1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật - tuần thứ ... xyz: Ngannammaytrang - lang thang thi sởi - chủ quán rượu Hồng

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi motthoang_hn02, 03/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị đọc Ráp đoạn trả lời này nhé...
    Bạn Rùa của tôi
    Ôi
    Là đứa to mồm
    Rất to
    To
    To như cái loa
    Phóng thanh
    Nó nói rất nhanh
    Có thể nói không ngừng
    Nói tía lia, nói bất tận, nói không cho miệng mọc da non.
    Và..
    Nó còn
    Là đứa tham ăn vô cùng..
    Uống cà phê
    Rất ngộ
    Uống ừng ực
    Nhìn phát bực...
    Nhưng...
    Rùa cũng là
    Cô bé rất đễ thương
    Dễ thương
    xinh xắn
    Tuy...
    Hơi nhùn
    Ồ yeah!
    kekekekeke
    (Câu 2, miễn tiếp )
  2. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] Kaka... hum nay chả có ai mổ... há há...
  3. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Gà này bị lai .....vịt từ khi nào?, sao giống anh bạn Donald thế? Gà con à?
  4. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Híhí... [​IMG]
    Sao lại cứ để bệnh nhân nhấp nhổm thế nhỉ? Rõ chán!
  5. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Mến chào ka sĩ Thanh gà
    Cứ tưởng hôm nay khác hôm qua:)
    Chưa thêm người mổ, chứ không phải:D
    Bỏ qua:))
    Hỏi một câu thôi tớ hỏi Gà
    Mấy bận gần đây chẳng ở nhà
    Đi mô xa thế, đi xa thế?
    Về đi Gà??
    đến từ KBC
  6. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Sau một tuần nhậu thịt gà mùa cúm H5R1 (vì ko có tiền để R nhiều hơn H ) ... mời bà con ta mổ xẻ ...bưởi Vethamnuidoi ặc ặc
    (chạy thôi, ko dám mổ nữa sợ bị quýnh )
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tớ khai đao
    @Vethamnuidoi quẳng cái lý lịch lên đây nào?
    Tạm thế đã nhể?
  8. Daihocdanang

    Daihocdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Tiếp chiêu nè: vtnd có tấm chưng dung nào ko ... post lên để cả nhà xem mẹt nhỉ ? Vethamnuidoi làm gì để chứng minh là ko phải nick ảo của một ai đó ? ...
    Tạm thời thế đã
  9. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    1. Bạn đang ở QN?
    2. Bạn là nữ?
    3. Bạn sẽ đóng góp cho box với tất cả khả năng on-oflfine có thể?
    Nếu thế, bạn là ứng viên duy nhất cho ví trí số 1 <====đương nhiên trúng tuyển. Mình sẽ xem xét và nhường lại vị trí mod cho các bạn đang ở QN làm, như thế sẽ tạo điều kiện cho box phát triển và mang tính đặc thù địa phương nhiều hơn. Khi set mod cho bạn, admin sẽ yêu cầu thông tin cụ thể ( chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, hộ khẩu ...). Mong bạn giúp box QN ngày càng phát triển hơn.
    Hỏi tiếp, thông tin phụ:
    1. Bạn chống lầy chưa, được bao nhiêu cái xuân xanh rồi?
    2. Ngọn gió nào đã đưa bạn đến với box QN?
    3. Bạn thích màu gì? thích ăn gì?thích uống gì? thích ngủ ở tư thế nào?
    Vậy nhé, mổ tiếp sau.
  10. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Ừ, chào tất cả mọi người trong box Quảng Nôm mình!
    Để thay cho lời mở đầu, Núi tự giới thiệu: Núi, là một người bình thường!
    Tính từ này dùng chung và sẽ đi suốt chặng đời của Núi (chắc là như thế, và mong sẽ là như thế!).
    Núi đang sống một nơi có tên gọi là Phố, một Phố nổi tiếng thâm trầm và cổ kính. Mặc dầu, hiện tại điều này chỉ được thừa nhận trong những cuốn sách hướng dẫn du lịch, trong các sách viết về Phố của nhiều năm về trước, hay trong ký ức của mỗi một người dân của Phố... Phố hiện nay đã lộ liễu ồn ào nhưng lại có phần hơi... tự mãn. Tự mãn vì trong mỗi người con của Phố vẫn đang nghĩ rằng, Phố vẫn thơ mộng và hiền hòa như xưa. Hơi trầm trọng!
    Đấy, Núi đang sống với một Phố thế đấy...
    Núi sinh năm 1978, nhưng là Đinh Tỵ. Mọi người cứ đếm tuổi, rồi phán 29 hay 30 gì cũng được, nhưng Núi tính là mình đang 29 (Ăn gian với... trời tí!). Vẫn làm việc như bao người bình thường khác. Đôi khi làm việc tích cực như chẳng còn chuyện chi trên đời là quan trọng. Vẫn lén... nét chát chít, post bài mặc dù đang trong giờ làm việc và vẫn biết... thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Hì hì. Mọi người bình tĩnh nhé!
    Chưa chống lầy đâu. Tại do mải bận... đong đưa với nét đấy! Nếu mọi người cho mình phát biểu tí thì mình sẽ nói rằng, mình thích đọc những bài tự viết về vùng đất của mỗi người, nơi mà mỗi người đều có thể ngất trước nó mỗi khi một ai đó nhắc về, nơi đó có những bước chân còn in dấu thời gian...
    Ừ, từ "bình thường" cũng có thể đại khái nó lên một chút, như, Núi cũng có khả năng... xấu xa tới bến, hay, cũng có khả năng yêu thương vô bờ...
    Nó cũng là bình thường thôi, phải không ạ?! Nhưng hi vọng là trong những khi căng thẳng đã có nhẹ nhàng và dịu dàng... yểm trợ để đi qua một ngày thường.
    P/S: Yêu màu nâu, yêu biển, yêu Phố và... yêu mình nữa. Hì hì.

Chia sẻ trang này