1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật - tuần thứ ... xyz: Ngannammaytrang - lang thang thi sởi - chủ quán rượu Hồng

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi motthoang_hn02, 03/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi, tưởng lão Tun ép mình chọn cái gì... khó chọn hơn cơ! hơ hơ... Thì ông thích gọi tôi thía lào chả được!
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Hờ, dân tình ở đây "ngoan" dữ hè, tự nguyện lên sàn không vậy ta, chả bù cho làng iem,
    Thế thì em cũng tham gia mài dao ở đây tý, mong là chiên môn sẽ lên
    1- Lão Mây, lão tên gì thế?
    2- Iem bít tuổi lão rồi nhá, lão làm nghề gì thế?
  3. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    1. Hỏi như ... ăn cám hấp ấy! Tên Mây (@Ngannammaytrang) chứ tên chi? Tên thiệt trong khai sanh của tui áh? Là ĐHT.
    2. Làm công ăn lương. Nghề nghiệp gắn với cái bàn phím và cái micro.
    ----------------
    Lâu rồi mới thấy em SVTT nhuể, rứa mà "mổ" anh bằng mấy vết quá xoàng, chả thấm thía tẹo nào!
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thêm một câu : Tên lão là ĐHT? Có phải là
    Đồ Hấp Tấp không tah?
    (Hỏi xong rồi, dzọt thôi, vào đọc trả lời sau cũng hổng sao
  5. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Chắc do lâu ngày không có người cãi nhau đấy mà . Nhưng mờ dao cùm thì ráng mổ nhiều nhát vậy, không ngọt thì... cứa
    1- Cho hỏi anh đã trải qua bao nhiêu cuộc tình rồi ?
    2- Xin lĩnh giáo anh về 4 chữ: THẾ THÁI NHÂN TÌNH
    3- Một cậu bạn hỏi iem câu này: "Có một đám trẻ chơi chốn tìm. A núp ở một nơi mà ai cũng có thể thấy. Thế mà A lại không bị phát hiện. Hỏi vì sao?" Anh trả lời giúp em mí, thanks!
    4- Nghe trời tăm tắp, giọt mưa tuôn
    Bảo lưu trong dạ mấy chuyện buồn
    Lão đời nhân thế, yêu nên khổ
    Mây lững lững trôi, vạt nắng suôn
    Lừa cả hoàng hôn vào mắt biếc
    Gái son, gió rụng, câu thơ buông
    Chuyên đề văn thơ vào trời đất
    Nghiệp của anh mang, phải thơ buôn?
    Đúng không ấy nhể ?
    5- Số 5 hơi bị đẹp.
    Anh thích loại hoa gì: có sắc không hương? Có hương không sắc? không sắc không hương nhưng có nhiều tác dụng, kiểu như làm thuốc được chẳng hạn?
  6. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    ặ, hay nhỏằf? Mỏằ>i bỏÊo mơnh hỏằi xoàng, thỏ hỏằi 'Ê bao ngày rỏằ"i mà bỏằ?nh nhÂn bỏƠt tỏằ?nh nhÂn sỏằ chặa dỏưy 'ặỏằÊc thỏ này
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    @ Tủn (già) : Đồ... Hấp Tấp! ha ha ha....
    @ SVTT: Lão bất tỉnh nhơn sự do thân thể quá "mong manh", không chịu nổi cái tính khí bất thường, đỏng đảnh của thời tiết mùa này. Lão ngã bệnh mấy ngày, tốn mấy nồi nước lá xông và một lô một lốc thuốc Tây mới có thể gượng dậy và ngồi gõ phím đây. (Chứ chả phải do cái dao cùn của Y sĩ SVTT đâu! hé hé..)
    Lão trả lời pé nhé, ngắn gọn thôi:
    1. Chẹp, mối tình thì chắc hơi bị nhiều (đơn phương, đa phương..., đủ cả) còn Cuộc tình thì chỉ có Một. Vầ vẫn đang trải qua (chứ không phải đã trải qua).
    2. Về 4 chữ THẾ THÁI NHÂN TÌNH, nếu lão chiết tự ra để giảng giải cho pé cũng được, nhưng tốt nhất là pé nên trực tiếp hỏi người này: @Xuanbattan, anh ấy chắc sẽ rành rẽ hơn lão về 4 chữ kia.
    3. Lão chịu, đầu óc lão không thể "tư ruy" được cái gì cả.
    4.
    Nghe trời tăm tắp, giọt mưa tuôn
    Bảo lưu trong dạ mấy chuyện buồn
    Lão đời nhân thế, yêu nên khổ
    Mây lững lững trôi, vạt nắng suôn
    Lừa cả hoàng hôn vào mắt biếc
    Gái son, gió rụng, câu thơ buông
    Chuyên đề văn thơ vào trời đất
    Nghiệp của anh mang, phải thơ buôn?

