1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật - tuần thứ ... xyz: Ngannammaytrang - lang thang thi sởi - chủ quán rượu Hồng

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi motthoang_hn02, 03/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    À trình độ đong đưa cũng gần bằng tớ roài, cố lên
    Mổ phanh thây bác CVPH nài
    1. Nếu gặp em lần đầu tiên thì bác sẽ nói rì & làm rì?
    2. Bác có thấy quen 1 người nổi tiếng là có lợi thế hông? ( như quen iem chẳng hạn )
  2. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    sinh_vien_thuc_tap
    Oáp, chào anh khủng long, trông anh dễ thương, dễ gần quá chừng...
    - Em ơi! Anh lỡ chọn lầm cái avatar rồi! Anh chuẩn bị đổi đây, kẻo gây ra sự thất vọng về cái sự dễ gần, dễ thương đó! Ui, "sai lầm vẫn là anh"
    Xin phép mổ vài phát được không ạ?
    - Đương nhiên, anh đã lên đây thì coi như là chuột bạch rồi! Cứ làm tới tới đi chớ!
    Em dân Đà Nẽng anh à, dưng mờ vô tửu quán cãi nhau cũng nhiều gòi, coi như ngấp nghé dân Quảng mìn roài á.
    1- Chiên viên phá hoại, túm lại là anh hay phá cái chi rứa? Phải chiên phá cái chi chứ không lẽ đụng cái chi phá cái nấy?
    - Anh phá nhiều quá rồi, nhớ không nổi nữa! Hồi nhà anh chưa bị giải tỏa, trong cái tủ có một đống đồ là hậu quả của những lần phá! Duy nhứt chỉ có một con chuột dám rúc vô rồi một đi không trở lại!
    Anh đang có kế hoạch phá tiếp, nhưng phải đi làm kiếm tiền mua đồ về rồi mới có cái mà phá! Phá để làm được cái chi đó có ích! (nghe hơi nghịch lý hè?)
    2- Anh có em gái hem? Nhận em làm em gái hé
    - Anh không có em gái, em à! Cho nên anh không biết làm anh của em gái có khó lắm hông. Nếu em cảm thấy anh có thể tin tưởng được, em cứ coi như anh là anh trai của em được mà! Sẽ là một niềm hạnh phúc khi mình có một chút ý nghĩa đối với ai đó, có thể là một người anh, một người bạn, v.v... Ý em răng?
    3- Giọng Quảng Nam mìn có nhiều cái hay, trong các từ địa phương anh thích từ chi nhất? Nếu ai đó bảo giọng Quảng khó nghe thì anh phản ứng ra răng?
    - Câu hỏi ni hay đây... Với anh, mỗi một tiếng nói của quê mình đều đáng yêu và đáng nhớ hết á! Giọng Quảng mình đúng là khó nghe thiệt, nhưng nó là cái gốc của quê mình. Nếu ai đó bảo khó nghe cũng đúng! Mình chỉ cần nói cho họ rõ thôi! Nếu cần thiết, trong giao tiếp, mình có thể thay một số số từ quá đặc trưng của quê mình bằng những từ phổ thông hơn, để cho họ dễ nghe và dễ hiểu thôi mà! Em nghĩ răng?
    4- Với khu kinh tế mở Chu Lai thì anh có nghĩ rằng tương lai, đất Quảng có còn xanh như... con khủng long của anh hay không nhỉ?
    - Một điều cũng đáng để bớt lo, là Khu KTM Chu Lai đang được định hướng sang tiếp nhận những dự án đầu tư chủ yếu là về du lịch, dịch vụ.
    Theo anh nghĩ, đất Quảng có giữ và tăng thêm màu xanh hay không, là do sự nỗ lực của cả cộng đồng, cả người dân và các cơ quan lãnh đạo, em à! Người ta nói nhiều đến nguyên nhân và giải pháp, nhưng điều quan trọng là phải thò tay vô mà làm! Những người lãnh đạo phải đi đầu, từ việc nâng cao nhận thức cho tới đề ra những kế hoạch khả thi và thực hiện nó! Hi vọng là những mong muốn của mỗi ngườivề một đất Quảng Nam xanh tươi sẽ thành hiện thực!
    5- Mỏi tay quá rồi, mới mổ 4 phát mà dao cùn roài, có khi nào anh lý sự cùn chưa?
    - Cái vụ ni thì không tránh được! Hì hì! Nhưng chừ lớn rồi, không "cùn" nữa!
    Em cứ về mài dao, nếu thích mổ tiếp! Anh vẫn còn nằm đây cho đến hết tuần mà!
    Mổ tiếp...
