1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật - tuần thứ ... xyz: Ngannammaytrang - lang thang thi sởi - chủ quán rượu Hồng

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi motthoang_hn02, 03/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Khổ gơ! "Kỹ sư" cái chi mà...!
    Chiên môn chính của em là Cơ điện lạnh, nhưng đi làm rồi thì đụng cái chi làm cái nấy! Em ở Tam Kỳ.
    Còn nói cái chi với người ở vùng khác hay nước khác á hả? Ghép cho vô 5 câu thì em chịu! Đơn giản ri thôi nề :
    Nếu có dịp, xin mời quí vị đến Quảng Nam chơi. Thời đại thông tin, quí vị muốn biết trước thì cứ lên in tơ nét, tìm thông tin về Quảng Nam, là có đủ hết! Đến để biết thêm, rồi quí vị sẽ cảm nhận được Quảng Nam : con người, làng quê, các món đặc sản. Tui tự hào rằng tui là người Quảng, giới thiệu để quí vị biết có một Quảng Nam đáng để cho quí vị đến. Còn để biết vì sao tui tự hào, thì xin mời đến với Quảng Nam!
    Ủa? Ngó lại cũng đủ y 5 câu!
    Mổ tiếp...
  2. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    1. bạn thích nhất cái gì và hay làm gì vào buổi sáng sau khi bước xuống khỏi giường?
    2. Sau khi hết cô đơn, théo quen này có bỏ hay vẫn giữ?
    3. Tại sao 27 rồi mà vẫn cô đơn?
    4. Có quen với VS không?
    5. Hình mẫu bạn gái lý tưởng của bạn?
    5. Những tài lẻ/chẵn mà bạn được trời phú cho?
  3. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Dạ, đây ạ!
    1. bạn thích nhất cái gì và hay làm gì vào buổi sáng sau khi bước xuống khỏi giường?
    - Thức dậy, em tập thể dục.
    2. Sau khi hết cô đơn, théo quen này có bỏ hay vẫn giữ?
    - Sau khi hết cô đơn, thói quen này vẫn giữ nguyên!
    3. Tại sao 27 rồi mà vẫn cô đơn?
    - Đã có một mối tình kéo dài 3 năm nhưng rồi không thành. Bây giờ, em muốn ở một mình!
    4. Có quen với VS không?
    VS = Vịt á hả? Đương nhiên, học cùng lớp hồi cấp 3 mà! Nhưng lâu ni bận công việc quá, chưa gặp được! Hôm trước, đám cưới đứa bạn hồi cấp 3 ở Tam Kỳ, mà răng lại không thấy ổng về đó!
    5. Hình mẫu bạn gái lý tưởng của bạn?
    - Hình mẫu lý tưởng á? Bây giờ thì em đang muốn ở một mình mà!
    5. Những tài lẻ/chẵn mà bạn được trời phú cho?
    - Chà chà, tài lẻ á? Cũng không có chi, chỉ được cái phá là giỏi (CVPH nghĩa là chuyên viên phá hoại á!). Cũng đang thử một cái trò ni, hi vọng là sớm góp vui được với bà con (chắc cũng phải mất vài tháng nữa...)
    Rồi, mổ tiếp...
  4. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Mà nè, em hình dung về bác như thế có đúng/sai như thế nào không ạ? Nếu có gì sai, bác bỏ qua cho em với nhé!
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đúng rùi bác ạ ( hình dung như thế mà chưa gặp là cũng kha khá rùi )
    Theo nguồn tin mới nhất thì VS lại hông bít bác, vậy bác giải thích sao về vấn đề nè?
  6. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    VS không biết em á hả? Rứa là được! Trong profile, em đã ghi là "thích ẩn mình" mà!
    Lại mổ tiếp....
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Chắc em được mổ, vì em cũng là thành viên box mờ
    1. Anh có tin vào số phận hông anh ? Giả sử số phận anh là bị ... ế thì anh có tìm cách chống lại nó không ? Hay là anh cam phận ... ế
    2. Một cô gái như thế nào thì sẽ làm anh rung động ngay từ lần gặp đầu tiên ?
    3. Nếu cần phải nói một câu cho một cô gái vui lòng, anh sẽ nói câu gì ?
    Thôi em về mài dao đã, tối quay lại mổ tiếp hén
  8. taonickso

    taonickso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Số phận?????? có chuyện nớ nữa hả
  9. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Giờ thì em biết ... ai là ai ... rùi
    Mời các bác cứ ... mổ thoải mái, em người nhà mổ ... run tay lém
  10. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Backytocngan viết lúc 12:58 ngày 23/10/2007
    Chắc em được mổ, vì em cũng là thành viên box mờ
    Đây! Kết quả mổ của em đây nè :
    1. Anh có tin vào số phận hông anh ? Giả sử số phận anh là bị ... ế thì anh có tìm cách chống lại nó không ? Hay là anh cam phận ... ế
    Số phận á? Không! Anh không tin vào số phận! Đương nhiên, anh cũng hông tin vào cái gọi là "ngẫu nhiên". Với anh, tất cả mọi việc xảy ra dù tốt hay xấu, hay "may" và "xui", đều là kết quả của một nguyên nhân hay quá trình nào đó, khách quan và chủ quan. Theo suy nghĩ của anh, trong cuộc sống, có những nguyên nhân khách quan, ngoài tầm kiểm soát của mình, nó xảy ra và tác động đến mình. Mình không nhận biết hay kiểm soát được, nó đem đến cho mình những kết quả tốt hay xấu, hay nói cách khác là may mắn hay xui xẻo. Cái gọi là "số phận" cũng rứa thôi! Còn những cái khác như nhân tướng học thì anh chưa tìm hiểu, nên chưa biết được!
    Mà anh không tin vào số phận thì cũng không nghĩ đến số phận "ế"! Hì hì!
    2. Một cô gái như thế nào thì sẽ làm anh rung động ngay từ lần gặp đầu tiên ?
    Cái vụ rung động ni... Trái tim anh nó khó rung động lắm, em à! Hông phải là anh kén chọn chi đâu! Nhưng cái tính anh vốn đã như rứa rồi, cứ lửng thửng, chuyện đâu còn có đó! Trong cái profile của anh, anh cũng ghi rồi đó : tính anh khó ưa lắm, nhứt là con gái!
    Nhưng một khi nó đã rung rồi, thì cũng cỡ lu rung 25 tấn!
    3. Nếu cần phải nói một câu cho một cô gái vui lòng, anh sẽ nói câu gì ?
    Úi! Cái câu ni thì anh chịu! Nếu cần làm cái chi đó, thì anh có thể làm được! Nói chiện kiểu tửng tửng cho vui thì được! Chứ nói để cho con gái vui lòng thì thôi... Chịu!
    Thôi em về mài dao đã, tối quay lại mổ tiếp hén
    - Ừ! Mài dao cho bén vô, chứ dao cùn, mổ không được, nhột chết tổ!

Chia sẻ trang này