1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một tí:bây giờ sẻ là ..................Locky, một thành viên hông đúng tuổi nhưngnhiệt tình

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Babystar, 14/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RedEvil

    RedEvil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, em này kì ghê, sao lấy chú em bạn cưng ra hù chị vậy, chị sợ quá hà.... Thôi vậy đi, chị sẽ trả lời câu hỏ của cưng để chuộc lại những lỗi lầm chị đã gây ra cho cưng. Chị sẽ chọn người chỉ yêu chị 0.1%. Tuy he chỉ yêu chị 0.1%, nhưng mà cuối cùng người he chọn lại là chị, đúng không, điều đó chứng tỏ là he cần chị. Chị đủ tự tin để làm he yêu chị 100% ...hehehe
    Princess
  2. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Trời cả lời độc thiệt, bó giò lun

    MES

    Life is a long road.....that
    u cant cease despite u dont know what happening in front of the road.
    Who will go with MES?
    Được cassiechit sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 07/07/2003
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Nó là chuyên gia đi cãi mướn mà, em không bít hả? Hehehe...
    Thui đủ rùi đó, đổi người khác đi...

    Cassie Love
  4. littlemanonsmallearth

    littlemanonsmallearth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    168
    OK, test vòng 1 , vượt qua, con suy nghĩ thế thì dzất hợp dzí hắn, có lẽ con sẽ là ngừ đầu tiên thuần hoá được hắn hoặc bị hắn...hạ hồi phân giải!thôi để bác giới thiệu cho con sơ sơ về chú em của bác nhá: hắn tên Minh, còn gọi Minh cu, sinh năm 84, quê Cần thơ, tháng 9 dzìa VN...con mún bít thêm gì hông??? mà lần sau nói chiện dzí người lớn thì ngoan chút, đừng hỗn, không bác cho mấy roi vào mông đấy!!!
    Dù sao thì...cũng vậy thôi!!
    Nhưng không buồn vì ta là ta,
    chẳng quan trọng vì ta sẽ làm được!!
  5. littlemanonsmallearth

    littlemanonsmallearth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    168
    chời, có gì là pó giò!!!nhiều khi cưới cô chị để cưa cô em thì sao...có câu: tình chị diên em mừ!!!
    Dù sao thì...cũng vậy thôi!!
    Nhưng không buồn vì ta là ta,
    chẳng quan trọng vì ta sẽ làm được!!
  6. RedEvil

    RedEvil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, cưng này, chị nói dzậy mà cưng làm thiệt hả.... gặp người lạ chị hay mắc cỡ lắm cưng ơi...hihihihi... À, mà tính tình của bạn cưng sao, hiền lành chất phác không...hehehe
    Bài đầu cưng post chị còn hiểu, đến bài sau là hết hiểu luôn, cái gì mà cưới chị lấy em...
    Princess
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    2 đứa này xưng hô lộn xộn wá, sửa lại coi...

    Cassie Love
  8. tse_tse

    tse_tse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    RE@ ui, cho Tsé@ hỏi tí
    Bí quyết nào mà RE@ có làn da "trắng mịn hết chỗ chê" vậy???/
    Đừng giấu nghề nhe!!!!!!
    Câu thứ 2, câu này là giúp đỡ các tý nhà mình đó
    "Tiêu chuẩn chọn người iêu của RE@ là gì?
    Cách thức nộp hồ sơ ra sao???
    Bao gio moi het that bai day??????
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Da nó trắng thui, chứ đâu có mịn. Hehehe...

    Cassie Love
  10. littlemanonsmallearth

    littlemanonsmallearth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    168
    hiền...năm nay là 2003 rùi bé...con gái không có người hiền nữa là con trai!!!kiếm người hiền thì về quá khứ mới có bé ạ!!!..ờ, mà hắn cũng hiền đấy...cứ thử xem, cưng!!!
    Chời, vậy cũng xưng chiên gia chửi lộn mướn...bác nói tiếng việt con cũng hông hiểu nữa!!!!thất cọng wé...
    Dù sao thì...cũng vậy thôi!!
    Nhưng không buồn vì ta là ta,
    chẳng quan trọng vì ta sẽ làm được!!

Chia sẻ trang này