tay họ Sở chắc chắn sẽ cho em kia vào tròng rồi bùng mà bó tay, không kíu được đấy. (Vì các em ấy lại thích thế, nói thế mới là tình yêu, lúc đó nhất định sẽ không nghe mình).
    Trong trường hợp trước đó cả 2 cực kỳ yêu nhau, nhưng sau đó không cả nhận ra bản thân?
    Tớ lý giải ở góc độ cô nàng: Xảy ra rồi sẽ không tránh khỏi lo sợ. Tâm trạng thay đổi, dần dần cách cư xử, cách yêu cũng thay đổi hẳn. Trước đây nàng đáng yêu, tự tin, chẳng có gì phải lo sợ. Đầu tiên, nàng lo sợ dính bầu, thế nên tâm trạng thất thường, không còn đáng yêu nhí nhảnh được nữa.
    Khi xảy ra rồi, nàng dần mất tự tin. Nàng tin rằng mình và chàng nếu có xảy ra chia tay, mình sẽ ế đến già, vì không chàng trai nào chấp nhận sự thật nàng đã... Thế là nàng tìm cách buộc chặt chàng, quản lý chặt, hay đa nghi, không cho chàng đi đây
    đi đó như trước đây nữa. Thấy càng cười với cô nào là giật mình nghĩ chàng đang phản bội, thấy chàng cáu với mình là khóc lóc, dỗi hờn...
    Trước đây, nàng thỉnh thoảng vẫn tụ tập bàn bè, đi chơi đây đó với bạn bè mà không có chàng. Khi xảy ra, nàng trở nên đa nghi với chàng nên cũng nghĩ chàng sẽ đa nghi với mình, vì thế không dám đi chơi, tiếp xúc bạn bè nữa. Đã thất thường, không giao lưu cộng đồng nàng càng thất thường hơn. Đặc biệt không vừa ý với chàng là nhắc đến chuyện đó và đổ lỗi cho chàng...
    Tóm lại, khi xảy ra rồi cô nàng sẽ thay đổi trước. Trở nên khác xưa mà chính nàng không nhận ra.
    Còn về anh chàng? Vẫn yêu như thường, không bao giờ có ý định bùng. Nhưng không có ý định thay đổi gì cả, với chàng xảy ra rồi thì chàng vẫn yêu nàng, vẫn quan hệ xã hội, vẫn giao lưu bạn bè, có thể ra đường vẫn liếc gái (mặc dù liếc chỉ để liếc mà thôi).
    Dần dà, chàng bắt đầu ngạc nhiên về nàng, hình như nàng đã thay đổi, hình như nàng không còn đáng yêu như ngày xưa nữa, hình như nàng mưa nắng thời tiết, khó chiều hơn, hình như nàng quá khắt khe với mình, hình như nàng định quản lý mình chặt không khác gì Mama ở nhà, hình như nàng bắt đầu giống một bà già....
    Sau phát hiện đó, chàng cáu khi nàng có ý định quản chặt không cho chàng đi đâu, chàng chán khi thấy nàng suốt ngày khóc lóc, chàng thấy vớ vẩn khi cái gì nàng cũng thấy lo sợ, chàng điên tiết khi mình rất đàng hoàng, chung thuỷ với nàng mà nàng cứ khăng khăng là chàng đang tòm tem em nọ em kia. Và chàng càng ngày càng "sợ" nàng.
    Tóm lại, chàng cũng dẫn thay đổi cách yêu, cư xử với nàng cũng khác, bắt đầu nói dối để khỏi thấy nàng khóc lóc lu bù, bắt đầu né nàng để khỏi bị tra hỏi, bắt đầu ngang nhiên không nghe lời nàng v.v và v.v...
    Kết luận: Theo tớ không phải do đức tính Sở Khanh mà do cả hai đánh mất tự tin vào bản thân, đánh mất niềm tin vào đối phương nên kết quả là không thể tiếp tục. Hầu hết là nàng sẽ thiệt thòi hơn. Nhưng sự thật là qua nghiên cứu, qua quan sát, qua thực tế những lời tâm sự tớ kết luận thế. Rất buồn cho các nàng nhưng chẳng giúp được gì.
  7. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Bác lý giải nghe cũng có lý.
    Thế vậy theo ý bác là tại gái. Dưng mà đang là gái mà thành đàn bà thì đứa nào mà chả sợ vãi, đứa nào mà chẳng hoảng loạn. Không biến đổi họa chỉ có ****.
    1. Nếu theo như bác lập luận thì chỉ có gái lần đầu mới bị thế ?
    2. Gái yêu lần hai sẽ không bị thế nữa à ?
    3. Thế nếu sau hôn nhân thì tâm lý gái có bị thế không ?
    4. Thế theo bác giải pháp là gái không nên cho hay thế nào ?
    Cảm ơn, vì TXX đã tử tế. Các bác zai có lý giải gì hay, tham gia cho chị em rửa tai lắng nghe. Bác Nông kể chuyện bậy nhanh thế chắc rành vụ này.
  8. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Tò mò tý.
    1. Zai bác người đâu ta ?
    2. Có hơn tuổi bác không ?
    3. Làm nghề gì ?
    4. Sao quen ?
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ôi, cuối tuần mới bò về Sài Gòn, vào viện để làm nhiệm vụ của bác sĩ. Hix.
    1. Thuxanhxanh có nhớ tớ sau 1 tuần xa cách hông? Nhớ ở điểm nào nhất? (Trả lời giùm, chắc là có, mỗi lần vào box Nam Định, nhìn thấy cái nick Silver thì nhớ đến tớ)
    2. Thuxanhxanh thích mùi gì nhất? Tại sao lại thích nó?
    3. Thuxanhxanh thích tác phẩm văn học nào nhất? Tại sao lại thích nó?
    3. Thuxanhxanh thích bộ phim nào nhất? Vai diễn trong phim nào thích nhất? Tại sao lại thích nó?
    4. Thuxanhxanh thích ăn món gì nhất? Nấu món gì ngon nhất? Khi nào thì mời anh em box Nam Định họp đồng hương tại "your home"
    5. Đến với box Nam Định như thế nào? (câu hỏi này không bít đã hỏi chưa, nhưng tớ mới xem qua trang trước, chưa xem 2 trang trước nữa nên chưa bít. Nếu hỏi rồi thì thông cảm nha. Tớ mới về tới Sài Gòn được hơn 2h, tắm xong là mở máy tính online chào mọi người này.) :)
  10. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    @Silver: Welcome
    @Thuxanhxanh: Cho biết tên tuổi của chủ tịch, bí thư đảng uỷ tỉnh Nam Định. Đồng thời địa chỉ số điện thoại của các hội từ thiện và cứu trợ nhân đạo của Nam Định.
    Bye nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này