1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một tí:bây giờ sẻ là ..................Locky, một thành viên hông đúng tuổi nhưngnhiệt tình

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Babystar, 14/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Gì, một tháng mà Chít, chạy đâu sớm thía?? Chờ mọi người hồi phục tinh thần đã chứ . Chờ tí nhé, ACB@ đang hoàn thành nốt danh sách câu hỏi sẽ đưa ra cho Chit@ , hờ hờ. Hình như xấp xỉ 100 câu gì đó,


    Hôm nay trời nắng chang chang
    Chuột béo đi học chẳng mang cái gì
    Chỉ mang một mẩu bút chì
    Măm măm chóp chép bánh mì mẹ cho
  2. RedEvil

    RedEvil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, đồng ý với chị Will, lâu lắm rồi mới nghe chị hỏi một câu có ý nghĩa như thế...
    Trả lời đêêê, cấm trốn nha
    Princess
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Ác gì mà ác wé dzợ? Huhuhu... ACB chơi gì kì dzợ? Hổng chịu đâu, phản đối...!!!

    Cassie Love
  4. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, xong gùi, xong gùi đây, những câu hỏi dành cho Chit@
    _ Chit@ thích nhất màu gì?
    _ Thích ăn gì nhất? Ghét ăn gì nhất?
    _ Chit@ đã iu mấy lần gùi (xem kinh nghiệm ấy mà)
    _ Đề nghị Chit@ kể nốt mấy câu chuyện mà Chit@ hứa kể nhưng chưa kể . Kể xong thì tha đó
    _ Một ngày thường của Chit@ thường như thía nào? (hơi xâm phạm đời tư một tí, hì hì)
    _ Chit@ có hay nấu cơm không? Chit@ bít nấu món gì và độc chiêu là món gì?
    _ Nhà Chit@ ở đâu thía? Có xa trung tâm thành phố lắm không?
    _ Nhà Chit@ có rộng không vậy, và lớn để nhé được khoảng trên 20 mạng vào nhà không?
    Làm party ở nhà Chit đê


    Hôm nay trời nắng chang chang
    Chuột béo đi học chẳng mang cái gì
    Chỉ mang một mẩu bút chì
    Măm măm chóp chép bánh mì mẹ cho
  5. dethuong84

    dethuong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Thế là rỏ rùi nhé , CB định thuê nhà hả?, hỏi lém thế nhưng mục đích cuối cùng chỉ là một he he ai bít là gì hông?
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chit chạy mất tiu gùi, hổng có Chit ở đây...
    (Ông Chụt Béo này ác wé, hic hic... bi giờ phải về nhà chiên chả giò rùi, chiều nay mới trả lới...! C ya!

    Cassie Love
  7. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Khà khà bác chụt béo tính wa ở chung nhà dzới Chit chứ giè hehehehe.

    Tí cô đơn

    Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời
    Người iu ơi!Tìm em nơi nào?​
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hổng dám đâu, thấy câu cúi cùng của ổng hông?
    Trắng & hồng phấn...
    Dzụ này phải nói thiệt hả? Sao Chit thấy giống đang xưng tội với cha nhà thờ vậy? Yêu thì nhìu lém, bị toàn yêu người ta không à, chứ người ta đâu có yêu lại mình!!! Nên bi giờ Chụt Béo hỏi như dzị, Chit đâu bít đường nào mà trả lời...
    Còn nếu nói là có bạn trai lần nào chưa thì... 2 lần!!! & bi giờ đang đi tìm lần thứ 3...
    Chụt Béo hỏi câu này là Chit tưởng mình giống ngôi sao ca nhạc!!! 1 ngày của Chit hả?
    - Sáng nếu phải đi học thì dậy sớm, còn không thì nướng đến khoảng 8h hơn thì ra Net.
    - Đi học hay ra Net gì thì cũng... 11h hơn về nhà ăn cơm.
    - Ăn cơm xong là khoảng 12h hơn. Nếu chiều có tiết học thì ngủ được gần 1 tiếng, nếu không thì đến 2h, lại... ra Net!
    - 4h30 - 5h chiều thì về. Lại ăn cơm!!!
    - Đến tối nếu có hẹn hò café với Hội Khỉ hay bạn bè thì đi, không thì ở nhà con fin! Còn níu mà thấy chán wá là... mò ra Net típ!
    - Dạo này bỏ chat khuya rùi mà cũng tới gần 1h sáng mới ngủ. Nằm trên giường đọc nát hết mấy tờ báo lun rùi mới thăng được.
    Hì hì... Thì ra là có "sắp đặt" trước nên hỏi 1 lố về nhà mình!!! 20 mạng hẻ? Okie, để hum nào có dịp thì làm 1 cái party lớn ở nhà Chit lun hén!!! Ai ở xa thì phải đi xa gáng chịu!!!
    Xong gùi đó, Chụt Béo làm Chit mỏi tay wé. Hic hic...

    Cassie Love
  9. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Thêm một câu hỏi cuối cùng dành cho Chit@
    _ Chit dự định tương lai như thía nào. Ví dụ như là chừng nào thì học xong? Học xong thì làm gì? Có học thêm gì nữa không? Chừng nào thì chống lầy ? Định kinh doanh buôn bán ra seo ?
    Nhân vật xấu số tiếp theo sẽ là người .........................., hehe chuẩn bị tinh thần nhé


    Hôm nay trời nắng chang chang
    Chuột béo đi học chẳng mang cái gì
    Chỉ mang một mẩu bút chì
    Măm măm chóp chép bánh mì mẹ cho
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0

    Hic hic... Câu cuối cùng mà có 1 đống câu nhỏ nhỏ. Hổng ai ác như Chụt Béo hít á...
    Dự định hả? Sang năm 3 thì Chit chọn chuyên ngành Quản trị Du lịch & Khách sạn. Sau đó thì đi làm & lập gia đình. Thế thôi. Còn trong thời gian học ĐH thì Chit đó gắng tìm 1 cơ hội sang Thụy Sĩ cũng để học ngành Quản trị Du lịch. Wish me luck!
    Học thêm thì chắc cũng không học gì đâu, tại vì... hổng thấy có hứng thú với cái gì hết á! Bi giờ lịch học trong trường có thêm môn tiếng Hoa nữa rùi, nên... Chit an phận!
    Hum bữa thèng bạn bói cho Chit là tới năm 28 tuổi Chit mới "chống lầy". Hehehe... Nếu mà ra trường hổng có việc làm thì có ai có hứng thú mở Shop bán hoa với Chit hông?

    Cassie Love

Chia sẻ trang này