1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một tí:bây giờ sẻ là ..................Locky, một thành viên hông đúng tuổi nhưngnhiệt tình

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Babystar, 14/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Hờ xin lỗi bạn Luck 1 bài chat nữa thui
    To Mafia hờ thì đúng là hôm đó tớ ik no cậu mừ
    Mà tớ có làm gì đâu bộ chat xong với tớ cậu bồi hồi ngẩn ngơ ko học được à ? ( Khổ nhiều người bảo với tớ thế lắm rùi ..khục khục )
    Mà cậu khoe Nick YM tài thía để tớ add lại nhé ...
  2. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Luck@ xin gửi lời cảm tạ đến ai đó nghĩ ra cái topic này tạo điều kiện cho chit@ đồ tể đưa Luck@ ra cho người khác phanh thây xẻ thịt.(vỗ tay nào...bài phát biểu còn dài lắm).
    Phải công nhận cái "băng rôn" của chit@ thật ấn tượng :"Luckymonters - con người sâu sắc đến lạnh lùng". Có lẽ vì vậy thay vì mọi người sẽ đè nhau, đạp nhau đi xem người khác bị xử án thế nào, họ lại hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn, chỉ ước mong không được nhìn thấy kẻ vừa lạnh vừa sắc, không bị kẻ đó về lùng sục nhát ma mình...(silent for a while)
    Hôm nay Luck@ rất vui. Thứ nhất là vì không khí chờ đón mà mọi người dành cho mình. Thứ hai là vì mọi người đã hoảng loạn hết cả, Luck@ có thể ung dung đến hội trường mà không phải tức tối, khó chịu vì khói bụi. Thứ ba là do Luck@ bất ngờ. Vì Luck@ có cái tính hay nghiêm trọng hóa vấn đề. Luck@ nghĩ rằng với một kì phỏng vấn tầm cỡ như thế, có lẽ mọi chỉ dẫn sẽ rất cặn kẽ, chi tiết. Song Luck@ đã đi gần hai ngày, cạn gần lương thực mà vẫn chưa tìm thấy phòng của mình. Cuối cùng sau khi đã mệt lả người, tâm trí hoảng loạn, Luck@ mới tìm được phòng của mình. Các bạn có biết tại sao không...(silent for a while)
    Thật ra vào lúc đó, Luck@ cũng chả hiểu tại sao lại có tình trạng như vậy. Luck@ đã trả lời tự cho câu hỏi của mình. Nào là có thể mình bị cận thị, rồi loạn thị, rồi cũng có thể là rối loạn thần kinh,...Cuối cùng sau khi đã đủ tỉnh táo và hết sức nhức nhối về vấn đề của mình, Luck@ đã quyết định điều tra. Thì ra, cái phòng mổ xẻ mình đáng lẽ phải ghi tên phòng là Luckymonster thì chit@ đồ tể lại ghi là Luckymonters. Vấn đề thật là đơn giản, dễ hiểu và vô cùng nhỏ bé. Nhưng cũng chính vì nó nhỏ đến không đáng nghĩ tới như vậy cộng với sự tầm cỡ của chương trình này đã khiến Luck@ đây mất minh mẫn, và vô cùng bối rối...(mồ hôi chảy ròng ròng...không có tiếng vỗ tay...có lẽ họ đang cố đồng cảm...silent for two while)
    ...​
    (thời gian có hạn...cuộc phỏng vấn dời lại...một người ra về trong máu và nước mắt...tay lăm lăm một trái nuclear...)
  3. sonnewLQT

    sonnewLQT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Thì ra vấn đề bức xúc của LuckyMon(s)ter(s) là vậy đó.Cách giải quyết thì dễ dàng thui mà sao ông này làm cho rắc rối thế nhỉ(silent for nhiều while).Cho tui hỏi ông vài câu cho đỡ bức xúc hen.
    1.Ông làm 00 thấy lâu chưa?
    2.Điều tra được gì rồi,kể VD đi(hay là mình làm phục vụ cho mình,tình cảm chẳng hạn!!!)
    3.Nghe nói ông cưa cô nào đó ghê gớm lắm,mà tui cũng định cưa nữa.Chúng ta cùng hợp tác hen?!?!.
    4.Mà ông định làm cái gì trong thời gian sắp tới thế?
    5.Câu quan trọng nhất : Ông muốn cái gì làm quà cho hội chuột???
    À,quên nữa,có thể tui là người duy nhất hỏi ông thôi đó,bởi vậy ông ráng trả lời nhanh nhanh nhe.Cám ơn nhiều
    Sống trong đời sống
    Cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi...
  4. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hèm, chú lucky@ bình tĩnh cái nèo, lo lắng gì chứ hè hè
    Cho tớ hỏi thế mẫu người lý tưởng (gf í mờ ) của ấy là chi thía nhở Và ấy đang cùng chú New@ cưa em nào thía ( hơi tò mò thui )
    The best thing under neath the stars
    Youre everything my heart desires
    <FONT style="BACKGROUND-COLOR: lave
  5. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    hiz ...............cóc hỉu chú Luck@ nói giè , vít zì lằng nhằng wớ ................. xông thẳng vào vấn đề đi bạn hiền ...................... cụ thể là trả lời mí câu hỏi tâm huyết của tui đê hehe .........................đừng có lơ thía chứ

