1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật - tuần thứ ... xyz: Ngannammaytrang - lang thang thi sởi - chủ quán rượu Hồng

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi motthoang_hn02, 03/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Thôi! Kiểu ni thì lộ rồi!
    Vẫn chưa thấy ai mổ tiếp... Hay là chuẩn bị mổ hội đồng đây?...
    Được CVPH sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 24/10/2007
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Mổ típ bằng dao cùn:
    1. Nếu chị hỏi em đã làm gì và dự định làm gì đó đóng góp cho xã hội, em trả lời ra răng?
    2. Trên báo chí gần đây đang nói về vấn đề rất đáng lo ngại trong giới trẻ sau vụ việc của TL, em nghĩ thế nào? nếu em có đứa em gái tuổi teen thì em sẽ dạy / khuyên nó điều gì? (tính cả răn đe)
    3. Vấn đề gì khiến em hiện tại vẫn "hát solo"? do em hay do hoàn cảnh? do ngoại tác?.
    Thế thôi đã nhé!
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Em mổ tiếp nè, mổ banh xác luôn
    1. Sao anh hông chịu up hình lên cho bà con ngắm nghía ? (vì đằng nào cũng lộ tung tích rùi )
    2. Con khủng long xanh lè kia với anh thì ai đẹp "chai" hơn
  4. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    small_porcupine viết lúc 18:33 ngày 24/10/2007
    Mổ típ bằng dao cùn:
    1. Nếu chị hỏi em đã làm gì và dự định làm gì đó đóng góp cho xã hội, em trả lời ra răng?
    - Nếu chị đã hỏi như rứa thì em trả lời như ri :
    Theo em nghĩ, "đóng góp cho xã hội" không phải là cứ làm những chuyện to tát mới gọi là đóng góp, mà chỉ cần là những việc đơn giản mình làm cho một ai đó, có thể là sự trợ giúp về mặt tinh thần hay vật chất, dù ít hay nhiềuv.v... Mỗi một việc làm tốt, mỗi con người tốt, sẽ góp phần làm cho xã hội tốt hơn. Xã hội ngày hôm nay tiến bộ hơn, thì đó là kết quả của những việc làm tốt của mọi người ngày hôm qua, đúng không chị?
    Về phần em, thì em chưa làm được gì nhiều cả. Những việc đã làm thì không có chi đáng nói đâu! Còn dự định cụ thể, thì em đang ấp ủ và thực hiện những bước đầu tiên (cái này hơi tốn thời gian, và nó cũng là đam mê của em), cũng đơn giản thôi, nhưng em tin rằng nó sẽ có ích cho những người xung quanh em! Xin phép không tiết lộ cái này, chị nhé!
    2. Trên báo chí gần đây đang nói về vấn đề rất đáng lo ngại trong giới trẻ sau vụ việc của TL, em nghĩ thế nào? nếu em có đứa em gái tuổi teen thì em sẽ dạy / khuyên nó điều gì? (tính cả răn đe)
    - Về vấn đề này, trong suy nghĩ của em thì trường hợp của TL chỉ là một ví dụ điển hình thôi, chị ạ! Đây là vấn đề của một xã hội, chứ không đơn giản là của một cá nhân nào đó! Báo chí và dư luận đã mổ xẻ vấn đề này nhiều lần rồi, cả các giải pháp để giải quyết vấn đề. Em xin phép không nói thêm. Nhưng em nghĩ có nói cho nhiều mà không thò tay vô làm thì cũng như không!
    Trong gia đình, thì để tránh cho em gái rơi vào tình cảnh này, thì cái câu "Phòng cháy hơn chữa cháy" vẫn luôn đúng. Cha mẹ, anh chị phải làm gương cho đứa em gái. Nhưng cũng cần nói thêm rằng cha mẹ, anh chị chỉ có tốt thôi thì cũng chưa đủ, mà phải nghiêm khắc, khôn khéo và tâm lý nữa, chứ không đơn giản! Người lớn cũng phải theo kịp hay cập nhật về cuộc sống hiện tại, để hiểu con em mình mà nuôi dạy chúng cho đúng đắn và hợp lý. Thế thôi, chị ạ!
    3. Vấn đề gì khiến em hiện tại vẫn "hát solo"? do em hay do hoàn cảnh? do ngoại tác?.
    - Em đã từng có một tình yêu, nhưng rồi không đi đến đâu cả. Nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng nói một cách ngắn gọn, thì nguyên nhân cốt lõi là em và người yêu em không tìm được tiếng nói chung. Yêu nhau 3 năm, cả em và người ấy cố gắng tự điều chỉnh mình, nhưng không thành, chị ạ!
    Hết một nửa tuần rồi....
    Mổ tiếp....
  5. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Lại lỗi! Lại sửa! Chán!
    Được CVPH sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 25/10/2007
  6. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Backytocngan
    ... mổ banh xác ...
    1. Sao anh hông chịu up hình lên cho bà con ngắm nghía ? (vì đằng nào cũng lộ tung tích rùi )
    - Anh chụp cho người khác thì được, em ạ! Chứ tính anh vốn không thích chụp ảnh. Chỉ có mấy cái ảnh hồi nhỏ, với mấy cái ảnh chụp hồi đi chơi với lớp anh thôi, chứ chụp riêng thì hình như ... không có! Chụp ảnh làm chi... Ẩn mình thôi! Trong box ni có nhiều người đáng cho bà con ngắm lắm đó chứ, phải không em?
