1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật - tuần thứ ... xyz: Ngannammaytrang - lang thang thi sởi - chủ quán rượu Hồng

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi motthoang_hn02, 03/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Trời đất mới mở lóp ngóp bò lên mạng đã bị cho lên thớt ngay là thế nào đây? Mổ nhạ nhàng thôi nhé! Không thì trốn luôn. Tồ đại ca hiện không online nên Nhím trả lời thay được cái gì thì trả lời nhen!
    1/ Anh Tồ thì không Tồ nhưng chị Nhím của anh Tồ thì Tồ. Đại ca thì cả 2 chị em đều làm Đại ca cả. Tồ làm Đại ca vì "già trước tuổi". Nhím làm Đại ca vì từ nhỏ đã kéo lũ con trai xóm mình đi đánh nhau với xóm dưới. .
    2/ Câu này hổng biết Tồ trả lời thế nào, bỏ qua nhé!
    3/ Chà, em Thoáng thông minh ghê, suy bụng ta ra bụng người luôn
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    1. Khá tốt, chuẩn bị "lên thớt" tiếp.
    2. Kế hoạch này mới vừa được úp sọt và đang xúc tiến hihihi
    3. Humm, Nếu cả 2 cùng happy ending thì không không bàn ở đây đúng không? Còn nếu không thì cũng mong cho người ta hạnh phúc chứ sao. Có thêm một người hạnh phúc, bớt đi một người đau khổ để cuộc sống đẹp hơn thì càng tốt chứ sao. Cảm giác Nhím nhìn người đó hạnh phúc thì có chút nhói nhói trong lòng nhưng mình thực sự muốn điều đó còn hơn là nhìn người ta đau khổ gấp vạn lần. Chỉ mong khi người đó quyết định hạnh phúc thì đừng quay lại nói với mình câu xin lỗi hoặc điều ngược lại.
  3. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Hỏi đúng 1 câu thôI:D
    Nhím xù có tự tin ko:D
  4. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Tự tin khi mình cảm thấy mình sẽ thành công, đủ sức lực, kiến thức, hiểu biết và cả tình yêu thương để vượt qua.
    Không tự tin khi mình thiếu một trong những điều đó.
    Dĩ nhiên đa số khi Nhím xù lên nghĩa là Nhím cảm thấy mình thiếu tự tin (thẳng thắn mà thừa nhận vậy )
  5. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Hì hì thế Nhím với todaica là thế nào ấy nhỉ ?
  6. todaica

    todaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Là 2 chị em. Dạo này thằng em nó bận rộn nên bà chị nó mượn nick vào chơi ấy mà
    Tuy nhiên nhưng bài viết trên box Quảng Nam từ đầu đến giờ toàn là của bà chị nó, nên có gì mắng nó thì chuyển sang đây (Nhi''m) nhé!
    Thằng em hiện vẫn còn đang làm ở S-Fone Đà Nẵng, có khi quen vài người trên này.
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Túm cậu em cái...!
    Trong mắt todaica, chị Nhím có là hình mẩu người phụ nữ VN hiện đại?
    Khi Nhím "xù lông"...todaica dám...đục cho chị Nhím cụp lại hông?
  8. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Anh todaica này không có trim, nên chắc khó mà trả lời. Hỏi bà chị Nhím 1 câu nhé, bà chị còn loanh quanh ở cái box kỹ sư hết, ntran cung từng là kỹ sư, BKSG, nhưng lại không tham gia box kỹ sư được, tại ngành của ntran đã có nguyên 1 box riêng, tiếc thật.
    Câu hỏi 2: Nhím ở QN được bao nhiêu năm trước khi vào SG? Có tính quay về không?
  9. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Câu của anh Sơn thì Nhím bó tay phải đợi thằng em vào trả lời vậy
    Trả lời câu của anh Trân nè:
    1/ Vẫn còn loanh quoanh box kỹ sư mặc dù bây giờ việc mình làm chẳng thể bàn được gì hay hỏi được ai trên đó. THỉnh thoảng OFFLINE với vài người bạn trên box đó và cũng có "tặng" cho vài người trên đó mấy cái gai hihihi nên cuối cùng là bị người ta đi theo chọt lại mình hoài.
    2/ Nhím vẫn còn gia đình ở Quảng Nam nên quyết định đi học rồi về, có thể chẳng đóng góp được gì cho quê hương nhưng chủ yếu là gần ba mẹ. Trong số nhiều yếu tố quyết định nơi định cư thì gia đình là yếu tố chiếm hơn 50%
    Học BKSG sau đó về QN đúng 3 năm rồi lại ra đi, dự tính ở lại SG thêm 2 năm nữa rồi về lại QN.
  10. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Nhím cũng học BKSG, sao không vào box BKSG chơi nhỉ, anh làm mod ở đó nữa. Mà này, em/chi học nặm nào thế, con ga''i QN học BKSG xua nay NT moi gap dung 1 nguoi, co phai nhim chang? Ngoa ho tang long that.

Chia sẻ trang này