    THE GODMOTHER
    Sống là để khỏi bị chết chứ ko fải để trở thành anh hùng
  6. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Bạn ILY@ này hình như bị ảnh hưởng của tư duy kiểu bố già. Phỏng vấn gì cứ như đe dọa người khác. Việc hợp tác lâu dài giữa chú New@ là chuyện top secret không thể nào nói ra được.
    Còn chuyện mẫu người lý tưởng thì xin ILY@ tham khảo cái qua cái link này. Suy nghĩ càng nhiều càng tốt chứ, ILY@ hỉ ? http://ttvnol.com/forum/topic.aspx?TOPIC_ID=229033&whichpage=2
    Nếu có vấn đề gì suy diễn mà không thể hiểu được thì có thể liên lạc với Luck@ này. Đừng hỏi qua những người trung gian, dễ dẫn đến stress lắm...hehehh
    &lt;P&gt;[red]&lt;/FONT&gt; &lt;/P&gt;
    &lt;P&gt;[red]
    &lt;P&gt; &lt;/P&gt;
    &lt;P&gt;&lt;FONT color=inactivecaption&gt;&lt;STRONG&gt;Cuộc đời mới đẹp sao !
    &lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=darkgray&gt;Monster.Inc&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/FONT&gt;
    Được luckymonster sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 13/10/2003
  7. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    1/ Ông hỏi gì lạ thế ? Tui làm không không thấy hồi nào. Mọi người vẫn thấy tui thường xuyên đấy chứ !
    2/ À, thì giao tiếp với các bạn nhiều cũng hiêu các bạn đang muốn gì, đang nghĩ gì chứ. Nhưng đây là vấn đề tế nhị không thể nói ra được đâu.
    3/ Việc tui cưa cô nào ghê lắm thì ông nghe của ai vậy ? Nếu như thế tui làm đám cưới lâu rồi. Đâu có cô đơn như thế này. Xã hội bây giờ phức tạp lắm. Chúng ta đoàn kết cũng phải. Có gì thì liên lạc với tui.
    4/ Cái này không trả lời được đâu.. Ông thông cảm hén.
    5/ Nghe nói 19/10 này có đại hội gì đấy. Tui chưa đóng tiền quỹ nên định 11/9 này đi sẵn rồi đóng luôn. Tiếc là ông trời có mắt, tui không có duyên gặp thủ quỹ. Chắc đợi dịp khác vậy.
    Cuối cùng tui xin xin lỗi ông nhé. Mấy bữa này toàn gặp xui xẻo. Đang post bài giữa chừng thì máy lại treo. Bị như vậy khoảng vài lần. Xui thế nhưng tui cũng cố gắng post bài trả lời ông, mừng rồi hén !
    &nbsp;

    &nbsp;
    Cuộc đời mới đẹp sao !Monster.Inc
  8. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn Mafia@. Vì thời gian có hạn nên lần ấy không thế post bài trả lời bạn Mafia kịp. Nhưng Luck@ cũng đã nhấn mạnh sự xuất hiện của bạn Mafia@ tại dòng cuối cùng (...tay lăm lăm một quả nuclear...). Điều đó chứng tỏ Luck@ đây không dám làm ngơ bạn Mafia@ đâu...hehehh
    Mỗi người một vẻ Mafia@ à, đừng thắc mắc làm gì...Mà hình như bạn Mafia@ để ý mới thấy được chuyện đó...nếu không phải vì...hehehh...từ từ bạn Mafia@ cũng hiểu thôi...hahaha (không có điên loạn à...)
    Tương lai còn xa vời lắm, khó có thể nói điều gì sẽ xảy ra. Luck@ có thể trở thành thủ lĩnh nhà Mafia@ (Mafia hiểu câu này rùi chứ...) không chừng ?
    Cuối cùng Luck@ cũng có vài lời. Bạn Mafia@ dạo này tự dưng quan trọng hoá vấn đề. Tay lăm lăm Nuclear, bom đạn mà người luôn nóng hổi sẽ dễ gây ra tai nạn lắm đấy. Chuyện bất đồng ngôn ngữ giữa Luck@ và Mafia@ hoàn toàn không có đâu. Luck@ không nghĩ gì thì tại sao Mafia@ lại nghĩ thế ? Có chuyện để nói, có điều để suy nghĩ còn tốt hơn là phải nói những chuyện lặp đi lặp lại theo thủ tục ngày tháng...đúng không hả bạn Mafia@ ?
    ***​
    ("hãy chờ đấy"...I''m gonna die)​
    &nbsp;

    &nbsp;
    Cuộc đời mới đẹp sao !Monster.Inc
  9. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Lão nì đang mộng du chắc Ghế godfather ông nhất định phải ngồi thì mới thấy an lòng ... nhắm mắt sao
    The best thing under neath the stars
    Youre everything my heart desires
    <FONT style="BACKGROUND-COLOR: lave
  10. Alphoras

    Alphoras Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    không phải hụi chụ chịt, nhưng cũng xía mỏ dzô phát!!!
    1) sao tự nhiên lại được gán cho biệt hiệu "người sâu sắc đến lạnh lùng" rứa???
    2) thế nào là "sâu sắc"??? (dĩ nhiên là đứng trên quan điểm của u thui...)
    3) sâu sắc đến thế nào mới được gọi là "lạnh lùng"??? (vẫn chỉ đứng trên quan điểm của u thui)
    4) "lạnh lùng" là thế nào??? (tiếp tục trên quan điểm của u)
    5) và cúng cùi, bạn thích cái biệt hịu "ấn tượng" (đối dzí tui) nì không????
    HẾT
    Người ngồi đó...

Chia sẻ trang này