    Tớ biết rằng tâm tớ rất hiền
    Chỉ là mỗi tội nói huyên thuyên!
    Ghẹo gái dăm câu còn đỏ mặt
    Gái trề môi bảo tớ đang điên!
    Thôi, tớ cũng đành cam chịu vậy
    Không ghẹo, chẳng đong, để... gái ghiền!
    Lừa phỉnh chi nhau rồi lẫy giận
    Đâu còn vui thú chốn thi viên!
    5. Lão thích hoa dại. Có đủ loại như pé hỏi, thích tất tần tật, kể cả loại có thể làm thuốc chữa bệnh hoặc cũng có thể bào chế độc dược!
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Ui ui có em đây anh Mây ui. Em đang lang thang ngoài kia, nghe tiếng quạ kiu bèn mò vào kiếm chác, hổng kịp mài dao mài kéo gì. Em cũng là mem box này đấy, anh leo lên bàn em coi nào
    1. Em nghe đồn dung nhan của anh với thơ của anh nó đối chọi với nhau phải hông ạ ? Như ngày với đêm như đen với trắng như âm với dương ấy
    2. Thơ anh bây giờ lúc nào cũng thoảng mùi hồng đào, vậy hồi xưa, cái hồi còn ngây thơ mơ mộng đó (nói đại chứ em cũng hổng chắc có thời nào anh ngây thơ hông) thì nó có ngào ngạt mùi nuớc hoa không anh ?
    3. Anh uống rượu có bao giờ anh thấy thế này không anh : "Chiều nay thương nhớ nhất chiều nay. Thoáng bóng em trong cốc rượu đầy. Anh uống hình em và uống cả. một trời quan tái mấy cho say"
    Anh cứ nằm yên trên bàn đấy nhé, đừng có mà trèo xuống. Em chạy về lát em quay lại mổ tiếp
    3.
  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Úi chu choa, nghe rộn rã tưng bừng hung, Bắc hỉ?!
    1. Anh cũng... "nghe đồn" rứa đó. Chỉ mỗi tội là chả biét cái nào đen cái nào trắng, cái nào âm cái nào dương! Cứ bấn loạn cả lên! hi hi....
    2. Hì hì, "thơ" anh không chỉ có một "rung nhan" kinh khủng khiếp mà còn tỏa ra một mùi quái dị dợm nữa cà! Không chỉ có mùi rượu với mùi nước hoa đâu. Mùi này, chỉ khi nào Bắc ở sát ràn rạt bên anh thì mới "nghe" được! (Bữa mô có dịp thử bữa em hỉ? )
    3. Uhm, có, có. Cũng đôi khi "bắt chước" các cụ cho có vẻ tí chứ! Cũng có khi bắt chước cụ Quang Dũng nữa : "Thoáng hiện em về trong đáy cốc/ Nói cười như chuyện một đêm mơ.."
    ___________________________
    Thôi rồi, đè người ta ra bàn rồi tếch zìa zới chồng con roài! Rõ khổ.
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Em đợi giờ linh mới quay vào mổ tiếp nè
    1. Anh ở nơi mô ? Bán Hồng đào
    Chẳng hay tuổi tác thì thế nào ?
    Xuân xanh được mấy chục cái lẻ ?
    Nói xem sao
    2. Giờ rảnh thì anh thích làm gì ?
    3. Quyển sách nào gây ấn tượng sâu sắc nhất cho anh ? Nick nào trong ttvn gây ấn tượng sâu sắc nhất cho anh ? Cô gái nào bưóc qua đời anh mà để lại dấu chân sâu nhất , vì sao vậy ?
    4. Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của anh là gì vậy
    Thôi, giờ linh qua rùi, em về em ngủ đây. Anh đừng có mà lén lút leo xuống rồi trốn nhá . "lưới trời ***g lộng thưa mà khó thoát" đấy

Chia sẻ trang này