1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một tí:bây giờ sẻ là ..................Locky, một thành viên hông đúng tuổi nhưngnhiệt tình

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Babystar, 14/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    To bé Mes@: Không tầm thường đâu em!!! Như vậy mới là đàn ông đó!!! (Khoái... khoái...). Hay ho gì những ông tai to mặt bự mà vợ thì ngoại tình, con thì hút chích. Hehehe...
    Hum nay mới khóa 1 nick, còn bực mình wá nên chưa hỏi típ em được. Để mai đi.

    Cassie Love
  2. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Em hơi không đồng í đâu, có những người sống thật là biết sống, họ có những ước mơ vĩ đại, sống vì quê hương đất nước.....Nói chung là mỗi người có một ước mơ thôi. Con cái hư thì không thể đổ lỗi tất cả cho cha mẹ được, làm cha mẹ ai mún con cái hư đâu ché mặc dù là cha mẹ cũng có phần lỗi nhưng suy cho cùng thì cũng tội nghiệp cho họ lắm.

    MES! good bye my friends! Good bye HCMC!

    Life is a long road.....that
    u cant cease despite u dont know what happening in front of the road.
    Who will go with MES?
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hì hì... Tội ché, đẻ con ra đâu bít sau này nó thế nào. Chứ mà bít trước nó hư hỏng thì... bóp mũi cho nó chết cho rùi!!! (j/k)

    Cassie Love
  4. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    cũng may là các cụ nhà chị Chít ko biết trước tương lai , nếu ko thì giờ này hụi mình làm răng mờ có hụi trưởng , các bács nhảy .........

    THE GODMOTHER
    Sống là để khỏi bị chết chứ ko fải để trở thành anh hùng
  5. tse_tse

    tse_tse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    MES nhất định ko trả lời câu hỏi của tse hử?
    Hic hic, that bai hoai
  6. littlemanonsmallearth

    littlemanonsmallearth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    168
    nhìu chiện!!!thấy chỗ nào 8 được là nhào vô vậy sao vợ???lần này tha, lần sau mà còn đi 8 thì....kiu chồng theo dzới!!!
    La vie sans l''''amour comme canh chua sans la me!!!!
    Mãi dành tình iu cho Chip@ love@ dzà Tờ-sờ-e@
  7. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Không phải là không trả lời mà thật tình không dám trả lời, cái này là Tse ép à nghe đừng có giận đó. Người ta hay tặng cái gì mà đi đâu cũng mặc hết ấy.....Đừng có giận à nghe...

    MES! good bye my friends! Good bye HCMC!

    Life is a long road.....that
    u cant cease despite u dont know what happening in front of the road.
    Who will go with MES?
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hehehe... Tui cũng nghĩ dzị đó!!!

    Cassie Love
  9. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    ma ui , nhớ mọi người wé hà , papa hông cho lên net , trốn đi hông được chời ui , về củng hông máng may dzùn lun , pó tay
    Alone
  10. tse_tse

    tse_tse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    thế thì khỏi tặng Tse@ nhé
    . Hic hic, lâu lâu mới tìm ra cách đòi wà, thế thì chết con mất thui
    Phong tục gì mà quái thế??
    Câu thứ 2, giữa 1 người rất rất đẹp, nhưng ko tốt bụng lắm( nghĩa là tốt chút chút), và ko nói chiện hợp lắm với Mes; và 1 người nhan sắc bình thường, khoảng 4/10 or 4,5 nhưng rất kind, nói chiện rất hợp với Mes thì Mes sẽ chọn ai nhỉ?
    Đừng trả lời là tùy thuộc vào con tim lúc đó nhe, vì theo giả thiết , Mes thích cả 2 , nhưng chỉ có quyền chọn 1 mà thui
    Hic hic, that bai hoai

Chia sẻ trang này