1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một tí:bây giờ sẻ là ..................Locky, một thành viên hông đúng tuổi nhưngnhiệt tình

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Babystar, 14/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Mỗi tuần một tí:bây giờ sẻ là ..................Locky, một thành viên hông đúng tuổi nhưngnhiệt tình và rất chi là hiềnnnnnnn(^_^)

    Hội chuột của chúng ta mới thành lập, mọi người vẫn chưa biết nhau nhiều, topic này dành cho chúng ta giới thiệu về nhau nhé.

    Nhân vật đầu tiên

    Chupi84 - Phong cách riêng cho mình

    Lần đầu gặp Chupi thấy Chupi khá ngổ nghịch, hơi quậy và đặc biệt là rất tự nhiên... đôi khi hơi ... khùng (hehe).

    Không hiểu sao lại chọn Chupi là người đầu tiên để mình nói, chắc tại vì buổi họp lần trước, Chupi đã để lại nhiều ấn tượng.

    Còn mọi người thì nghĩ sao?



    Tí khùng


    Xì ta, ta xì...xì ta, ta xì...




    Được cassiechit sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 10/10/2003
  2. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    PS: ở topic này, nhân vật sau khi được một người khác giới thiệu, nhớ cho biết tiểu sử về mình nhé, và các thành viên, có thể cung cấp thêm thông tin, những câu chuyện đáng nhớ về người ấy...
    Và nhân vật mới sẽ được giới thiệu vào thứ hai, người đầu tiên được mở màn sẽ là nhân vật của tuần.
    Lý do không thể là nhân vật của ngày vì như thế thông tin sẽ rất ít, và topic này mau chóng kết thúc
    Tí khùng
    Xì ta, ta xì...xì ta, ta xì...
  3. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Thế nào nhỉ.........., nói về chupi à..........!! Để xem nào.............!!
    Chupi như thế nào nhỉ??!! Có một tính cách khá ngổ ngáo và mạnh mẽ . Thích ăn mặc và làm dáng (xem ảnh là bít ấy mà ). Khá là kín đáo và cẩn thận trong công việc. .
    Nói chung là hơi bị đặc biệt. Dặn trước nhá, người đặc biệt nguy hiểm lắm, hé hé. Tặng chupi câu này "bông hồng trắng có gai sắt nhọn"
    À, dạo này không thấy chupi post bài nữa nhỉ.!!!
    Wherever you go in life, if you come with nothing, you'll leave with nothing
    Được anhchuotbeo sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 15/04/2003
  4. nhoc_vanny

    nhoc_vanny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Nhóc có ý kiến! Sao hông để pà koong tự do hê lên cho nhân loại biết sự hiện diện của mình mà lại đem người ta ra mổ xẻ vậy? Lỡ người ta hông thích thì seo?
    Theo ý nhóc thì ta nên để một dạng giống như phỏng vấn vậy á. Ai được phỏng vấn thì nêu nick ra, trong vòng một tuần, các bạn có gì mún hỏi thì post câu hỏi lên. Người bị fỏng vấn có nhiệm vụ trả lời các câu hỏi công khai giữa forum.
    Hoặc theo hình thức thứ hai là ai cũng được tự do làm một bản lý lịch trích chéo về mình, càng độc đáo và thể hiện cá tính càng tốt. Mọi người đồng ý hông?
    We're all a little weird. And, life is a little weird. When we find someone whose weirdness is compatible with ours, we join up with them and fall into mutually satisfying weirdness...
    and call it LOVE

  5. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì các ấy nên làm giống như reporter của ttvn làm ý, viết một bài cảm nhận thật hay về tí đó, rùi mọi người sẽ tham gia hỏi han, bàn lluận, nhận xét, giúp người đó bỏ tật xấu, phát huy cái tốt ( hì hì ), tất cả viết trên topic.
    Cái chủ đề này ý tưởng hay quá,
    friends forever
  6. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Những người bít và hỉu rõ về chupi thì chả thấy mặt mũi đâu. Chupi hứa sẽ post một bài tự nói về mình, cũng chẳng thấy tăm hơi đâu.
    Để cho nhanh nhanh một tí, tớ đề nghị mỗi tuần sẽ viết và vẽ chân dung của 2 Tí chuột thay vì là một.
    Ngày mai thứ bảy đề nghị mọi người hướng ống kính tới anh chàng Mod trưởng ban đối ngoại nhà ta: Hiệp Sĩ Tình Yêu. Con người này khá là đặc biệt và được khá nhiều Tí cô nương chú ý ngay từ lần gặp đầu. Lý do thì vẫn chưa rõ vì sao các Tí cô nương lại mê đến thế và tranh nhau đòi làm thư ký của HSTY nữa chứ