    2. Con khủng long xanh lè kia với anh thì ai đẹp "chai" hơn?
    - Con khủng long kia là loài ăn cỏ, nó hiền lắm! (Anh đã chọn một cái hình đại diện (avatar) không hợp rồi! Đổi hình khác thôi!) Nó dễ gần hơn anh nhiều! Tính anh vốn khó ưa, mà lại dễ ghét!
    Anh không muốn lộ diện cũng vì rứa đó, em à!
    Mổ tiếp....
  7. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Lại bị lỗi nữa! Thôi kệ nó!
    Còn nửa tuần nữa để mổ....
    Mà không xong rồi!
    Sáng ni rảnh một chút, đọc lại mấy trang trước, mới thấy lẽ ra mình không đủ tiêu chuẩn để trèo lên giường! Lêu lêu cái thằng tui! Dzô dziên quá chừng!
    Thôi lỡ rồi,... tui biết làm răng đây...
    Được CVPH sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 25/10/2007
  8. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Chị thấy em quá đủ tiêu chuẩn lên bàn mổ ấy chứ,
    thật sự chị muốn biết thế hệ trẻ Quảng Nam nghĩ gì, rất chân thật, nhiệt tình, rất tốt. Chỉ tiếc đất Quảng Nam lắm người tài nhưng thiếu người lãnh đạo giỏi cùng với thiên nhiên khắc nghiệt quá, cứ bão lũ, khô hạn suốt thì đến bao giờ...
    Chị hết mổ em rồi, chúc em thành công với ước mơ và dự định của mình.
    À còn 1 câu hỏi nhỏ: Tết này về tranh thủ OFFLINE em có đi ko?
  9. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Em cũng có tâm trạng như chị, chị Nhím ạ! Đi suốt chiều dài quê mình, thấy quê mình đẹp quá, mà chạnh lòng! Đất Quảng mình đâu thiếu người tài, nhưng chưa thoát khỏi cái nghèo, cái khó (em vẫn dùng từ "chưa", chứ không phải là từ "không", vì em tin và hi vọng là như vậy).
    Chị có bao giờ vô cái trang web của tỉnh Quảng Nam chưa, chị Nhím? Em đã vô đó rồi, lại thấy tiếc, chị ạ! Trên đó cũng có một cái diễn đàn, nhưng chắc là nó không có tác dụng thiết thực nào cả! Cứ một thời gian lại lập ra một chủ đề mới, lại có những ý kiến của mọi người đưa lên, nhưng chưa bao giờ thấy vị lãnh đạo nào tham gia ý kiến thảo luận, hay chỉ là một sự phản hồi đối với người dân. Buổi sáng, đi ngang qua mấy quán cà phê gần trụ sở UBND tỉnh, đến 8, 9h sáng vẫn thấy mấy chiếc xe biển xanh đậu ở đó. Lãnh đạo mà như rứa thì đến bao giờ mới thoát nghèo được, đúng không chị?
    Đúng là thiên nhiên khắc nghiệt quá, chị ạ! Nhưng (lại "nhưng") theo em, miễn là những người lãnh đạo đi sâu đi sát với người dân, tất cả chia sẻ, đồng lòng, đồng sức, thì không có cái gì khó đến mức không giải quyết được, chị có đồng ý không? Cái ni, trong hoàn cảnh, thì hơi "lý tưởng" quá! Theo nhìn nhận của em, ở những nơi mà người ta phát triển được, họ góp tay xây cái lợi chung để rồi có cái gì đó cho cá nhân mình. Ngược lại, ở mình, nhiều người, vì cái lợi ích cá nhân mà quên đi cái chung, thậm chí góp phần rút ruột làm đổ nát cái lợi ích chung!
    Em khoái cái câu ni :"Dễ trăm lần, không dân, cũng chịu! Khó vạn lần, dân liệu cũng xong"! Khó đến mấy, không giải quyết được, lãnh đạo cứ đi xuống với nhân dân, là làm được tuốt!
    Em rất vui vì chị mổ em rất thú vị! và cảm ơn chị về lời chúc!
    Hẹn gặp chị Tết ni - Offline!
    Chúc chị sức khoẻ và thành công!
    CVPH-Ngườilặnglẽ
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Oáp, chào anh khủng long, trông anh dễ thương, dễ gần quá chừng, xin phép mổ vài phát được không ạ? Em dân Đà Nẽng anh à, dưng mờ vô tửu quán cãi nhau cũng nhiều gòi, coi như ngấp nghé dân Quảng mìn roài á.
    1- Chiên viên phá hoại, túm lại là anh hay phá cái chi rứa? Phải chiên phá cái chi chứ không lẽ đụng cái chi phá cái nấy?
    2- Anh có em gái hem? Nhận em làm em gái hé
    3- Giọng Quảng Nam mìn có nhiều cái hay, trong các từ địa phương anh thích từ chi nhất? Nếu ai đó bảo giọng Quảng khó nghe thì anh phản ứng ra răng?
    4- Với khu kinh tế mở Chu Lai thì anh có nghĩ rằng tương lai, đất Quảng có còn xanh như... con khủng long của anh hay không nhỉ?
    5- Mỏi tay quá rồi, mới mổ 4 phát mà dao cùn roài, có khi nào anh lý sự cùn chưa?

Chia sẻ trang này