1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi Tuần Một Quyển Sách - cạnh tranh với mỗi ngày một quyển sách của Chào Buổi Sáng( Hãy đọc và khám

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi mylifeisskidrow, 13/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mylifeisskidrow

    mylifeisskidrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Mỗi Tuần Một Quyển Sách - cạnh tranh với mỗi ngày một quyển sách của Chào Buổi Sáng( Hãy đọc và khám phá :Phải lấy n

    Xin chào mọi người .

    "Bạn nhận ra một điều thú vị từ quyển sách trên tay
    Bạn thấy cuộc sống thật phong phú thật đáng yêu
    Bạn học được từ hạnh phúc từ khổ đau cách yêu thương những người xung quanh mình
    Bạn nhận được niềm tin vào những điều tốt đẹp
    Tôi muốn được chia sẻ cùng bạn. "
    _ Con mèo lật đật _

    Vâng . Mục đích của tôi khi mở topic này là : Chia sẻ với mọi người những cuốn sách mà tôi thấy ... thích chia sẻ .

    Và các bạn , hãy cho tôi biết tôi còn lười đọc sách đến đâu .

    Hãy cùng chia sẻ .
  2. mylifeisskidrow

    mylifeisskidrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Mở đầu :
    Cái này viết ở Đà Nẵng . Đứa em kết nghĩa đang ngủ lăn ở dưới kia , nhớ Hà Nội và nhớ topic này .
    Đã lâu lắm rồi cái thời đọc "Túp lều bác Tôm","Không gia đình","Những tấm lòng cao cả","Cuốn theo chiều gió"(đọc dở),"Chiến tranh và hòa bình"...Những kinh điển . Quả thật nó nhiều cái reo vào lòng tôi hay bất cứ ai đọc nó nhiều tư tưởng , cảm xúc để mà có thể viết lên đây . Mà chắc chắn đó đều là trong sáng , tốt đẹp , " hồng hào " , " nóng hôi hổi " mới đọc hay cháy túc tắc sau khi bạn đọc mấy năm trời . Và dù có "đói" như Nam Cao , "nhục" như Nguyễn Công Hoan , "hài" như Vũ Trọng Phụng (văn) hay nó "buồn" như Xuân Diệu , "ảm đạm" như Chế Lan Viên ( trước CM ) , "mặc" một tý như Hàn Mạc Tử , "khí phách một tý" như Huy Cận , Thâm Tâm ( thơ - và hằng xa số các ông các bà làm thơ mới trong Thi Nhân Việt Nam của Hoài Thanh , Hoài Chân mà tôi chả nhớ nổi ) . Thì cái thế giới của cả Việt Nam và nước ngoài kia nó lơ lửng ở những đâu đâu xa lắm rồi . Rơi phịch xuống cái phòng trọ nhỏ này là thế kỉ 21 - ĐN VN .
    Đấy là tôi kô có cái ý muốn chê bai hay nói bỗ bã rằng : " ***** , mấy cái thứ văn đó cũ rồi , đếch đáng đọc " . Tôi vốn là đứa lắm chuyện , lại thêm cái phần khó ngủ vì nhớ một đứa điên điên đang ngủ lăn ngủ lóc ở HN thì cái sự lắm chuyện này mong các bạn lượng thứ . Thêm nữa nghĩ đến cái việc post một bài viết về văn mà đếm lên đếm xuống được vài dòng , mỗi dòng có dăm chữ kể cũng xấu hổ .
    Chết lại văn quá rồi . Quay lại chủ đề , ý tôi kô muốn gạt phăng cái đám kinh điển ( nước ngoài ) và thâm căn cố đế ( Việt Nam ) trên mà ấn vào tay các bạn "Trà Hoa Nữ","Nếu còn có ngày mai","Hai số phận" hay cái đám văn học Ling Lei - TQ mà chắc chắn không ít trong chúng ta nhăn nhó khi đọc những từ viết trong "Búp bê Bắc Kinh"-Xuân Thụ , "Điên cuồng như Vệ Tuệ"-Vệ Tuệ v.v...
    Tôi chỉ muốn đặt trước mặt các bạn một quyển sách . Nói rằng nó thế này thế kia , nó "chấm chấm" . Bạn hứng thú thì đọc , không thì thôi . Mà tôi lại chẳng biết hay dở sao ? Chỉ thấy nó có suy nghĩ khi tôi gấp trang cuối nó lại . Vì suy cho cùng tôi có biết chi đâu là hay dở , tôi đâu có phải là những nhà "cử" văn này , "phế" thơ nọ . Muốn làm đựoc những cái đó , tôi còn phải học . Còn suy nghĩ thì ... của riêng tôi , chả cần ai dạy tôi cũng có .
    Nói một thôi , một hồi toàn những lí do mang tính chủ quan kia , tôi xin hiền lành đưa ra một cái tên "Nhân trường hợp chị Thỏ Bông"-Tản văn của Thảo Hảo . Vui vẻ tý , tôi đang sống trong XH có ảnh ở trong đó đấy .
  3. mylifeisskidrow

    mylifeisskidrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì . Thực tình :
    - Suy nghĩ ư ? Lắm quá , viết đến vỡ size diễn đàn mất .
    - Nó nói cái gì ư ? Nhiều đấy , viết đến vỡ size diễn đàn mất .
    - Ơ hay , giới thiệu thì cũng phải viết một cái gì đi chứ ? Viết gì ? tóm tắt à ? viết đến vỡ size diễn đàn mất .
    Thế đấy , lủng củng quá . Mở bài thì to tướng , thân bài thì bé tẹo , kết bài thì lại béo ra . Vì cái nền giáo dục mà tôi được hưởng nó bắt tôi phải viết cái gì cũng có mở-thân-kết , như con người ta phải có đủ đầu-mình-tứ chi . So sánh thì khập khiễng quá , đại khái tôi phải hễ cứ viết cái gì ra là cũng phải để nó không bị khuyết tật . Mà cái thằng tôi , quen chép-nguyên-văn-mới-được-điểm-cao ở phổ thông thì việc biết thân thể cái bài văn thế nào thì cũng lơ mơ , qua qua như thân hình con gái vậy . Biết nó có những gì nhưng tường tật nó ra sao thì lấy vợ mới biết . Mà tôi thì chưa "lấy vợ" , tức là chưa phải cánh làm việc về văn chương ( nhà báo , nhà văn ... ) . Ấy lại lung tung rồi , kà kê tý , mọi người đừng hiểu là tôi mà lấy vợ là nhảy vèo sang làm nhà văn nhà báo to uỳnh uỳnh . Thế khó đấy , chỉ sợ thiếu duy ý chí . Nên tôi chỉ dám " nặn " toàn thằng con trai , tức là ... đứa nào cũng xấu xí cả , xấu hơn con gái .
    Hơn nữa , xét thấy cái việc sắp đi thực tập . Sợ chưa luyện xong cái bài "Làm thì láo , báo cáo thì hay" . Nên cũng nhân đêm rỗi rãi và sợ ma luyện bút chì chút . Kẻo sau khó có tay mà viết ít ít văn " dũng sĩ " . Để sau này còn có " anh hùng " mà báo cáo trước thầy . Viết mà "dũng sĩ " thì đọc phải " anh hùng " . Nhắc đến thầy cô , lắm chuyện một tý . Tôi thích số 7 , vâng có thể bạn nói nó là số ma quái trong quan niệm duy tâm này nọ . Với tôi 7 điểm là bằng sẽ khá . Nên tôi và khá đông các bạn tôi thường tạm gác cái vô sỉ của mình lại mà đi "liếm ghế thầy" . Ngại thật , "ở Việt Nam mình cái đó rất khó nói" .
    Nhưng nghĩ một hồi thấy hơi lo , các thầy tôi , tức là các cán bộ giảng dạy , muốn được ngồi lên cái ghế để cho tầng tầng lớp lớp sinh viên đến xin .... thì phải thật giỏi . Nghĩa là , theo quan niệm điểm của trường tôi - ĐH Béo Khỏe Hà Nội là Triết không 7 cũng phải 8 . Mà như thế là các thầy hiểu được khá nhiều ở trong cái quyển sách Triết thời các thầy . Tôi đoán nó cũng không khác với cái bọn tôi đang học lắm . Cũng có thẻ các thầy đọc được thêm nó bằng tiếng Rát sờ mong , vâng mong là hơn cái bản dịch tiếng Việt mà tôi không nhớ nổi là mình có thể hiểu được 1/1000 thứ văn mang tính chất siêu khoa học , khoa học của khoa học đó . Vậy thì ... cái văn "dũng khí" của tôi khó mà khiến các thầy "không hiểu được Đoàn đã làm được những gì"(Nông Bích Vân) . Đấy là còn nói thêm tôi chưa thạo văn "choang choang" lắm .
    Càng viết thấy nó càng lủng củng . Đấy điểm văn ở phổ thông toàn lẹt đẹt 5,6 nó là thế đấy .
    Quyển này chưa lâu , cũng may mà nó chưa cũ chứ nếu không cụ Rùa ở nhà chắc đã được vớt lên cho vào ***g kính và anh Việt có thể đi bộ hoặc lạc quan là lội bùn ra tháp Rùa . Vì từ khi đọc nó đến giờ tôi chưa thấy cái hồ ở giữa lòng quê tôi có cụ (tiếng tăm lẫy lừng đến nỗi nhiều sở ban ngành ở Hà Nội cãi nhau mãi xem cụ thuộc ai chủ quản ) chưa có gì gọi là biến chuyển . Cũng vì nó chưa cũ nên chủ nhật này tôi đi Hội An không phải băng qua cái hình tròn to tướng mới lừ đừ được ở cái hình vuông .
    Chà nói thế có lẽ đu đủ rồi . Viết nữa thì type lên đây mệt nữa .
    P/S: Gửi chị . Không biết chị có đọc được bài viết này không ? Em chị đã lớn hơn chút vẫn ảnh hưởng nhiều ở chị . Bút chì 2B của nó cũng cứng cáp lên chút . Chỉ giận lúc đó trẻ con quá , để mất tình cảm của chị .
    ĐN sáng 12-06-2006
    Được mylifeisskidrow sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 13/08/2006
    Được mylifeisskidrow sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 13/08/2006
  4. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái tựa của Topic, xong đọc lời dẫn của chủ nhân topic, đọc xong chẳng hiểu ý định của mylife là gì nữa. Đằng ấy vung chi một thứ hầm bà lằn như vậy làm lời bạt cho cái Topic hay ho này thì quả thật uổng quá. Rảnh thì tìm Hồ Anh Thái mà đọc đi rồi hẵng làm cái Topic này ấy ạ.
  5. mylifeisskidrow

    mylifeisskidrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Vâng lại một tuần trôi qua . Tôi lại nuôi cái topic này thêm một tuần .
    To anh cuorknia : Tôi mạn phép gọi là anh . Vì anh đã gọi tôi là mylife . Cái đó làm tôi sung sướng lắm lắm . Và tôi đoán anh mang nhiễm sắc thể XY , chứ các XX như chị lá , chị chocolate thì ... việc gọi tôi mylife chắc tôi phải cố gắng nhiều . Tôi cũng cảm ơn anh nhiều . Vì anh nói là anh không hiểu tôi viết gì ... có nghĩa là anh đã chịu khó ngồi đọc cho nó hết những gì tôi đã viết và chắc anh cũng đã vặn vẹo trí óc anh nhiều nên mới thấy nó hầm bà lằng . Một lần nữa xin cám ơn anh đã vất vả vì bài viết khó hiểu của tôi .
    Thưa anh , tôi lười lắm , lười chảy thây . Nên tôi mới lập ra cái topic này , mục đích là để tôi bớt lười , chí ít trong cái vụ lười đọc sách . Thêm vào nữa tôi còn sợ . Tôi lười và sợ , nên mỗi khi nhìn thấy quyển Bóng Đè hay Bến Ôsin tôi đều sợ . Tôi sợ mình không có thời gian mà đọc hết nó . Tôi sợ nó không "cạnh trang vị trí" được với những cái như Devinci Code , Tình Yêu Thời Thổ Tả , Rừng Nauy ... thế nên mấy lần cầm Bóng Đè lên mà tôi có dám mua đâu . Thôi tôi xin lỗi anh cái sự lười nhác của tôi .
    Đấy thế nên tôi mới cần phải nhắc tôi thêm một lần nữa là : tôi lập cái topic này ra mong cho cái sự lười của tôi nó bơn bớt đi . Còn tôi vốn dốt văn , dốt lắm lắm . Như tôi đã nói , toàn 5 với 6 văn ở phổ thông thôi . Nên văn vẻ tôi vung ra nó thường tung toé chứ ít khi được thành hàng thành lối như các bác hoạ sĩ . Mà tôi cũng nói rồi mà . Tôi chỉ biết " nặn " ra con trai thôi .
    Tôi đa sự lắm . Tôi lại còn tham lam nữa . Nên tôi muốn tôi viết một nhận được 10 cơ . Tôi muốn tôi viết ra có người mắng tôi , có người khen tôi ( khen chân tình ) , có người đồng ý , có người phản đối ... Thế là tôi thấy vui rồi , đó các anh các chị đã chịu khó đọc mà phê bình tôi thì còn gì quí hơn . Nếu các anh đọc những quyển sách mà tôi giới thiệu , các anh thấy nó hay nó dở , các anh thấy nó mang lại cái gì cho các anh ... thì kính mong các anh cho tôi biết . Để ngồi ở cái góc nhà tối tăm này , tôi còn có cơ hội phổng mũi mà người nhà tôi kô nhìn thấy .
    Lại nữa , lại dài dòng nữa rồi .
    Thôi vì anh đã chịu khó chê , tôi xin lỗi anh vài câu và giải thích thế này . Tôi xin hỏi các anh các chị , các anh các chị có tò mò kô ? Vâng tôi dám chắc là có , không ít thì nhiều . Nói thế nào để gây cho các anh các chị sự tò mò ? Tôi nghĩ rằng - vâng lại cái chủ kiến kém hiểu biết của bản thân tôi - tôi thấy nói cứ úp úp mwỏ mở là hay nhất , vừa gợi tò mò , vừa ... Thế nhưng xem ra tôi thất bại rồi .
    Vậy thì nói thẳng : Anh cứ đọc Nhân Trường Hợp Chị Thỏ Bông đi rồi anh sẽ hiểu tôi viết gì . Còn nếu anh vẫn chưa hiểu , thôi tôi đành phải xoá béng mấy cái bài viết giới thiệu về nó đi vậy . Mình kém cỏi quá .
  6. mylifeisskidrow

    mylifeisskidrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đã bao giờ nghe đến Ling Lei chưa ? Nếu chưa các bạn có thể biết đôi chút qua đây http://dantri.com.vn/giaitri/2006/7/132750.vip?SearchTerm=Ling Lei . Các bạn có thể nhăn mặt khi thấy một số từ ngữ mang tính chất phổ thông nhưng không phải ai cũng nói ra dễ dàng trước mặt người khác giới ở trong đó . Nhưng mạn phép mà rằng : " Chả gì nó cũng là một loại Văn Học " .
    Nghe có người mắng sợ rồi . Xin rụt rè hơn chút nữa vậy . Bạn đã đọc " Búp Bê Bắc Kinh " _ Xuân Thụ chưa ? Nếu chưa thì ... chả sao cả .
    nếu bạn rỗi - bạn có thể đọc .
    nếu bạn bế tắc - bạn nên cân nhắc để đọc .
    nếu bạn thích rock - bạn nên đọc .
    nếu bạn kô nghe rock mà có người yêu nghe rock - bạn càng nền đọc .
    nếu bạn là kẻ lập dị và muốn tự do - đóc nó đi .
    Vâng chỉ xin dám nói thế kẻo khó hiểu quá . Mong nhận được nhiều bài viết gửi trả lại từ các bạn .
    [​IMG]
    xin lỗi không tìm thấy bìa sách tiếng Việt
  7. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi chẳng biết thế nào là đọc sách nữa, có cuốn Tư duy lại tương lai mà đọc mãi chẳng xong gì cả. Loanh quanh cũng cứ tài liệu rồi tài liệu kinh tế, cũng qui định, thông tư, ...chẳng có thời gian đâu mà "điên" với "cảm" nữa. Hichic
    @mylife :bạn nhỏ hơn tôi, chẳng sao cả. Tôi chưa biết Thảo Hảo, cũng chưa đọc Ling Lei, nhưng tôi có đọc qua Bóng đè, Rừng Nauy rồi. Sẽ thử ngâm cứu dòng văn học Ling Lei xem sao, nhưng nếu mylife đã giới thiệu thì tôi nghĩ bạn nên trích dẫn một số đoạn đi, sẽ thu hút hơn đấy.
    Hy vọng là bạn sẽ làm tốt hơn cái ý định đưa đường cho mems trong box ni đọc sách xem thử mọi người lười đến đâu nhá!
  8. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1

    Xe ôm tình cờ chạy ngang thấy có người nhắc "rừng Nauy "mới chạy lại xem....
    1) nhắc chú nào viết Tiếng Việt phải cho ra Tiếng Việt, đừng có nửa nạt nửa mỡ nhá.
    2) "Rừng Na Uy" xếp chung với "bóng đè" không biết chú đọc sách gì, tóm tắt tiểu thuyết trên báo à.
    3)cái gì gọi là "dòng văn học" ling lei nghe lạ tai quá nhỉ. Giải thích hộ anh cái. Lũ nhãi ranh chùi đít viết lăng nhăng cũng thành "dòng văn học" cơ đấy.
  9. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, ông anh nóng tính thế, em ấy ngưỡng mộ cái ling lei ấy nên xếp vào dòng văn học là chiện thường í mà!
    Nhắc đến cái "Bóng đè" em chỉ thấy ức chế thêm thoai, bắt chước cũng chả ra hồn, tội mí đứa nhỏ
  10. mylifeisskidrow

    mylifeisskidrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Dạ chào anh ạ .
    * Về "Văn" hay "Học" Ling Lei :
    Vâng , thưa anh , để em giới thiệu lại : Em rất "dốt" nên ... em thú thực ... em chỉ đi nghe người khác nói ( mà thường là người khôn hơn em ) , chứ em "ngại" đưa ra ý kiến của riêng mình . Nên em thấy ở đây có mấy cái , kính anh tham khảo :
    + Giới trẻ Việt Nam cần nhận thức rõ dòng văn học Ling Lei (http://www.cinet.gov.vn/detail.aspx?source=5&catid=58&newsid=4657)
    + Nguyễn Huy Thiệp: Ðỗ Hoàng Diệu, Nguyễn Ngọc Tư... là những cây bút nữ mới rất đáng để ý. Mấy năm nay ở Trung Quốc có dòng văn học Ling Lei ...(http://www.thotre.com/index.php?menu=detail&mid=40&nid=413)
    + nhắc đến Ling Lei (một dòng văn học mới của Trung Quốc đang gây xôn xao dư luận nước ta) http://www.sachviet.com.vn/item_detail.asp?id=4866
    + Văn học Ling Lei nổi lên như một dòng văn học trong những năm qua và trở thành hiện tượng trong đời sống văn học ở Trung Quốc. (http://thegioisach.ektanet.com.vn/news/news.php?id=2127)
    Vâng , em thấy người ta nói thế nên em nói nó là văn học ... Còn nếu anh khôn hơn ( khôn hơn em thì đã đành rồi ) ... em xin nghe theo anh vậy .
    * Về tiếng Việt
    Dạ , em nhắc lại , em cực ngu "văn" nên ... em không biết thế nào là nửa "nạt" nửa mỡ ... Em viết mấy thứ trên có chỗ nào không phải là tiếng Việt xin anh chỉ cho . Em sửa !
    * Về ...
    Có chuyện thế này , ngày "sưa" em đi học Hoá ... Thầy em lúc đó so sánh hay cái chất gì đó , quên rồi . Nhưng ông có cái ví dụ , đại khái là khi so sánh cái gì cũng nên thế nào đấy ... đừng so sánh con chó với con mèo vì con chó nó khoẻ hơn rồi chẳng còn gì mà nói nữa .
    Cảm ơn anh , vâng lần sau em sẽ so sánh chó với chó ạ .
    Vâng thưa anh ... Em không biết ý anh là sao ... thực sự em viết cái này chỉ là để mỗi tuần em tung hô một quyển sách . Có người khác tung hộ em càng cảm ơn . Mà ... dạ em lại thấy em ngu - em cũng chả biết từ "sách" nó địng nghĩa sao . Em chỉ thấy cứ cái gì nhiều chữ nó đóng cộp nhiều trang với nhau là em vu cho nó là sách rồi ... Nhưng như anh nói thì lỡ có ngày em đưa quyển Kỹ Thuật Điện của Đặng Văn Đào lên thì chắc em ăn mắng rồi . Kỹ Thuật Điện xếp chung với Rừng Na không biết chú đọc sách gì, tóm tắt sách kĩ thuật trên báo à ?
    Thưa anh ... em cũng xin nói rằng , em lười lắm . Nên cái chuyện đọc truyện rồi tóm tắt nó lại rồi mang kể cho người khác . Nói văn vẻ là chỉ đường cho con hượu nó bớt tung tăng trong vườn mà phóng thẳng về chuồng . Để người ta biết quách cả nhân vật "em" và nv "tôi" đều chết hay thêm mấy nhân vật phụ "Mẫn" , "Kha" đều chết quách hết trong "Thiếu Nữ Đánh Cờ Vây" ... rằng cái dòng họ Buyên-đa đấy nó chẳng hạnh phúc gì khi chịu nguyền rủa vì tội loạn luân trong "Trăm Năm Cô Đơn" rằng ... cái đấy em không làm nổi . Có lẽ chỉ có những người chăm chỉ như anh thôi .
    Một lần nữa xin cảm ơn anh , đã làm cho em sáng mắt ... Thôi từ nay trở đi em chỉ dám tung tiểu thuyết vậy . Nhưng mà em ngu dốt , chỉ đọc nhiều truyện ngắn nên ...
    *** Viết nữa khéo có người ghét , vào ĐN biết đi nhậu với ai đây ? ***
    Được mylifeisskidrow sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 31/08/2006

Chia sẻ trang này