1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một tí:bây giờ sẻ là ..................Locky, một thành viên hông đúng tuổi nhưngnhiệt tình

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Babystar, 14/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    ... là tại vì gặp thèng con trai nào cũng gọi "cưng" xưng "chị" nên nó mới vậy đó!!! Nó nghe kiểu đó nó thấy ghét wá rùi, còn tâm trí đâu nữa mà cưa với chả cẫm...

    Cassie Love
  2. littlemanonsmallearth

    littlemanonsmallearth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    168
    không phải đâu, re@ định cưa little@ đó, vì giữ nguyên cách xưng hô, hổng lẽ gọi little@ là chú, phải giả bộ lớn chút xíu mới gọi anh được!!!
    La vie sans l''amour comme canh chua sans la me!!!!
  3. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Cha không dzăng này cứ cưa RE@ hòai à Đổi người đi, RE@ là của mes để dành ròi.

    MES! good bye my friends! Good bye HCMC!

    Life is a long road.....that
    u cant cease despite u dont know what happening in front of the road.
    Who will go with MES?
  4. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ sẽ đổi sang người nào nhỉ???!!!! AAAAAAAAAAAHHHHHHHHH hé hé, nghĩ ra rồi, tên nào đề nghị đổi người thế nhỉ, hé hé
    Mes Mes bis bis, tới lượt bác Mes thôi


    Hôm nay trời nắng chang chang
    Chuột béo đi học chẳng mang cái gì
    Chỉ mang một mẩu bút chì
    Măm măm chóp chép bánh mì mẹ cho
  5. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Ừ, lấy mes@ làm đề tài đi, để trap@ coi mọi người nói sao về ông xã. Mỗi lần trap@ nói ông xã lăng nhăng là ổng lại xù lông lên ( giận í mà! ). Mọi người cứ thoải mái nhận xét đi nhá.
    (^_^) (^_^) Beautytrap_Dangerous minds (^_^) (^_^)
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Mes@ cho chị Chit hỏi nha:
    - Em định đến năm bao nhiu tuổi thì lấy vợ?
    - Lớn rùi phải hông nè, nên cho chị hỏi 1 câu nghiêm túc 1 chút: Em là đàn ông, vậy đối với em thì sự nghiệp gia đình (gia đình nhỏ của em sau này á), cái nào quan trọng hơn?
    - Đi học xa vậy chứ, nhớ điều gì của Sài Gòn nhất?
    Câu cuối cùng (của lần hỏi này thui!): Mẫu người yêu của em là thế nào? Hè hè...
    Trả lời thành thật nha nhóc!!!

    Cassie Love
  7. tse_tse

    tse_tse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Cho tse hỏi chút, Mes thấy ở malay có gì đặc biệt nhất, nghĩa là nếu fải mua 1 món wà malay tặng bạn thì Mes mua gì?
    Trả lời xong, thì lần sau dzìa nhớ mua cho tse@ nhé
    Hic hic, that bai hoai
  8. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    MES tính chia tay Hội chụt đi du học hả?Lại đi mất 1 tên nữa roài,tiếc nhể?Mes ới,QTM thấy Mes quen quen,ko biết thế nào đây?
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  9. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Hê.....hỏi gì kì dzậy pà tự dưng hỏi bao nhiu tuổi cưới dzợ à, nhưng mà thú thiệt chắc cũng phải 30 tuổi ấy, nói chung là xa vời lăm chỉ khi nào có sự nghiệp rõ ràng rành mạch thì mới cưới dzợ thôi. Câu hai thì dĩ nhiên là em quan niệm gia đình quan trọng hơn sự nghiệp rồi (chắc là tầm thường quá phải không) Đi làm có tiền để làm gì?????? Không phải chỉ để lo cho dzợ và con thôi sao. Nhớ Sài Gòn nhất là những buổi chiều cùng bạn bè ăn bò bía trên bờ sông Thanh Đa.
    Mẫu người em yêu thì đơn giản lắm, không cần đẹp nhưng tuyệt đối là không xấu, không cần giàu, không cần thông minh nhưng hơi bướng bỉnh một chút thôi chứ hổng lẽ chồng nói cái gì dzợ cũng nghe theo sao dzậy thì còn gì là thú vui trên đời này nữa. PHẢI BIẾT NẤU ĂN.
    To Tse'': trời.......anh bị nghẹn rồi không biết trả lời sao hết!!!!!!
    TO QTM@:

    MES! good bye my friends! Good bye HCMC!

    Life is a long road.....that
    u cant cease despite u dont know what happening in front of the road.
    Who will go with MES?
  10. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ ........... chú MES này ăn lói như người nhớn ấy nhảy .......... kink kink wớ ............... mà sao chú lại bảo :" chắc là tầm thường lắm fải ko " ........... với vỉn wớ ặc ặc......... tự nhiên hạ mình thía làm giè ..........
    ờ mà cho đây hỏi 1 fát : thế MES là cái chi rứa , đây chẳng hỉu zì hít á ............

    THE GODMOTHER
    Sống là để khỏi bị chết chứ ko fải để trở thành anh hùng

Chia sẻ trang này