1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một tí:bây giờ sẻ là ..................Locky, một thành viên hông đúng tuổi nhưngnhiệt tình

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Babystar, 14/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RedEvil

    RedEvil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, chị có là chuyên gia chửi lộn đâu cưng, mà bộ chửi lộn giỏi thì đọc hiểu được cái cưng post hả? Bi giờ chị cho cưng đi hỏi mọi người đó, coi ai hiểu cưng post cái gì thì chị chết liền...hehehe. À, còn nữa, chị thì không thích con trai hiền lành đâu, đứa nào càng quậy chị càng thích ( quậy của chị không có nghĩa là racing, dancing, smoking, ...). Mà chị thấy bạn cưng hiền lành thiệt, đến giờ mà chưa biết use Internet thì làm sao có thể gặp chị để trao đổi,tâm sự đây...hahaha
    Cái con Chit@ này, Chit@ hổng thấy da mặt người ta mịn nhưng mà Tsé@ thấy là được rồii ha. Thật ra RE@ cũng hổng có bí quyết gì đâu , từ nhỏ đến giờ chỉ toàn ở trong nhà, ít đi la cà, rong chơi với bạn bè lắm, mà có đi thì đi buổi tối thôi, nên không chịu tác động của ánh sáng mặt trời cũng như tia cực tím...hahaha. Cưng cứ làm như chị đi ...hehehe
    Tiêu chuẩn chọn bạn trai .... đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu...hehehe
    Nói giỡn thôi, chứ nhiều lần RE@ cũng tự đặt cho mình câu hỏi này nhưng vẫn chưa tìm ra câu trả lời đó...hihihi nên đến giờ vẫn ALONE nè. À, có cái này thì RE@ chắc chắn nè, RE@ muốn mọi quan hệ đều bắt đầu và tiến triển từ FRIENDSHIP, không thích mới nhảy vô mà cưa cẩm... sợ lắm...hehehe
    Princess
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Oè... Từ friendship đi lên mới có vấn đề đó. Làm bạn là 1 chuyện, làm người yêu là 1 chuyện khác xa lắm. Với lại, cứ coi như là có thể phát triển như vậy đi, nhưng đến khi 2 đứa không còn hợp nhau nữa, chia tay, thì khó mà nhìn mặt nhau như ban đầu nữa, tức là tình bạn cũng không còn!
    Hì... chỉ góp ý với Red@ 1 chút vậy thôi...

    Cassie Love
  3. tse_tse

    tse_tse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    RE@ ko bít ha?littlemanonsmallearth có biệt tài đó
    Đó là nói tiếng việt, vietnamese ko hỉu, nó tiếng tây, tây cũng ko hỉu
    C'est vrai, chồng iêu?
    Bao gio moi het that bai day??????
  4. littlemanonsmallearth

    littlemanonsmallearth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    168
    hihihihihi....sinh con ra là bố mẹ, nhưng người hỉu con chỉ có mỗi ....tse@ thui hà...Oui, c'est ça!!!!!!
    Je vous prie!!!!
    Được cassiechit sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 10/07/2003
  5. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Chit@ nói đúng que' tình iu không thể trở về tình bạn tính vote 5* rùi mà nhớ lại là vote rùi.
    Trời ơi chỗ public mà chơi tiếng Pháp không hà không tôn trọng mí người dốt như tui dì hết

    MES

    Life is a long road.....that
    u cant cease despite u dont know what happening in front of the road.
    Who will go with MES?
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hehehe... 2 đứa nó là dzợ chồng mừ, nói chiện dzới nhau cần gì ai hỉu. (Để bữa nào tui khóa nick 1 lúc 2 dzợ chồng lun cho khỏi nói dzới ai nữa hết thử coi hen!!!)
    To Littleman@: Lần sau ông có trả lời dưới dạng trích thì làm ơn để ý: Viết ở dưới cái [/quote] giùm tui cái. Đi theo e*** bài giùm ông mệt wé!!!

    Cassie Love
  7. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Này Red@, hỏi thiệt có phải những mối tình trước kia của Red@ đều ngậm ngùi hết , đến nỗi bây giờ chán rồi, chả biết sao nữa, chỉ muốn cái gì tới thì tới thôi phải không ?
  8. littlemanonsmallearth

    littlemanonsmallearth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    168
    cũng có lý hè, nhưng trước kia thì ngậm ngùi, nên bi giờ Red@ rút kinh nghiệm rùi, bi giờ red@ "ngậm" hoài nhưng hổng thành nên khỏi phải "ngùi"!!!
    Je vous prie!!!!
  9. RedEvil

    RedEvil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Hai cưng, để chị nói cho nghe. cái vế sau của bé monter@ thì hơi đúng chút chút, còn vế đầu thì sai bét... từ nhỏ đến giờ chị chưa có mảnh tình dắt vai nữa chứ làm gì mà đến mấy mối tình...hehehe
    Princess
  10. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Hú hú, cưng cái đầu Red@ đấy, Monster ghét nhất là bị gọi bằng cưng, Red@ phải gọi Monster là anh, nếu Red@ cưng Monster thì gọi là anh yêu. Như vậy mới là bé ngoan.
    Vậy là cả hai vế của Monster đều đúng rùi, từ nhỏ tới lớn mối tình nào cũng ngậm ngùi thì làm sao có mà dắt vai được. Red@ bây giờ còn cô đơn, và cũng còn sợ nữa...hú hú

Chia sẻ trang này