  3. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    - Cái vụ "gặp nhau lần đầu tiên" chính là cái tính "dễ ghét" của em, bác ạ! Em ở trọ mấy năm rồi nên em rút ra được cái nhận xét này! Con trai thì ít, chứ đa số con gái mới lần đầu gặp em thường khó ưa, thậm chí "sợ" em, vì em ít khi mở miệng. Hì hì! Chỉ đến khi nào cần làm cái gì, em mới động đậy, rồi mới mở miệng sau.
    Cho nên mấy đứa bạn em nó mới cá với nhau rằng "thằng... (CVPH) mà biết tán gái thì tụi bây muốn cái chi, tau cũng chiều!"
    - Quen một người nổi tiếng thì em chưa biết cái cảm giác đó! Nhưng chắc là có nhiều điều thú vị, bác nhỉ?
    Còn lợi thế thì em không nghĩ đến. Phải tự mình tạo ra thôi!
    Rồi, lại mổ....
  4. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Bây giờ thì chích ngược lại bác một phát nè! Ai bảo trước khi mổ không chịu cột tay chân em lại! Hà hà!
    Bác hình dung về em như thế nào ạ? Bác có cảm thấy khó chịu khi mổ em không?
    Sắp hết tuần rồi! Tuần sau, ai sẽ lên đây?
  5. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: em dựa vào kiểu nói chuyện của anh để đoán bậy chứ có trông mặt con khủng long í đâu, ko tin anh về ngắm kỹ xem, mặt con khủng long í trông xảo trá lắm, không phải hiền ;))
    Vàng 2 và 3: Ý em rứa đó
    Vàng 4: Dao cùn là kiếm cớ để hỏi thoai, hì, dao em cũng chiên nghịp mờ, phơi sương một đêm, hôm sau bén như nhái, ngọt như đường ngay, chẳng cần mài anh ạ
    Hôm nay, em dùng thuốc gây mê tên là "Cá tính" (quái quỷ là đang có cảm hứng về 2 chữ này)
    1- Anh nghĩ một người thế nào thì được coi là có cá tính?
    2- Anh thích một cô gái có cá tính không?
    3- Anh có nhận xét mình là một người có cá tính ko?
  6. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Anh bắt đầu bị mê vì cái từ "cá tính" của em rồi đây....
    - Có cả một cái kho bự chảng định nghĩa về "cá tính". Em cứ thử dùng in tơ nét mà sợt là ra một mớ dài ngoằng kết quả tìm kiếm. Còn với anh thì anh chỉ nghĩ một điều đơn giản rằng "cá tính" là tính cách đặc trưng của riêng một người mà không lẫn lộn với ai được (hoà đồng nhưng không hoà tan, không chạy theo số đông vì không phải số đông hồi nào cũng đúng, dám nghĩ dám làm những điều mà không ai dám, miễn là không gây hại, v.v...)
    Em đã có hồi nào đọc nội dung lá thư của tổng thống Mỹ Abraham Lilncon gửi cho ông hiệu trưởng ngôi trường mà con trai ông theo học chưa? Theo anh, thì những cái chi liên quan đến "cá tính" có nhiều trong nội dung bức thư đó lắm. Nếu em chưa được đọc thì cứ thử tìm đọc, coi thử ra răng, hì?
    - Thích một cô gái có cá tính á? Chà chà, ... để coi... Nếu trái tim anh rung động thì có nghĩa là anh thích! Hì hì!
    - Câu cuối cùng : anh là một người có cá tính hay không á? Cái ni thì có lẽ anh tự nhận xét sẽ không đúng lắm đâu! Anh tự thấy mình khá xấu tính, cho nên anh đã ghi trong hồ sơ (profile) của anh rồi đó, em ạ! Hồi nào có dịp Offline, em cứ thử coi anh có phải là người có cá tính hông, hì?
    Rồi, mổ hết tuần ni....
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Cho tớ đăng ký.. lên thớt!
    Nhớ lần trước có ai đó "đề cử" nhưng bận quá ko lên thớt được. Dạo này rảnh rỗi rồi, bà con nhào zô mổ đi! Ai mổ bằng dao cùn thì bị mổ lại, ráng chịu! Hic...
  8. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Có bịnh nhân mới rồi kìa! Nhào dzô đi bà con! Tranh thủ mấy ngày trời không mưa....
  9. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Chứ lâu ni bác đi mô để thằng ... mây đen hén quậy bà con miền Trung mình ... mưa lụt tùm lum rứa? (mong bác Ngàn năm mây trắng tỏ bày cùng bà con hỉ ? )
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Tui có đi mô đâu, chỉ loanh quanh luẩn quẩn một chỗ thui.
    Thiệt ra thì "mây trắng" tui cũng là... ước vọng của con người (ít ra thì cũng là của cá nhân tui), còn "mây đen" của Ông Trời (làm mưa lụt tùm lun) thì chuyện hiển nhiên của tự nhiên.
    Hic, 2 chiện ni hình như chẻng liên quoan chi tới nhau, phải hông?

Chia sẻ trang này