    Thầm lặng vì mọi người

    When love fades away from us.
    I see no reason for you to cry.
    We have been through this before.
  7. ThanhHuong_4u

    ThanhHuong_4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    ThanhHương ,QuyênTiểuMuội và Chupi la những tỉ muội dễ thương của nhau nhưng không vì vậy mà không có những nhận xét khách quan về nhau đâu.Đối với tôi Chupi là một người bạn tốt,tuy quen nhau chưa lâu nhưng tôi và Chupi rất gần gũi nhưng đôi lúc tôi lại thấy giữa chúng tôi vẫn còn một khoảng cách gì đấy,do hai người tạo ra hay là do tự tôi cảm thấy thế??? Nhưng tôi biết chắc sau này Chupi ra Hà nội thì tôi sẽ buồn lắm.Trong ba đứa bọn tôi thì Chupi là đứa ngủ ít nhất,không bị nghiện chat ít khi một mình vào Box của hội chỉ vì một lí do đơn giản là không nhớ nổi cái link của TTVN-hihì,một người có trí nhớ kém,trong ba đứa thì có thể nói Chupi lười rửa bát nhất nhưng lại là đứa chịu khó đi mua đồ ăn vặt nhất.-hè.Bây giờ tôi rất vui vì luôn có hai tỉ muội bên cạnh mình.
    Tình bạn muôn năm
    ================================================
    BÉ YÊU
  8. Chupi84

    Chupi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    CHA ME OI! BAO NHIEU NGUOI NHAN XET VA THE LA CHUPI NHA TA PHAT OM LEN VI NHUNG NHAN XET DO DAC BIET LA TI KHUNG VA ACB UI GIOI OI! AI MA NOI NGUOI TA TAN NHAN VAY CHU, SAU NAY CHUPI MA KHONG CO NGUOI YEU THI GIAC VAY, MOT MINH MINH KHUNG CON CHUA DU HAY SAO MA LAI LOI CA CHUPI VAO , KHONG DAM DAU NHE, NGUOI TA TU BE DA LA NGUOI BINH THUONG RUI, AI MA NHAN LA KHUNG DAU, CON HOA HONG TRANG CO GAI THI CUNG DUONG NHIEN THOI THU NGHI COI HOA MA KHONG CO GAI THI DE HAI HON LA HOA CO GAI PHAI KHONG DO CHI LA THU VU KHI RAT MANH MAI CUA LOAI HOA NU HOANG NAY THOI TU VE Y MA NEU MA CHUPI KHONG DANH DA CHUT XUI THI CHAC BI MAT NGUOI BAT NAT CHET MAT. HIC HIC
  9. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Bác Quyên tiểu muội thì em bít rất rõ...các bác cần thông tin chi tiết o ???
    [​IMG][​IMG]
  10. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Chupi ui, trùi, lại không dấu, hic , đau mắt qúa đi mất. Hic.
    Chupi nè, hoa hồng nào cũng có gai, hì hì, nhưng có những bông hồng bẻ gai dễ như bẻ giấy ấy . Còn gai của Chupi là gai sắt nhọn đàng hoàng. Đố ai dám bẻ
    Không ai bít gì về bác HSTY à?? Đề nghị thư ký chính thức của HSTY lên tiếng phát ngôn dùm bác ấy nhé . (Ám chỉ Maianh đấy )
    To sap_chet_van_yeu_doi: Có đấy, hì hì, 3-4 ngày nữa, sau khi giải quyết xong bác HSTY sẽ chuyển ống kính sang cô Tí đại sứ Quyentieumuoi . Có gì nhờ sap_chet_van_yeu_doi viết một bài dùm
    To babystar: babystar là người tạo chủ đề sao không giữ quyền điều khiển chủ đề luôn mà chạy đi đâu mất thế???

    Thầm lặng vì mọi người

    When love fades away from us.
    I see no reason for you to cry.
    We have been through this before.
    Được anhchuotbeo sửa chữa / chuyển vào 20:56 ngày 20/04/2003

Chia sẻ trang này