1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật - tuần thứ ... xyz: Ngannammaytrang - lang thang thi sởi - chủ quán rượu Hồng

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi motthoang_hn02, 03/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunset152

    sunset152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Bác Mây Ngàn cho hỏi, làm thế nào để Mây (chính là bác ấy) thôi không trôi mãi ? Làm thế nào để bắt mây lại ? Có hy vọng giữ Mây lại không (nếu có cách hoặc có người biết cách mong bác bật mí)? còn nếu không thì bác bay mãi ah ?
    Được sunset152 sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 29/10/2007
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Oh hô, chào Sún!
    Để tui chia các câu hỏi của Sún và trả lời theo thứ tự cho rành mạch, nghen!
    1. Làm thế nào để Mây thôi không trôi mãi ?
    Sún phải hết sức tỉnh táo để phân biệt sự vật nào là mây và "con người" nào lấy tên Mây, nhé. Sún thừa biết là mây thì luôn luôn trôi, còn Mây thì chả trôi đi đâu cả, chỉ có tuổi cứ ... "trôi" qua Mây thui! Hic...
    2. Làm thế nào để bắt mây lại ?
    Sún muốn "bắt chước" Xuân Riệu hả? Muốn ''buộc gió lại, cho hương đừng bay đi" chăng? Thôi, cứ để yên cho mây bay. Đã là mây thì bay...
    3. Có hy vọng giữ Mây lại không (nếu có cách hoặc có người biết cách mong bác bật mí)?
    Cái "hy vọng" này là của Sún hay của ai rứa?! Nếu không phải của Sún thì tui cũng mong Sún "có cách" hoặc giới thiệu ''người biết cách" cho tui với? Nhiều khi tưng tưng, cũng muốn túm mây trời lắm!
    4. Còn nếu không thì bác bay mãi ah ?
    Đấy, Sún lại nhầm nhọt sang trồng trọt roài! Đọc lại phần trả lời cho câu 1 nhé!
    Chán Sún ghê cơ! Hỏi mấy câu chi mà giưũa trời không hà!
  3. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, ông Mây trả lời zui hè, nhưng, thấy người kia sửa chữa lại câu hỏi roài.
    Chậc ! Mây chẳng đi đâu cả. Mây ở đó chờ kìa.
    Ai muốn bắt Mây không ?
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Pà Rem đấy hở?
    Người kia sửa chữa lại câu hỏi sau khi tui đã trả lời rồi, thì người kia đành "chịu khó" ấm ức zậy! Hổng lẽ, đang mổ bệnh nhân, bác sỹ bỗng thấy dao kéo cùn quá, để đấy đi rèn lại con dao khác , thì khi quay lại bệnh nhân liệu có còn thoi thóp không?!@ hi hi....
    Bắt Mây làm tế à? Hay bắt đưa vào bệnh viện tâm thần?! (nghe đồn được hưởng 200 nghìn đồng đấy!).
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Khọt khẹt khọt khẹt....
    Alô, ông mây ở đâu bay dzìa cho tui hỏi vài câu nghen.
    1. Vì sao ông lấy nick @ngannammaytrang vì theo tui biết, mỗi cái nick đều gắn liền với một ý nghĩa nào đó, chẳng hạn như nick của tui . Hông lẽ ông muốn suốt đời làm mây trôi?
    2. Kế hoạch từ đây tới trước năm...40 t của ông là gì?
    3. Chừng nào thì ông mới chịu leo xuống cái " đỉnh tình sầu" kia.
    Chờ câu trả lời của ông
  6. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Bít tớ là ai hông Mây?
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    1. Hổng cần trả lời, vì bà Sờ đã tự trả lời sau khi hỏi rùi. Chỉ xin "minh hoạ" thêm một đoạn "thơ" của tui cho rõ nghĩa:
    ...Ước là vầng mây trắng
    Bay vào cõi ngàn năm
    Ước là một viên cuội tròn
    Nơi đáy giếng, xanh xanh...
    Để làm sự lãng quên
    Chứ không phải là... mình.

    2. Hic, Bà Sờ làm như biết rõ tuổi tác của người ta không bằng! Bây giờ tui cũng đang ở... trước năm 40t đấy thôi! Hi hi... Tiếc là người đưa ra câu hỏi tưởng như rất cụ thể nhưng lại quá chung chung. Kế hoạch gì nhở? Chịu. Tui vốn đã sống lung tung rồi, chả có kế hoạch gì đâu..
    3. Cái "đỉnh tình sầu" nào ấy nhở? Quái lạ! Hổng lẽ tui với bà Sờ lại có nhiều "cái bí mật" đã được chia sẻ rứa ah? Oh, nhớ ra rồi, cái bài hát "Trên ngọn tình sầu" của Từ Công Phụng (?) mà Tuấn Ngọc hát ấy hả? Uh, tui thích bài ấy lắm. Còn chuyện tui trèo lên trên cái "ngọn" ấy là tui nói giỡn thui mà... Vẫn đang loay hoay một mình ở dưới gốc đây bà ơi!
  8. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Bít. Là @haynhinthangvaosuthat; là Đại ca của Box Hà Giang đồng thời là Nữ hoàng sì pâm của tất cả các Box.
    Đúng hông?
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Tôi gọi ông là ngan nam may trang mãi rồi, không thích nữa.Giờ gọi một trong 2 tên sau, ông phải chọn một :
    - Maybay...dọc
    -Ngàn năm mây ... đen
    Chọ cái nào thì tuỳ, nhưng phải chọn.
    Hị hị.
  10. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    1. Ha ha ha !
    2. Ông nói thía thì nói; muốn bị bắt đi đâu ?

Chia sẻ trang này